Chồng nói không cần hỏi vợ khi dùng tiền lương của mình biếu bố mẹ
Em rể luôn cho rằng bố mẹ là ưu tiên số một, sau đó đến họ hàng bên nội, rồi cuối cùng mới đến vợ con.
Tôi viết những dòng này vì thương em gái mình. Nhiều năm nay, tôi chứng kiến em sống trong cuộc hôn nhân mà điều khiến em đau lòng nhất không phải nghèo khó hay chồng hư hỏng, mà là em và các con chưa bao giờ là ưu tiên số một trong lòng chồng.
Em gái tôi là người Hà Giang, còn em rể quê Phan Thiết. Hai đứa quen nhau từ thời sinh viên, yêu hơn hai năm rồi cùng ra Hà Nội lập nghiệp. Mãi đến khi chuẩn bị cưới, em tôi mới biết bố mẹ chồng đã ly hôn từ rất lâu. Trong suốt thời gian yêu nhau, em rể chưa từng nhắc đến chuyện đó. Sáu năm sau khi cưới, mẹ chồng mua cho vợ chồng em một mảnh đất ở Hà Nội để tự xây nhà cấp bốn. Sau này, hai vợ chồng bán căn nhà ấy để mua một căn rộng rãi hơn.
Những năm đầu làm dâu, em gái tôi nghe đủ mọi câu chuyện từ cả bố lẫn mẹ chồng, càng nghe càng thấy rối. Theo lời mẹ chồng kể, trước khi cưới bà, bố chồng từng có một đời vợ nhưng giấu kín. Đến khi cưới xong bà mới biết. Sau khi ly hôn với mẹ chồng, ông lại sống với vài người phụ nữ khác, không đăng ký kết hôn nhưng có thêm ba người con. Mẹ chồng còn kể rằng ngay từ khi mới cưới, bố chồng đã lăng nhăng, gái gú, trong khi gia đình chồng lại ép bà làm hết việc nhà. Chỉ chưa đầy hai tháng sau ngày cưới, vì không chịu nổi cảnh chồng đưa người phụ nữ khác về tận nhà mẹ đẻ để ôm ấp, bà bỏ về nhà ngoại. Sau đó, bố chồng phải về ở rể.
Theo lời bà, ông làm ăn lúc được lúc mất, có tiền cũng không đưa vợ mà chỉ tiêu xài, ăn chơi. Một mình bà bán cá ngoài chợ, gồng gánh nuôi hai con ăn học. Mỗi lần có tiền, bà muốn dành dụm sửa nhà thì ông đều phản đối. Bà còn kể ông thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng. Chính bà cũng từng có thời gian qua lại với một người đàn ông giúp đỡ mình trong lúc làm ăn, nhưng nói rằng chuyện ấy đã kết thúc từ lâu.
Ở chiều ngược lại, bố chồng lại kể câu chuyện hoàn toàn khác. Ông nói mẹ chồng ghê gớm, coi thường chồng, không biết chăm lo gia đình. Theo lời ông, chính ông mới là người chăm sóc các con từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, ốm đau. Ông còn nói mẹ chồng từng có quan hệ ngoài luồng với chính anh rể của mình và nhiều lần dặn em gái tôi phải hết sức cẩn thận vì bà ngoài mặt hiền lành nhưng nếu không vừa ý sẽ tìm cách làm khó, thậm chí trả thù. Suốt nhiều năm, em tôi nghe đủ mọi phiên bản từ cả hai phía. Em không biết ai đúng, ai sai, cũng không muốn phán xét. Đó là câu chuyện của thế hệ trước, xảy ra từ rất lâu trước khi em bước vào gia đình ấy. Nhưng điều khiến em khổ sở lại là cuộc sống hiện tại.
Vợ chồng em có hai con, một cháu học lớp 10, một cháu học lớp 7. Em đang mang thai cháu thứ ba. Hai vợ chồng đều làm trong cơ quan nhà nước. Ngoài lương, còn bán hàng online nên tổng thu nhập khoảng 57 triệu đồng mỗi tháng. Nghe thì nhiều nhưng thực tế vẫn đang trả nợ mua nhà, lo cho hai con ăn học và chuẩn bị đón thêm em bé. Điều đáng nói là nhiều năm nay, nhất là từ khi bố mẹ chồng nghỉ làm, áp lực tài chính từ phía ông bà ngày càng lớn. Mẹ chồng thường xuyên muốn đổi bàn ghế, tủ lạnh, tivi, điện thoại và nhiều đồ dùng khác. Bố chồng liên tục than đau ốm, thiếu tiền sinh hoạt, còn phải lo cho người con riêng. Gần như tháng nào cũng có lý do để xin tiền.
Em rể luôn cho rằng bố mẹ là ưu tiên số một, sau đó đến họ hàng bên nội, rồi cuối cùng mới đến vợ con. Mỗi lần gửi tiền cho bố mẹ, em rể đều tự quyết định mà không hề bàn bạc với vợ. Em rể cho rằng đó là tiền lương của mình nên có quyền quyết. Có lần em gái tôi chỉ nhẹ nhàng nói gia đình cũng đang rất áp lực vì nợ nần, con cái và sắp sinh thêm em bé. Không hiểu bằng cách nào chuyện ấy đến tai chị chồng. Chị liền gọi điện mắng em: "Nó cho bố mẹ chứ có cho gái đâu mà mày lo. Mày ích kỷ thế, đến lúc nó mang tiền cho gái thì mới sáng mắt ra". Nghe em kể lại, tôi thấy vừa thương vừa xót.
