Home
Menu

Hạnh phúc bên người chồng có tính cách trái ngược nhờ Hẹn hò

Tôi sống tình cảm, nhạy cảm, thích điều lãng mạn, thích được quan tâm, còn anh khô khan, cứng nhắc.
Tôi là nữ, đăng bài cách đây bốn năm, anh liên lạc, nhắn tin qua lại, gặp nhau rồi chúng mình quen nhau từ đó. Đến giờ cũng thăng trầm, giận hờn mấy chục lần, chia tay một lần rồi quay lại. Phải nói thêm, tôi đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò khi ở 2x tuổi (x>5) rồi, chưa có mảnh tình vắt vai, gặp anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng luôn. Tính ra tôi săn "Hồng Hài Nhi" luôn đó, tuổi Hồng Hài Nhi nhưng gương mặt Ngưu Ma Vương (cười).
Đôi khi nghĩ lại, thấy chặng đường bốn năm qua kỳ diệu lắm, hai người hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Tôi sống tình cảm, nhạy cảm, thích điều lãng mạn, thích được quan tâm, yêu thương, chăm sóc, chẳng hạn một tin nhắn, quan tâm, xưng hô ngọt ngào có thể làm tôi vui cả ngày (kiểu nghiện phim từ bé nên cũng hay mơ mộng một tình yêu như phim ảnh). Anh là người khô khan, cứng nhắc. Quen nhau từng ấy năm nhưng quà anh chủ động tặng chắc chỉ có sinh nhật năm đầu tiên (lúc mới quen được mấy tháng), còn lại anh toàn ting ting tài khoản. Tôi đòi quà, anh sẽ dắt đi mua, chứ điều bất ngờ thì không có nữa.
Bạn thân tôi nhận xét rằng hai đứa như cực âm và cực dương vậy, khác nhau quá. Do khác biệt và yêu xa, 2-3 tuần mới gặp một lần, anh làm tôi nhiều lần buồn, tủi thân rồi đòi chia tay. Nhưng duyên số rồi, những kỷ niệm cả hai bên nhau, sự quen thuộc đó làm tôi bỏ qua những lần vô tâm, rồi quay về bên anh. Nói đi cũng phải nói lại, anh có những đức tính mà tôi thấy khó tìm ở thời đại này, đó là sự tử tế, chung thủy hết mực. Đôi khi bạn chỉ cần một điểm tốt thôi nhưng đó lại là điểm nửa kia đang cần thì cũng có vợ ngay.
Đôi lời nhắn gửi đến anh yêu: cuộc sống hôn nhân chắc còn nhiều chông gai nhưng hy vọng chúng mình cùng nhau cố gắng để vượt qua anh nhé. Cứ yêu thương và suy nghĩ cho em nhiều hơn. Em hứa sẽ mãi là cô vợ ngọt ngào, dễ thương của anh.
VnExpress là cầu nối rồi, các bạn thật sự mở lòng, chân thành, tử tế, chắc chắn sẽ tìm được bạn đời. Tôi chia sẻ lên đây để những ai còn chưa tìm được một nửa, hãy mạnh dạn viết bài hoặc tìm thấy bài đăng phù hợp, hãy liên lạc ngay nha. Chúc mọi người may mắn nhé.
Phương Anh 12/11/2024

Hạnh phúc bên người chồng không đẹp trai

Từ khi em bé ra đời, tôi càng cảm thấy may mắn vì đã chọn anh làm chồng và làm cha của con mình.
Tôi là tác giả bài viết "Anh không cần đẹp trai đâu vì em cũng không xinh gái" vào 12/2019. Sau bài viết ấy, tôi nhận được vài mail phản hồi, mail của chồng tôi đến sau khoảng một tháng kể từ ngày đăng. Tuy là email cuối nhưng là bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của hai đứa sau đó.
Anh đúng... Đọc thêm

Tôi luôn nghĩ cách trả thù tình cũ dù đang hạnh phúc

Trong những giấc mơ tăm tối nhất, tôi mong anh ta bị thất nghiệp, bị phản bội, bị giày vò như cách anh ta từng làm với tôi.
Tôi 29 tuổi, cưới chồng được hai năm, anh kém tôi hai tuổi. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Anh là người chồng hoàn hảo, dịu dàng và luôn làm tôi cười. Thế nhưng, tôi lại mang trong lòng một cơn bão mà anh không hề hay biết,... Đọc thêm

Hẹn hò VnExpress đã cho chúng tôi tổ ấm hạnh phúc

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến VnExpress vì mang đến cho chúng tôi tình yêu đẹp, tổ ấm hạnh phúc và thiên thần nhỏ đáng yêu.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ mục Hẹn hò vào tháng 11 năm 2022. Nhờ những chia sẻ chân thành trên báo, chúng tôi đã nói nói chuyện, tìm thấy sự đồng điệu và quyết định tìm hiểu nhau. Chúng tôi vẫn nhớ như in buổi hẹn hò đầu tiên... Đọc thêm

Con trai tôi hạnh phúc và vui vẻ khi sống bên nhà vợ

Cháu nói không cần nhà cửa hay đất đai gì, cũng không muốn về nhà nữa vì những tổn thương ngày xưa cha cháu gây ra.
Vợ chồng tôi 60 tuổi, nhà hiện tại chỉ đủ ăn. Tôi có 3 đứa con và cũng không lo cho chúng được nhiều. Chồng tôi ham mê rượu chè từ lúc trẻ và thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con. Các con tôi lớn lên bằng cảnh bạo lực gia đình vì nhiều lần chứng kiến ba đánh... Đọc thêm

Số phận trái ngược của tôi và em gái song sinh

Tôi 46 tuổi, có em gái song sinh, nhìn giống đến mức chỉ người thân thiết lắm mới nhận ra dễ dàng, vậy mà số phận khác hoàn toàn.
Gia đình chúng tôi chỉ làm nông thôi, ngày xưa nghèo khổ, mấy anh em đều phải nghỉ học sớm, chưa hết cấp hai. Một phần vì không có tiền, một phần đi học về là phải phụ ba mẹ trồng trọt từ trưa đến tối nên không có thời gian học hành, không theo kịp... Đọc thêm