Chồng bắt mẹ con tôi về ngoại dưỡng thai
Tôi cảm thấy anh cố tình hắt hủi hai mẹ con, đẩy trách nhiệm chăm vợ con cho ông bà ngoại để rảnh rang đi chơi không bị kiểm soát.
Tôi là tác giả bài viết: "Sau trăm cuộc gọi xuyên đêm, chồng bảo không về vì phê thuốc". Sau khi đọc tất cả bình luận, thấm thía và trải qua thêm một thời gian để theo dõi, tình hình hiện tại của tôi như sau. Thai hiện đã ổn định, xét nghiệm nipt tạm thời chưa thấy bất thường. Về chồng, anh không còn ăn nhậu hay đi khỏi nhà xuyên đêm nữa. Ngoài đi làm, anh quan tâm hai mẹ con hơn nhưng anh lại khóa, đổi pass tất cả tài khoản từ mail đến mạng xã hội và tài khoản ngân hàng kể từ khi tôi làm ầm lên đòi kiểm soát và hai bên có những lời tổn thương nhau.
Anh bắt buộc hai mẹ con tôi về quê ngoại với lý do cho thoải mái tâm lý (tính chất công việc nên có bầu tôi phải nghỉ không lương), còn anh về nhà bố mẹ ở. Hàng tháng anh chuyển tiền để nuôi con và dưỡng thai, mua thuốc bổ, thỉnh thoảng gọi cho con. Tôi suy nghĩ nhiều, cảm thấy anh cố tình hắt hủi, bỏ rơi hai mẹ con, đẩy trách nhiệm chăm vợ con cho ông bà ngoại để rảnh rang đi chơi không bị ai kiểm soát và có khuất tất trong các vấn đề mạng xã hội, tài khoản ngân hàng nên sinh ra trầm cảm và chán ghét chồng, chặn mọi liên lạc với anh. Nếu cần gọi cho con, anh gọi cho ông bà ngoại để gặp, còn tôi chặn anh luôn, quyết định buông bỏ và khai sinh con theo họ mẹ về sau.
Chúng tôi không có tài sản chung, chia tay cũng nhanh chóng. Tôi đã thông báo cho bố mẹ chồng biết và chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ. Bố chồng hoàn toàn ủng hộ quyết định của tôi vì ông biết tôi đã chịu khổ vì chồng vô tâm mấy năm qua thế nào. Bố không trách tôi nếu sau này cho con theo họ mẹ. Hiện tại tôi bước vào tháng thứ ba của thai kỳ, khoản tiền chồng chu cấp vừa đủ nuôi con và dưỡng thai cùng sự hỗ trợ của nhà ngoại. Tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe và tâm lý tốt nhất cho con dù trước mắt thấy mù mịt. Mọi chuyện đều không thể đoán trước được gì nhưng nghĩ đến việc phải sống cùng chồng một lần nữa khiến tôi cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và cảm xúc. Tôi từng rất yêu thương, đồng cảm với gia cảnh của chồng, vậy mà giờ này cũng đã thay đổi. Tôi xin cảm ơn sự động viên, chia sẻ của mọi người.
Diệu Lê 30/08/2024Chồng bắt tôi bỏ thai nhưng muốn bồ sinh con cho anh
Anh cầu xin tôi tha thứ và nói chỉ yêu mình tôi, đó là phút lạc lối, nếu như vậy anh có nghĩ tới lúc tôi biết được sự thật?
Tôi và chồng tôi kết hôn hơn chục năm, có hai con gái 8 tuổi và 10 tuổi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, hai con ngoan ngoãn. Mọi người bên ngoại và hàng xóm đều nói chồng tôi là người đàng hoàng, là người chồng người cha tốt. Đối với tôi và các con, anh cũng...
Đọc thêmCon trai dùng nhiều mỹ phẩm dưỡng da hơn tôi
Bàn trang điểm của con còn to hơn của tôi với nhiều loại kem dưỡng da, dưỡng ẩm, nước hoa cạo râu, kéo tỉa lông mày, son dưỡng…
Tôi là giáo viên, ông xã kinh doanh vật liệu xây dựng, cả hai là dân tỉnh lẻ đến Hà Nội học đại học, ra trường là kết hôn luôn nên ngày ấy kinh tế còn khó khăn, chỉ dám sinh cậu con trai duy nhất. Từ nhỏ con đã là đứa bé dễ thương, ai gặp cũng khen con...
Đọc thêmCon trai thương cha dượng, không muốn nhìn mặt cha ruột
Tôi trước đây bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ, nay có chồng mới và gia đình chồng hết mực thương yêu.
Đọc bài: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai", tôi muốn chia sẻ thêm với tác giả. Năm 27 tuổi, tôi kết hôn do mai mối. Năm 28 tuổi tôi sinh con và phát hiện chồng qua lại với người cũ. Năm 29 tuổi tôi chia tay khi con 9 tháng. Gia đình cưu mang và tiếp cho tôi...
Đọc thêmAnh chồng không phụng dưỡng bố mẹ nhưng đòi hưởng hết tài sản
Anh chồng có ý muốn cho cô giúp việc nghỉ, để vợ anh vừa chăm bà vừa chăm con mới sinh, lấy luôn tiền thuê giúp việc của chúng tôi.
Chồng tôi là con út trong gia đình, cũng là người được ăn học đầy đủ nhất, mẹ chồng nuôi anh học hết đại học dân lập. Anh trai chồng cũng được chiều chuộng, chăm bẵm nhưng do anh sa đà vào tệ nạn nên hiện tại chỉ làm lao động tự do....
Đọc thêmMẹ không quan tâm đến việc dượng ghét bỏ tôi
Tôi không thể chia sẻ với mẹ vì mỗi khi đề cập đến dượng là mẹ trở nên nhạy cảm, cáu gắt với tôi.
Mẹ tôi đi bước nữa, dượng không thích tôi, tỏ thái độ ghét bỏ tôi. Tôi từng chia sẻ với mẹ việc dượng bảo rằng không xem tôi là người trong gia đình. Mẹ lại cho rằng đó là dương đang dạy tôi.
Một lần vô tình tôi phát hiện dượng nhắn tin với người khác, nói tôi là em...
Đọc thêm