Home
Menu

Mẹ bắt tôi bỏ chồng

Mẹ yêu cầu tôi bỏ chồng hoặc nếu dọn ra riêng thì đừng về nữa.
Vợ chồng tôi 36 tuổi, yêu 10 năm mới cưới do mẹ tôi không chấp nhận. Anh từng qua một đời vợ, không có con. Chúng tôi cưới được một tháng, mẹ yêu cầu anh ở rể. Tuy nhiên, sau khi chung sống, mẹ ngày càng không vừa mắt anh. Mẹ yêu cầu tôi bỏ chồng hoặc nếu dọn ra riêng thì đừng về nữa. Lý do ban đầu là vì tôi chia sẻ quá nhiều về vấn đề của hai vợ chồng cho mẹ biết.
Giờ tôi phải làm sao? Từ trước tới giờ, tôi là người nhu nhược, yếu đuối, cứ có việc là khóc, trong khi đó mẹ là người độc đoán, gia trưởng. Ba tôi mất rồi, chỉ còn mẹ và chị hai bị khờ, em gái tôi ở xa. Tôi dọn đi rồi, coi như mẹ phải tự xoay xở. Tôi sợ mình đi rồi, mẹ không cho về nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Ánh Ngọc 05/02/2026

Xưa bố mẹ chồng không cho cưới, giờ bắt tôi báo hiếu

Chúng tôi tự làm đám cưới mà không có bố mẹ chồng; nhà chồng có nhiều nhà cửa nhưng chúng tôi tự làm tự ăn, không nhờ vả được gì.
Nghĩ cuộc đời biết bao đắng cay, bố mẹ chồng tôi là người có học và có tí của cải nhờ tiết kiệm, mua đất từ khi rẻ rồi bán lại. Ông bà rất nghe lời con gái, ít khi nghe lời con trai và luôn nghĩ con trai mình chỉ biết học hành, ra ngoài dễ bị... Đọc thêm

Chồng bắt mẹ con tôi về ngoại dưỡng thai

Tôi cảm thấy anh cố tình hắt hủi hai mẹ con, đẩy trách nhiệm chăm vợ con cho ông bà ngoại để rảnh rang đi chơi không bị kiểm soát.
Tôi là tác giả bài viết: "Sau trăm cuộc gọi xuyên đêm, chồng bảo không về vì phê thuốc". Sau khi đọc tất cả bình luận, thấm thía và trải qua thêm một thời gian để theo dõi, tình hình hiện tại của tôi như sau. Thai hiện đã ổn định, xét nghiệm nipt tạm... Đọc thêm

Chồng làm ra tiền, bắt tôi ở nhà chăm con và nuôi lợn, gà

Tôi học hành đàng hoàng, từng có lương 15-20 triệu đồng mỗi tháng mà giờ sinh xong ở nhà nuôi lợn, hết cái gì ngửa tay xin chồng cái đó.
Tôi 26 tuổi, chồng 35 tuổi, có bé hai tuổi. Tôi không bị chồng đánh đập nhưng tinh thần bị tra tấn mỗi ngày vì anh gia trưởng. Chồng tôi thu nhập dao động từ 50 đến 100 triệu đồng tùy tháng, mọi việc trong nhà gần như anh lo hết. Anh không cờ bạc... Đọc thêm

Chồng phối hợp với nhà anh lừa bắt con tôi

Con tôi chậm nói, tôi muốn cho học can thiệp, nhà chồng lại muốn cho đi bấm huyệt ở xa chỗ tôi nên lừa đem con tôi đi.
Tôi và chồng đều 30 tuổi, có con 2 tuổi, lúc mới cưới mọi thứ đều tốt đẹp, chồng quan tâm và yêu thương vợ con. Rồi tôi và chồng thường xuyên cãi nhau do khắc khẩu, không chung quan điểm sống. Lúc mới cưới chúng tôi có mua chung một lô đất ở thành phố, do chưa có... Đọc thêm

Chồng chờ đợi một lúc đã dằn vặt, bắt tôi nhận sai

Mỗi lần tranh cãi, tôi không nghe hay ý kiến khác là anh bảo không biết tại sao lại cưới nhau, vợ cứ như vậy thì mạnh ai nấy sống.
Chuyện là cuối tuần trước, tôi có chuyến bay từ Quy Nhơn đến Sài Gòn do công ty tổ chức team building. Tôi nhờ chồng ra đón ở sân bay (đón bằng ôtô). Chồng hỏi tôi mã chuyến bay và giờ đáp, tôi gửi boarding pass (trên giấy để 11h45 khởi hành nhưng hãng có... Đọc thêm