Anh ta chi hai triệu đồng mua đồ gym thay vì cho con lon sữa
Anh ta không chu cấp, không hỏi thăm, không quan tâm con sống như nào, còn bảo tôi thu nhập cao hơn họ nên đảm đương nhiều hơn là đúng.
Tôi nghĩ mình đã xui rủi lắm mới gặp phải người đàn ông ích kỷ, hèn, không có trách nhiệm với con cho tới khi đọc được bài: "Tôi từng gửi 300 triệu đồng, bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con". Tôi từng trải qua mối tình hơn hai năm, đang quen nhau bình thường thì tôi có thai. Thay vì có niềm vui, sự mong đợi ngày đứa con chào đời là những cuộc cãi vã, im lặng, kết cục là tôi giữ lại cái thai và chấp nhận nuôi con một mình. Trộm vía, tôi may mắn hơn bạn nữ kia là có một khoản tiền tiết kiệm, thu nhập hàng tháng trước khi sinh là 30 triệu đồng.
Sau sinh, tôi làm việc ở nhà với mức thu nhập 17 triệu đồng nên đỡ chật vật khi nuôi con, bù lại xuất viện tôi phải làm việc ngay. Cha của đứa trẻ cũng khá giống bạn tác giả trên, không chu cấp, không hỏi thăm, không quan tâm đứa trẻ sống như nào. Thậm chí người đó còn bảo tôi có thu nhập cao hơn họ nên tôi đảm đương nhiều hơn là đúng. Người đó còn bảo sắm sửa cái này cái kia cho con làm gì, tốn kém, còn tôi đứng trên lập trường một phụ huynh, nghĩ ai chẳng muốn con mình được dùng cái tốt nhất trong khả năng. Chính tác giả có chắc là khi đi mua đồ gì cho bản thân sẽ không lựa cái tốt nhất không? Sao lại đi kỳ kèo với một đứa trẻ, thậm chí nó là ruột thịt của mình? Tất nhiên tôi không nhận được một đồng chu cấp hay phụ giúp nào từ người đó.
Người cùng tôi tạo ra đứa con của tôi, mỗi tháng bỏ 2 triệu đồng mua thực phẩm để phục vụ cho tập gym thay vì mua cho con lon sữa hay tiền vaccine, ăn uống. Thứ không tốn kém nhất chính là những lời hỏi thăm và gặp con cũng không có; gặp để con biết nó vẫn có hình bóng người cha trong đời, thay vì tự trách bản thân đã làm gì mà cha ruột lại đối xử tệ bạc với nó như thế. Người đó bao biện rằng từ nhỏ đã không được cảm nhận tình cảm từ gia đình, từ người cha nên không biết phải đối mặt, hành xử, cư xử như nào đối với con ruột của mình. Nhưng khi thấy những trường hợp trẻ em mồ côi, bệnh tật, anh ta lại thấy thương, thậm chí chảy cả nước mắt, mong muốn có gia đình riêng.
Tôi thật không hiểu bố của con tôi. Sống không có trách nhiệm với hành động của bản thân nhưng vẫn muốn xây dựng cuộc sống mới với người khác để làm gì? Để làm khổ những người ở cạnh hay tạo ra những sinh linh vô tội rồi đối xử nó như nó làm gì sai, vài năm gặp một hai lần như bố thí tình cảm, chuyển khoản vài đồng bạc là tự coi người khác phải biết ơn sao? Tôi mong bản thân và bạn nữ kia luôn sống khỏe mạnh để có sức khỏe chăm lo cho con và con cái có cuộc sống tốt, khỏe, đặc biệt tốt về mặt tâm lý. Những người đàn ông như bố của con tôi, tốt nhất đừng làm khổ ai, ăn năn, kiểm điểm, nhìn nhận lại bản thân trước khi nghĩ đến việc bước vào cuộc đời người khác.
Ngọc Lan 26/04/2025Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là...
Đọc thêmBạn gái có nhiều vết xước lạ trên người sau buổi tập gym
Khi em về nhà, thay đồ, tôi vô tình thấy vùng thắt lưng của em có nhiều vết trầy xước đỏ, rõ ràng do móng tay cào.
Tôi 26 tuổi, mới đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Chuyện tình cảm giữa tôi và vợ sắp cưới từng khá êm đềm. Chúng tôi quen nhau hơn hai năm, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Tôi vẫn luôn tin mình đã chọn đúng người để đồng hành suốt đời. Gần...
Đọc thêmÁm ảnh tiếng khui lon bia của bố vợ khi ở chung
Nếp sinh hoạt của gia đình đảo lộn khi ông ở chung, tôi và các con nhiều lúc thấy chướng nhưng không dám ý kiến.
Chủ đề đón bố vợ hoặc mẹ vợ về sống cùng nhà đang được nhiều độc giả quan tâm qua hai bài viết: "Chồng không thích bố vợ nên tôi không thể đón ông lên sống cùng" và "Lo nhiều hơn vui khi mẹ đẻ muốn sống cùng vợ chồng tôi". Dưới đây là những hoàn cảnh tương tự...
Đọc thêmHai chị gái không muốn tôi sửa nhà cho mẹ
Gia đình tôi ở huyện ngoại thành Hà Nội, tôi là con trai út, hai chị gái đã lấy chồng và cuộc sống ổn định, đầy đủ.
Bố tôi mất cách đây 3 năm, chỉ còn lại mẹ gần 60 tuổi, sức khỏe kém nên hay đau ốm, hiện sống cùng vợ chồng tôi.
Căn nhà vợ chồng tôi và mẹ đang ở có diện tích 50 m2, xây từ đời ông bà nội để lại, đến nay đã xuống cấp. Vợ chồng tôi dự định chờ...
Đọc thêmChồng bán sữa của con lấy một triệu đồng
Tôi dọn đồ về ngoại, lúc đi sữa, bỉm và đồ chơi của con, anh không cho cầm theo, vì như anh nói đó là đồ anh mua.
Tôi xuất thân gia đình làm nông, từ nhỏ ý thức cố gắng kiếm tiền; lớn lên học đại học thì vừa học vừa làm thêm; ra trường đi làm giờ hành chính, tối bán hàng tới đêm mới về, chỉ mong tích góp được ít để ba mẹ đỡ vất vả và lo cho gia đình sau này. Ngày tôi...
Đọc thêm