Home
Menu

Chồng lén lấy tiền tôi cực khổ buôn bán mang đi cho nhân tình

Anh còn mang tiền đi cho người đó, có khi là tiền tôi đưa để đi thanh toán tiền hàng hoặc tiền lấy nợ từ khách...
Tôi kết hôn được bảy năm, có con nhỏ đang học mẫu giáo. Trước đây hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống. Sau đó ít lâu, tôi nghỉ việc văn phòng và bán hàng online. Khoảng bốn năm trở lại đây, công việc của chồng bấp bênh, hết nghỉ việc rồi chuyển chỗ làm mới, thu nhập không ổn định, cuối cùng về nhà phụ tôi bán hàng.
Mỗi ngày tôi gần như làm việc liên tục. Sáng lo cho con đi học, trưa chuẩn bị hàng, tối lên sóng livestream bán hàng đến khuya, có hôm khản cả cổ vẫn phải cố nói. Tiền kiếm được dùng để trả tiền nhà, tiền học của con, tiền ăn uống và các chi phí sinh hoạt. Tôi cũng cố gắng tiết kiệm từng chút, phòng khi có chuyện cần đến.
Chồng làm cùng tôi nhưng chỉ phụ những việc vặt hoặc khi tôi nhờ mới làm, chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh. Tôi không nói gì nhiều, chỉ nghĩ vợ chồng cùng cố gắng rồi cũng ổn. Nhưng cách đây vài tháng, tôi phát hiện anh có người khác. Ban đầu chỉ là những tin nhắn trong điện thoại, sau đó tôi mới biết anh còn mang tiền đi cho người đó, có khi là tiền tôi đưa để đi thanh toán tiền hàng hoặc tiền lấy nợ từ khách...
Hai vợ chồng đã nói chuyện thẳng thắn. Anh xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt nhưng sau đó tôi vẫn thấy anh liên lạc lại. Từ lúc đó, tôi rất thất vọng, gần như không còn nhắc chuyện tiền bạc với anh nữa, chỉ tập trung làm việc và lo cho con. Số tiền tiết kiệm tôi tích góp được cũng đủ để nếu cần có thể ra ngoài sống riêng, thậm chí mua được một căn nhà nhỏ và chiếc xe để đi lại.
Hiện tại, kinh tế gia đình gần như do tôi lo hết. Chồng vẫn sống chung nhà nhưng không còn chia sẻ nhiều như trước. Tôi vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày, chăm con, giữ nhịp sinh hoạt bình thường. Điều khiến tôi băn khoăn là mình đã có khả năng tự lo, nếu ly hôn, vẫn có thể nuôi con và ổn định cuộc sống. Nhưng nếu quyết định dừng lại, gia đình sẽ tan vỡ, con thiếu bố.
Trước đây, tôi dự định để dành được khoản tiền kha khá thì mua nhà ở cho ổn định (lâu nay chúng tôi thuê nhà), nhưng giờ tôi lại phân vân, chưa muốn mua nhà vào thời điểm này. Số tiền tiết kiệm được, chồng tôi chỉ biết sơ sơ chứ không nắm rõ tôi tiết kiệm được bao nhiêu. Nếu cứ sống kiểu mặc kệ thế này, tôi không muốn mua nhà hay cố gắng xây dựng tổ ấm. Còn ly dị thì tôi lại chưa quyết tâm. Tuy nhiên, nhìn con sống tạm bợ, tôi cũng xót ruột vì rõ ràng bố mẹ có đủ khả năng để con có được môi trường sống tốt hơn. Mong nhận được lời khuyên từ các độc giả.
Phương Chi 30/03/2026

Chồng sợ vợ cực khổ nên không cần tôi phải cố gắng gì

Tôi cảm thấy chưa có một đam mê cháy bỏng nào với sự nghiệp, có phải là đứa không có hoài bão?
Tôi 26 tuổi nhưng lại không có bất kỳ ước mơ hay đam mê nào tồn tại lâu hơn hai tuần. Kiểu như xem một bộ phim hay đọc truyện gì đó truyền cảm hứng, lại thích việc nọ việc kia, vài tuần sau là chán và quên ngay. Tôi có cảm giác lý do mình trì trệ thế này là vì từ nhỏ đến giờ chưa... Đọc thêm

Bạn thân cùng giới luôn nhận xét tiêu cực về vợ tôi

Vợ quả quyết đây là người bạn độc hại và tôi không nên chơi với người này cùng nhóm bạn công kích nói xấu cô ấy.
Tôi từng có thời gian học tập ở nước ngoài và trong quãng thời gian đó quen biết một người bạn cùng trường. Chúng tôi giữ liên lạc nhiều năm, chia sẻ với nhau về học tập, công việc và cuộc sống. Vì sự gắn bó đó, tôi luôn tin rằng những lời khuyên của người... Đọc thêm

Mẹ lén đưa 2 tỷ đồng của ba để lại cho nhân tình

Cuối năm 2024, tôi phát hiện mẹ quen một người đàn ông kinh doanh quán cà phê qua giới thiệu của một người bạn.
Tôi là tác giả bài viết: Tính giải thể công ty và dừng chơi với đồng nghiệp 'kiêm' bạn thân. Gia đình tôi gồm tôi, em trai, vợ tôi và mẹ. Em tôi đang học đại học năm cuối, tôi làm nhân viên văn phòng. Ba tôi qua đời do ung thư năm 2023, bác gái (chị gái của ba) cũng vừa qua... Đọc thêm

Trừ sự khó tính đến cực đoan, bạn gái tôi là người tuyệt vời

Em nói bị bố mẹ uốn nắn từng li từng tí; chỉ khi bên tôi, em mới thoải mái, được là chính mình, cũng xin lỗi vì cằn nhằn nhiều.
Tôi và bạn gái yêu nhau khoảng hai năm. Tôi 27 tuổi, em kém một tuổi, quen nhau ở lớp học tiếng Anh. Cả hai đều có công việc tốt và ngoại hình tương xứng. Ban đầu tôi ấn tượng vì em xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi nhưng quen lâu rồi mới nhận ra tính cách em... Đọc thêm

Muốn ly dị người chồng chăm sóc, lo lắng cho con tới mức cực đoan

Con khóc, anh trách tôi sao không dỗ; con té thì trách tôi trông con kiểu gì.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, quen nhau và sống cùng hơn 10 năm, kết hôn chính thức được ba năm, có bé trai 18 tháng tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi cũng từng có lúc cãi vã nhưng nhìn chung quãng thời gian ấy hạnh phúc. Chồng tôi không có tật xấu, chăm chỉ làm ăn, khá chiều vợ. Nhưng từ khi có con, có nhiều thay đổi... Đọc thêm