Home
Menu

Không tính kỹ khi vay ngân hàng làm ăn, tôi gồng đến kiệt sức

Chúng tôi đang nợ ngân hàng là 950 triệu, xe nợ 460 triệu và các khoản bên ngoài khoảng 200 triệu nữa, tổng là 1,750 tỷ.
Tôi và vợ cưới nhau năm 2022. Tôi bán mỹ phẩm dành cho salon tóc và vợ là chủ một tiệm salon tóc vừa đủ, không lớn lắm. Vợ chồng ăn nên làm ra nên đột nhiên nghĩ phải mở rộng kinh doanh thêm nên bàn bạc mượn sổ hồng của ba tôi ở quê vay 150 triệu đồng. Chúng tôi vay được ba tháng thì vợ nói là ba vợ đang bán miếng vườn và nhà luôn có mấy trăm triệu để chữa bệnh, bán rẻ cho vợ chồng tôi. Tính bán vậy cho khỏi phải người này nói ra nói vào.
Vợ chồng tôi lại đáo hạn sổ ở quê và vay thêm là 350 triệu nữa. Số tiền vay lên 500 triệu, lúc đó có đưa cho ba vợ tổng là 125 triệu và những khoản chi phí lặt vặt khác. Cuối cùng đất không được mua mà còn tranh chấp thêm nên phải bán miếng đất và nhà của ba vợ đi vì lúc đó sức khỏe ông không tốt nên phải bán cho người ta là 850 triệu. Để ba vợ có chi phí chữa bệnh và không quên kèm theo là trả tiền lại cho vợ chồng tôi, lúc đó chúng tôi đã có ý định đi mua đất nhưng chưa ưng ý miếng nào nên không mua.
Sau đó hai đứa quyết định mở rộng kinh doanh và nhập hàng về bán lại cho salon tóc. Đã tìm hiểu kỹ và thông qua người quen nên chúng tôi tìm được nguồn hàng tốt và đúng thời điểm hot trend nên bán rất chạy hàng. Tự tin với những gì đang có, chúng tôi mạnh dạn mua xe ôtô trả góp, cụ thể là vay 80% giá trị xe nhưng phải bỏ ra 165 triệu để mua, tính hết các khoản phí lúc đó ngân hàng đồng ý cho vay và lãi suất là 13%. Chúng tôi vẫn mua vì nghĩ mua xe về sẽ chạy dịch vụ thêm và có phương tiện chở hàng đi giao và tiếp khách sẽ dễ hơn. Chúng tôi sử dụng vốn dự trù để nhập hàng về.
Cuối năm 2022, tôi có một người quen xin lấy hàng bán. Tôi tin tưởng rằng người quen chẳng lẽ gạt mình, nhưng không may là anh ta không trả tiền và hứa qua năm sẽ trả. Chúng tôi kinh doanh có lãi đôi chút, nghĩ sẽ cầm cự được nên cũng cho qua. Đầu năm 2023, vì muốn phát triển rộng hơn nữa, tôi vay thêm 500 triệu nữa, tổng là một tỷ. Tuy nhiên, một ngân hàng lớn bắt chúng tôi đóng tiền bảo hiểm khoản vay là 42 triệu và giam tiền lãi 13% của gói vay một tỷ đó trong một năm và chỉ giải ngân thêm hơn ba trăm triệu. Lúc đó do cần tiền nên tôi đành ngậm ngùi (Vay 500 triệu trước đó là ngân hàng nhà nước, sau đó ngân hàng nhà nước không giải ngân nhiều nên phải lấy sổ ra và vay bên ngân hàng sau này).
Làm ăn đầu tư, khách đặt hàng nhiều nhưng nợ tiền, một số đại lý nhỏ mà chúng tôi bỏ sỉ, lấy hàng không trả tiền và khất nợ luôn. Còn người quen kia mượn hàng bán không trả tiền và đã cao chạy xa bay. Âm vốn và khoản trả góp xe cộng tiền lãi ngân hàng, chúng tôi phải gồng gánh bù lỗ suốt. Một tháng chi ra 12 triệu tiền lãi ngân hàng, 11 triệu tiền góp xe, chưa kể chi phí thuê nhà ăn uống, điện nước (lúc đó chúng tôi ở chỗ đã đóng tiền nhà một năm trước). Gồng gánh quá nhiều, mãi tới giữa năm 2023, có người quen giới thiệu một ngân hàng với lãi suất tốt hơn, chúng tôi vay bên đó, tới lúc vay được rồi mới biết bên ngân hàng cũ đưa lãi suất quá cao và bắt mua bảo hiểm quá cao so với bình thường. Quá là cú đau rất đau.
Năm 2023, chúng tôi làm ăn xuống hơn, cũng có nhiều đơn hàng lớn và khách tiền tươi nhưng khoản đóng lãi và chi phí xe quá nhiều nên phải mượn anh chị em trong nhà, mỗi người một ít xoay xở. Đầu năm 2024, khi chúng tôi không muốn lái xe nữa nên muốn bán, có người khuyên làm được thì nên giữ lại xe. Nhưng gồng hết sức rất đuối, vì vợ tôi sắp sinh không làm được gì. Giờ mình tôi lao động, những công việc của tôi có chút khó khăn.
Chúng tôi đang nợ ngân hàng là 950 triệu, xe nợ 460 triệu và các khoản bên ngoài khoảng 200 triệu nữa, tổng là 1,750 tỷ. Giờ bán xe thì tiếc, giữ lại thì khó. Liệu tôi có nên bán xe không hay chờ cơ hội bán được đất, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, bán được đất đâu phải dễ. Bởi vậy, tôi khuyên chân thành các bạn, nên tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ, nghiêm túc về những gì mình sắp mua mà vay vốn ngân hàng. Cảm ơn đã lắng nghe.
Tùng Lâm 30/05/2024

