Home
Menu

Hạnh phúc bên 'viên ngọc đã hết thô' VnExpress tặng

Anh biết chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách và chông gai, nhưng tin vợ chồng mình sẽ nắm tay nhau vượt qua được hết.
Anh không nghĩ có một ngày mình dám viết bài trên một trang báo lớn. Hôm nay là ngày thứ 405 anh và em quen biết nhau. Anh thật sự rất hạnh phúc và biết ơn em cũng như ông Tơ bà Nguyệt VnExpress đã mang một "viên ngọc thô" tuyệt đẹp tới bên anh khi cô đơn, lạc lối và mất định hướng nhất trong cuộc sống.
Tới tận bây giờ, anh và em cũng không thể giải thích được sao tụi mình có thể tìm thấy nhau trên chuyên mục Hẹn hò, em nhỉ? Anh không phải độc giả trung thành của Hẹn hò, còn em vừa đăng bài tìm người để thoát ế vào cuối 9/2022, đến tận cuối 1/2023, anh mới để ý tới cách lọc đối tượng của chuyên mục. Rồi trong cả trăm bài được lọc ra, không biết có phải do tín hiệu vũ trụ hay không, anh lại tìm thấy bài của em.
Lúc đầu anh không tính viết email vì bài của em đăng đã ba tháng, có khi em tìm được người phù hợp rồi. Nhưng đọc xong bài của em, anh thấy thích cách hành văn quá, nên thôi kệ, cứ viết email xem thử vận may thế nào. Viết xong mà trong lòng hồi hộp chờ đợi, cứ một hai tiếng, anh lại kiểm tra email coi thử có phản hồi của em không. Anh chờ "dài hết cả cổ", đang tính từ bỏ thì nhận được một email chẳng có tiêu đề gì từ một địa chỉ email lạ hoắc. Mới đầu anh còn tưởng lừa đảo, ai dè mở ra, đó là email dài thòng lòng của em. Anh rất bất ngờ vì em viết rất tỉ mỉ và theo rất sát nội dung email của anh.
Những ngày sau đó, email qua lại, anh thấy vừa lạ, vừa mong đợi, lại vừa háo hức. Không biết lúc nào em nhận và đọc email của anh, rồi lúc nào em sẽ trả lời email của anh. Trước giờ anh ít viết email lắm, nhưng không hiểu sao nói chuyện với em, anh có thể dành cả tiếng đồng hồ để viết. Trong một tiếng đó, chắc có tới hơn ba, bốn mươi phút anh ngồi tra chính tả trên google. Anh từng đọc ở đâu đó hay nghe ai đó nói rằng con gái không thích con trai viết sai chính tả, nên mỗi lần viết email cho em, anh toát hết cả mồ hôi vì trình độ chính tả vừa đủ tốt nghiệp tiểu học của mình.
Sau ba tháng email qua lại hoặc chat với đủ loại hình nghệ thuật, anh với em quyết định gặp nhau. Lần đầu đó vừa đáng nhớ vừa buồn cười em nhỉ? Anh với em đều hồi hộp chờ đợi từng phút từng giây để được gặp nhau, nhưng một ngày trước khi gặp, em báo tin dính "hai vạch"... mà là hai vạch Covid. Anh ngồi máy bay ê hết người, chỉ mong tới ngày được gặp em, mà đọc xong tin em nhắn, trời đất như sụp đổ trong anh. Anh quay sang hỏi bác phi công, giờ có quay đầu máy bay được không rồi đó.
Anh đùa thôi, chứ lúc đó anh không biết cảm xúc trong mình là gì. Vừa lo lắng cho em vừa hụt hẫng không biết hai đứa sẽ xử lý thế nào. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua êm đẹp hơn cả những gì anh và em mong đợi. Thật ra anh thấy bệnh Covid của em cũng dễ trị mà nhỉ, chỉ cần lây qua bớt cho anh, tầm vài ngày sau em đã khỏi hẳn. Lúc xưa anh không theo ngành y, thấy cũng uổng thật em nhỉ.
Thấm thoát đã hơn một năm rồi em. Hơn một năm yêu gần có, yêu xa có, buồn vui đều có, nhưng chắc là vui nhiều hơn buồn vì em thích xem những chiêu trò điên điên khùng khùng với nhảm nhí của anh mà, phải không? Anh cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, yêu thương, quan tâm, chăm sóc anh và thậm chí thay đổi tính cách "gia trưởng" của em để phù hợp với anh. Em thường bảo tính cách nhẹ nhàng của anh đã làm em thay đổi. Anh cũng muốn nói với em rằng tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của em đã giúp anh đổi thay để mình hợp nhau hơn. Đúng là trên đời này không có hai người nào vừa sinh ra đã hòa hợp một trăm phần trăm với nhau, chỉ có vì nhau mà thay đổi để hòa hợp hơn.
Vậy là chỉ còn đúng hai tháng hai ngày nữa chúng mình sẽ chính thức về chung một giường... anh nhầm, một nhà rồi em nhỉ? Anh thật sự rất cảm ơn em và mẹ đã yêu thương, thông cảm cho anh và gia đình, đã thay anh chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của mình trong những ngày anh đi xa để giải quyết cho xong công việc.
Giờ anh ngồi đây một mình, thật sự rất nhớ em và muốn viết những dòng này để cảm ơn "viên ngọc đã hết thô" mà VnExpress tặng anh. Anh biết chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách và chông gai, nhưng tin vợ chồng mình sẽ nắm tay nhau vượt qua được hết. Anh sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và trân trọng em.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc bài chia sẻ của mình, mong hạnh phúc sẽ đến với mọi người trong năm mới. Mình hy vọng bài viết sẽ truyền động lực cho những bạn đang còn đi tìm kiếm một nửa yêu thương.
Quốc Nam 13/03/2024

