Làm sao để tán đổ cô nàng quản lý spa
Tôi nên qua trực tiếp spa trò chuyện, trao đổi về dịch vụ hay gián tiếp kết bạn qua mạng xã hội rồi nhắn tin làm quen.
Tôi 31 tuổi, độc thân sau một hai mối tình, có duyên nhưng không nợ nên không đến được với nhau. Cuộc sống của tôi cứ quẩn quanh với công việc, đến công ty rồi lại trở về nhà, ngày nào cũng thế, cũng không có cơ hội gặp mặt để tán tỉnh hay yêu đương cô gái nào. Tôi thử sử dụng nhiều vài app hẹn hò cũng không thấy khả quan vì những app này đa phần lừa đảo, bán hàng, sugar baby, fwb... Hầu như trên đó là những thứ không lành mạnh nên tôi cũng không tha thiết việc kiếm tình yêu chân thành qua những ứng dụng này. Sau giờ làm, tôi cùng một cậu bạn thân thường ghé quán cà phê quen thuộc vào mỗi buổi chiều. Đây là quán thời sinh viên tôi với bạn từng đi làm thêm, sau này dù trải qua bao nhiêu đời chủ do sang nhượng quán, chúng tôi vẫn trung thành với nơi này. Khi uống cà phê nơi đây, nhìn cảnh vật, các bạn phục vụ, tôi được nhìn thấy bóng dáng mình năm nào với nhiều hoài niệm vui buồn.
Rồi đối diện chỗ tôi hay ngồi uống cà phê mở spa gội đầu dưỡng sinh. Các bạn nữ từ khách cho tới nhân viên tấp nập ra vào, hay nhìn mặt chúng tôi vì ngồi đối diện spa của họ. Đôi lần tôi muốn đổi vị trí chỗ ngồi vì không muốn bản thân trở thành đối tượng bị dòm mặt nhưng bạn tôi kiên quyết: "Quán cà phê có trước hay spa của họ có trước", ý nói vị trí chúng tôi hay ngồi có từ trước khi spa mở, vì thế cả hai vẫn chai mặt ngồi đó, vừa nhâm nhi cà phê vừa được ngắm các bạn nữ. Đến một ngày, tôi chạm phải ánh mắt em, cô quản lý spa dễ thương với vẻ mặt nhân hậu, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười niềm nở với khách hàng, khiến trái tim tôi rung động.
Tôi tâm sự với cậu bạn thân, cả hai mở cuộc điều tra về thông tin cá nhân, mạng xã hội của em, biết em 26 tuổi, còn độc thân. Trong một lần tìm kiếm kênh tiktok, tôi vô tình để lại dấu chân kênh cá nhân của mình, vì thế em biết tôi hay dõi theo. Vậy là, ở ngoài đời, chúng tôi tò mò và hay nhìn về nhau nhiều hơn, không phải là cái nhìn trực tiếp, chỉ là nhìn trộm nhau. Khi tôi quay mặt trò chuyện với bạn, em sẽ nhìn lén tôi. Khi em đón tiếp khách hàng, tôi lại nhìn trộm.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, không biết bao lần chạm mắt nhau nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể tiếp cận, trò chuyện, làm quen, cao hơn là có thể được theo đuổi và tán tỉnh em. Xin tả đôi nét về mình, tôi cao chỉ 1m67, khuôn mặt dễ nhìn, ăn mặc gọn gàng, ưa thích kiểu thời trang năng động với áo phông và quần jean khi đi làm nên nhìn trẻ trung hơn so với bạn bè cùng tuổi. Tôi hoạt bát, vui vẻ, khá hướng nội khi phải bắt chuyện với người lạ.
Làm sao để khiến em có thiện cảm với tôi khi tôi là người hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong việc theo đuổi cô gái mình thích. Rất mong nhận được sự sẻ chia của mọi người.
Nam Hưng 15/11/2024Vợ không nộp học cho con mà để tiền đi spa
Tôi bực mình khi thấy vợ ưu tiên mua mỹ phẩm đắt tiền, còn mua cho con những món đồ rẻ tiền và kém chất lượng nhất.
Vợ chồng tôi 30 tuổi, lấy nhau được hơn hai năm, có con trai được hai tuổi. Tôi đang là viên chức, quản lý một đơn vị y tế xã. Vợ làm hợp đồng ở bệnh viện tỉnh trên thành phố. Chúng tôi chưa có nhà riêng, tôi ở chung nhà với bố mẹ, vợ đi làm ngay gần nhà...
Đọc thêmCấp dưới không nể nang gì tôi
Công việc em toàn tự làm theo ý mình, không cần quan tâm đến ý kiến góp ý của người khác.
Tôi được giao làm trưởng nhóm nhỏ, dưới có một nhân viên, trước giờ công việc phối hợp khá ổn. Gần đây tôi khá mệt mỏi vì tính tình nóng nảy của nhân viên này. Em hay sẵn giọng, thậm chí quát tôi ở chốn đông người làm tôi cũng vài lần quê độ. Tôi lớn hơn em nên chẳng muốn đôi co qua...
Đọc thêmEm đã 'tìm' cho mẹ anh một nàng dâu nhờ VnExpress
Em là tác giả bài: “Anh vẫn nợ mẹ một nàng dâu phải không”, cảm ơn báo đã tạo ra cơ hội nhiệm màu để em tìm thấy ý trung nhân.
VnExpress chính là cầu nối mang đến cơ duyên, giúp em tìm thấy mảnh ghép còn lại, em cho rằng vừa vặn với mình. Ngay sau đây en xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình để lan tỏa thông điệp: đẹp, lành mạnh và nhiều năng lượng tới những anh chị đã và...
Đọc thêmLàm sao để thoát khỏi mối quan hệ với người đã có gia đình
Bao nhiêu đêm tôi giằng xé, giày vò nhưng không vượt qua nỗi bản thân để rồi lúc nào cũng canh cánh bên mình một nỗi buồn nặng trĩu.
Tôi 45 tuổi, quê miền Trung, là cán bộ công chức, 22 năm trước tôi theo chồng vào Nam làm việc, có một bé trai hiện học lớp 9. Rồi vợ chồng tôi ly hôn cách đây 10 năm, anh để lại nhà cửa cho hai mẹ con, ra nước ngoài làm việc. Tôi ở vậy nuôi con, dần ổn...
Đọc thêmTan làm sớm, chồng không về trông con mà ghé nhà chị gái chơi
Khi tôi nói tranh thủ thời gian về phụ giúp vợ, chồng to tiếng, thậm chí chửi bới.
Tôi không biết có phải mình đòi hỏi quá cao từ chồng không? Thu nhập hai vợ chồng tương đương nhau nhưng tôi phải lo hết vấn đề đưa đón hai con đi học, tuần chồng đón một bé về được khoảng hai ba lần vì tôi bận. Tôi làm dịch vụ tại nhà, bận từ chiều đến tối nên con cái về, chồng cho con ăn....
Đọc thêm