Em tôi chưa bao giờ phản đối chuyện báo hiếu. Em luôn nói nếu bố mẹ chồng thực sự khó khăn thì vợ chồng phải có trách nhiệm san sẻ. Nhưng theo em, báo hiếu không đồng nghĩa với việc vợ con phải chấp nhận thiếu trước hụt sau để đáp ứng mọi yêu cầu của bố mẹ. Điều em cần là sự tôn trọng trong hôn nhân. Những khoản chi lớn của gia đình nên được hai vợ chồng cùng bàn bạc, nhất là khi vẫn còn nợ ngân hàng và ba đứa con đang chờ phía trước.
Công bằng mà nói, em rể tôi là người tử tế, chăm chỉ làm việc, không rượu chè, cờ bạc, không ngoại tình và rất yêu thương các con. Chỉ có một điều đến giờ vẫn không thay đổi: trong suy nghĩ của em rể, bố mẹ và gia đình bên nội luôn đứng trước vợ con. Là chị gái, tôi chỉ biết động viên em cố gắng. Nhưng nhiều lúc nhìn em vừa đi làm, vừa chăm hai con, vừa mang thai mà vẫn phải canh cánh lo mỗi tháng chồng sẽ gửi bao nhiêu tiền về cho bố mẹ, tôi thật sự thấy thương. Tôi không muốn và không có quyền phán xét ai, chỉ muốn hỏi những người đã lập gia đình: Một người vợ có quá đáng không khi mong chồng coi gia đình nhỏ của mình là ưu tiên, đồng thời vẫn làm tròn bổn phận báo hiếu với cha mẹ?
Linh Phượng
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
23/07/2026Muốn biếu thêm bố mẹ đẻ một triệu, tôi phải biếu mẹ chồng 2 triệu
Vì trách nhiệm của chồng quá lớn (vừa lo gia đình nhỏ, vừa lo gia đình nhà nội) nên chúng tôi không để dư ra được bao nhiêu.
Gia đình nhà chồng độc đinh ba đời, bố chồng đã mất, mẹ chồng lớn tuổi không có lương hưu, em gái đi lấy chồng xa. Vì vậy mọi thứ đều là hai vợ chồng tôi đứng lên lo toan, từ việc giỗ chạp (một năm ba giỗ lớn) đến việc mộ phần tổ tiên, đình đám...
Đọc thêmChồng luôn hỏi: 'Em cần tiền không' nhưng khư khư giữ lương
Anh để tôi tự xoay xở với cuộc sống bộn bề, trong khi mỗi ngày chi tiêu trăm thứ, đâu phải muốn tiết kiệm là được.
Tôi vốn là người tằn tiện, không ăn chơi, luôn nghĩ cho gia đình. Tôi chưa bao giờ là người phụ thuộc, cũng chưa từng phung phí. Thế nhưng, suốt một năm rưỡi qua, anh chưa bao giờ có một kế hoạch chung nào cho tương lai của hai vợ chồng. Ngày trước, khi sắp cưới, anh...
Đọc thêmMẹ có những biểu hiện của người ngoại tình khiến em không thể tập trung ôn thi
Mẹ em bắt đầu xịt nước hoa rất nồng, ăn diện mỗi khi đi chợ, hay mặc quần ngắn thay vì quần dài.
Em là nữ, hơn 19 tuổi, rất bối rối, bất lực, không biết phải làm sao. Em đăng bài này với hy vọng có ai đó sẽ cho lời khuyên để em có thể gỡ rối trong lòng. Hiện tại em linh cảm mẹ có mối quan hệ bên ngoài. Mặc dù em vẫn chưa tìm bằng chứng nhưng với những hành động hiện tại...
Đọc thêmVợ sếp nghi tôi giấu phong bì 5 triệu biếu Tết của nhà cung cấp
Tôi không chắc năm trước nhà cung cấp A có đưa phong bì cho ông chủ không vì lúc họ nói chuyện tôi không vào.
Tôi vào làm cho công ty gia đình năm 2023. Lúc vào có phỏng vấn, họ cũng biết năng lực, tính tình của tôi trước đó thông qua các đối tác giới thiệu. Hiện tại tôi là leader của một nhóm nhỏ gồm bốn bạn, trong đó có ba bạn là người nhà của vợ chồng ông chủ. Team tôi phụ trách...
Đọc thêmTôi bị mẹ chồng mắng khi bảo chồng biếu ba mẹ vợ tháng 400 nghìn
Tôi nói anh mỗi tháng không có tiền nhiều thì biếu ba vợ 200 ngàn, mẹ vợ 200 ngàn để cho ông bà vui.
Tôi 27 tuổi, làm công việc văn phòng ở Sài Gòn, cưới chồng được gần hai năm, và mới sinh con hơn hai tháng. Chồng là mối tình đầu của tôi, hiền, yêu thương, chiều chuộng tôi, làm bên bao bì và phế liệu. Anh tự làm và đang trả góp một chiếc xe tải. Tiền góp xe khoảng 10 triệu đồng mỗi...
Đọc thêm