Tình cũ tặng gấu bông, tình mới tặng bình yên

Con mình vẫn chơi mấy chú gấu bông từ hồi mình với người cũ còn yêu nhau, chồng cũng không ghen.
Đọc bài: "Mối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác", mình nhớ lại chuyện tình yêu trước đây, không phải là người yêu đầu tiên nhưng là người mình yêu nhau sâu đậm nhất, anh ấy cũng vậy. Cũng một chuyện tình rất đẹp như hai đứa trẻ con thơ mộng, rất nhiều... Đọc thêm

Hẹn hò VnExpress đã cho chúng tôi tổ ấm hạnh phúc

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến VnExpress vì mang đến cho chúng tôi tình yêu đẹp, tổ ấm hạnh phúc và thiên thần nhỏ đáng yêu.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ mục Hẹn hò vào tháng 11 năm 2022. Nhờ những chia sẻ chân thành trên báo, chúng tôi đã nói nói chuyện, tìm thấy sự đồng điệu và quyết định tìm hiểu nhau. Chúng tôi vẫn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên... Đọc thêm

Vợ quyết không bán vàng cưới bên ngoại tặng để chữa bệnh cho tôi

Cô ấy nhất quyết giữ lại bảo làm kỷ niệm, sau nay phải là việc cần thiết lắm mới bán.
Đọc bài "Vợ đòi mua lắc vàng, không muốn cho em trai tôi vay tiền" tự dưng tôi nhớ lại chuyện của vợ chồng mình cách đây hơn mười năm. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn có chút chạnh lòng.
Khi tôi và vợ cưới đều hai bàn tay trắng, phải vay mượn để lo cho đám cưới, sau đó lấy tiền mừng trả... Đọc thêm

Gần 70 tuổi mẹ chưa một ngày hạnh phúc bên bố

Tính bố khác người, tuổi thơ của tôi và anh trai là những ngày khủng hoảng tinh thần, sống chung với những trận cãi vã thường xuyên của bố mẹ.
Mẹ tôi 62 tuổi, bố 68 tuổi. Bố làm công nhân, rất chăm chỉ làm ăn nhưng không kiếm được nhiều tiền, có lẽ do bố không biết cách cư xử với mọi người, về nhà lại làm khổ gia đình bằng những lời chì chiết. Những việc mẹ con tôi làm... Đọc thêm

Hạnh phúc bên người chồng có tính cách trái ngược nhờ Hẹn hò

Tôi sống tình cảm, nhạy cảm, thích điều lãng mạn, thích được quan tâm, còn anh khô khan, cứng nhắc.
Tôi là nữ, đăng bài cách đây bốn năm, anh liên lạc, nhắn tin qua lại, gặp nhau rồi chúng mình quen nhau từ đó. Đến giờ cũng thăng trầm, giận hờn mấy chục lần, chia tay một lần rồi quay lại. Phải nói thêm, tôi đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò khi ở 2x tuổi (x>5) rồi, chưa có mảnh tình... Đọc thêm