Chồng nói sẽ đưa con về nội nếu tôi đón mẹ đẻ lên chữa bệnh
Tôi hỏi lý do thì anh chỉ nói hai vợ chồng nhiều việc, nhà thì nhỏ, thêm người trong nhà rất bất tiện.
Chuyện là tôi 29 tuổi, thuê căn nhà cấp bốn mở tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ gần cổng trường, cách nhà chồng chưa tới 2 km. Vợ chồng tôi có hai bé trai 4 tuổi và gần 2 tuổi. Hai đứa còn nhỏ nên tôi vừa làm vừa tranh thủ chăm con. Mẹ ruột tôi 58 tuổi, trước giờ ở quê một mình. Nhà tôi khó khăn vì khi bố bệnh nặng, mẹ quyết tâm bán hết đất chữa trị cho bố, chỉ còn lại căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Bố gắng gượng được vài năm rồi mất sớm, giờ có mình tôi và mẹ. Ngày ngày mẹ làm thuê cho người ta, tôi không phải trợ cấp gì. Mấy tháng nay mẹ đau lưng nên tôi có ý định đón mẹ lên ở cùng khoảng một hai tháng để đưa đi khám và có người chăm sóc.
Tôi nói chuyện với chồng, ban đầu anh không trả lời. Đến tối, anh mới bảo không muốn mẹ tôi lên đây ở lâu. Tôi hỏi lý do thì anh chỉ nói hai vợ chồng nhiều việc, nhà thì nhỏ, thêm người trong nhà rất bất tiện. Tôi bảo mẹ chỉ ở tạm, không cần anh phải chăm sóc gì nhưng anh vẫn khó chịu. Thậm chí hôm qua anh còn nói nếu tôi nhất quyết đón mẹ lên thì anh sẽ đưa hai con về nhà nội một thời gian, coi như ly thân luôn.
Tôi nghe mà vừa giận vừa thương mẹ. Tôi biết hồi còn yêu, chồng tôi bị mẹ phản đối nên chắc vẫn ghim trong lòng. Mẹ tôi cả đời vất vả, có con gái mà không dám nhờ con. Nhưng nếu vì chuyện này mà vợ chồng rạn nứt thì hai đứa nhỏ sẽ khổ. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho trọn cả đôi bên. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Thùy Linh 15/09/2026Chồng không thích bố vợ nên tôi không thể đón ông lên sống cùng
Tôi không muốn vợ chồng căng thẳng về việc này nên để tới khi nào bố già hơn nữa và cần người chăm sóc, tôi sẽ tính toán sau.
Tôi là tác giả bài viết "Bố không chịu đi làm, tháng nào cũng xin tiền tôi". Tôi đã đọc hết bình luận và cảm ơn độc giả đã quan tâm tới bài viết của tôi.
Có ý kiến khuyên tôi đưa bố về thành phố tôi đang sống để bố tránh môi trường hay rượu...
Đọc thêmChồng không muốn tôi đón bố mẹ đẻ lên chăm sóc
Anh vốn sống ngăn nắp, quen sự yên tĩnh, sợ nhà có thêm người sẽ chật chội, đảo lộn sinh hoạt.
Tôi 35 tuổi, lấy chồng được bảy năm, có hai con nhỏ, sống ở Hà Nội. Căn nhà chúng tôi đang ở là nhà tập thể cũ của cơ quan chồng, sửa sang lại nên cũng tạm khang trang. Bố mẹ tôi đều đã ngoài 70, sức khỏe yếu, ở quê chỉ có hai ông bà nương tựa nhau. Mỗi lần về, tôi đều thấy...
Đọc thêmDì của vợ tương lai sắp đặt chuyện đưa đón vợ chồng tôi sau này
Bạn gái rất thân với hai chị họ nhưng đều vắng mặt trong lễ dạm ngõ của em với lý do phải đi học, dù đó là chủ nhật.
Tôi là nhân viên IT, 32 tuổi. Qua mai mối của người quen hai bên gia đình, tôi gặp em, nữ bác sĩ kém mình một tuổi. Ban đầu chỉ là nhắn tin qua lại, sau đó tôi thường đến nhà chở em đi chơi. Vì công việc của em khá bận rộn nên một tuần chúng tôi gặp nhau đôi ba...
Đọc thêmBạn gái chạnh lòng vì tôi không đưa đón em về quê bằng ôtô
Tôi mới lấy bằng, kỹ năng lái xe chưa vững nên không chủ động đưa đón em bằng ôtô nhưng sẵn sàng đi xe máy nếu em chịu.
Tôi 30 tuổi, quen bạn nữ trạc tuổi, cả hai nói chuyện tương đối hợp nhau. Tôi có nói với em là nhà anh có ôtô, cũng có lần em đề nghị đưa về bằng ôtô. Tôi sẵn sàng thôi nhưng kỹ năng lái còn chưa vững, cũng nói khi nào lái cứng sẽ đưa đón em về quê. Nay em...
Đọc thêmVợ cũ không cho tôi đón con về nội vào Tết này
Vợ cũ nói em nuôi con thì tôi phải theo lịch trình của hai mẹ con, tôi như không có quyền gì cả.
Tôi và vợ cũ ly hôn gần hai năm. Sau ly hôn, vì thay đổi công việc nên tôi chuyển đến thành phố khác sống, hàng tuần vẫn gọi video call với con và gửi cấp dưỡng đầy đủ theo tòa. Sắp tới sinh nhật con trai, tôi dự định sẽ về và tổ chức cho con trai cùng vợ cũ như năm trước. Năm nay tôi...
Đọc thêm