Kiệt sức vì gồng mình nuôi bốn miệng ăn

Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm.
Tôi 38 tuổi, sống trong guồng quay cuộc sống khá bận rộn và áp lực. Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm. Việc này khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trách nhiệm với gia đình khiến tôi không thể ngừng... Đọc thêm

Ba có tiền gửi ngân hàng nhưng không cho cháu vay chữa bệnh

Có phải tôi xin đâu, chỉ mượn rồi trả dần thôi mà ông nỡ đối xử với tôi như người dưng, còn đòi lại tiền cho mua xe.
Tôi sinh ra những năm 90, khi đó gia đình còn khó khăn, mẹ lúc nào cũng ngoài chợ, ba nhậu nhẹt suốt ngày. Tuổi thơ của 3 chị em tôi là những lần ba say xỉn rồi rượt đánh, phải dọn dẹp bãi chiến trường của ba và các bác, 3 tuổi đã biết nấu ăn những món đơn... Đọc thêm

Sau 5 tháng làm dâu, tôi kiệt sức và suy sụp tinh thần

Mới kết hôn 5 tháng nhưng tôi cảm thấy mình đang sống cuộc đời của một người vợ đã gắn bó với nhà chồng mấy chục năm, quá mệt mỏi.
Tôi 29 tuổi, chồng 27 tuổi, tìm hiểu một năm rồi kết hôn được 5 tháng. Anh hiền lành, chịu khó, tính cách tích cực, lạc quan, làm thiết kế nội thất, thu nhập 10-17 triệu đồng tùy tháng, có thể phát triển hơn trong tương lai. Tôi nhỏ nhắn, ưa nhìn,... Đọc thêm

Vắt kiệt sức chỉ mong làm hài lòng chồng

Tôi 38 tuổi, là nạn nhân của người chồng rối loạn nhân cách ái kỷ gần 10 năm.
Sau khi đọc hai bài: "Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng", "Vì sao nạn nhân khó rời đi dù bị bạo hành ái kỷ", tôi quyết định chia sẻ về hoàn cảnh của mình để những ai là nạn nhân hoặc có hoàn cảnh tương tự hiểu được vấn đề, tìm cách bảo vệ mình, tránh ảnh hưởng tới... Đọc thêm

Kiệt sức sau 19 tiếng làm việc cho mẹ mỗi ngày

Nhớ lại tuổi thơ, tôi cảm thấy mẹ, người mình thương nhất, là người không biết đủ, không có lòng tự trọng và giả nhân giả nghĩa.
Tôi là nữ, 24 tuổi, đang mất phương hướng và động lực sống, không biết làm sao. Từ nhỏ tôi khá trầm tính, chơi chung với bạn bè trong lớp nhưng chỉ ở mức xã giao, chưa từng tâm sự chuyện gì với ai, kể cả người trong gia đình. Năm lớp một, ba mẹ... Đọc thêm