Hạnh phúc bên chồng nhưng tôi nhớ người yêu cũ da diết
Cho đến khoảng một năm trở lại đây, không hiểu vì sao những kỷ niệm trước kia cứ quay lại.
Tôi 32 tuổi, lập gia đình được sáu năm, có một con gái đáng yêu. Chồng tôi hiền lành, sống có trách nhiệm, thương vợ con. Nếu nói cuộc hôn nhân của tôi có vấn đề thì thật ra không hẳn. Chỉ có một chuyện tôi chưa bao giờ nói với chồng: tôi vẫn rất nhớ người yêu cũ.
Tôi và anh ấy là mối tình đầu, từng yêu nhau gần bốn năm, chia tay vì gia đình hai bên không đồng ý. Sau đó tôi gặp chồng. Anh không giống người cũ, nhưng đối xử với tôi rất tốt nên tôi dần mở lòng rồi cưới. Những năm đầu tôi gần như không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Cho đến khoảng một năm trở lại đây, không hiểu vì sao những kỷ niệm trước kia cứ quay lại.
Có hôm tôi đang nấu cơm, nghe một bài hát cũ, tự nhiên nhớ những lần hai đứa đi xe máy ngoài đường, mua một túi đồ ăn rồi ngồi ở vỉa hè nói chuyện đến tối. Có lần đi ngang con phố ngày trước chúng tôi hay gặp nhau, tôi còn đứng ngẩn ngơ một lúc lâu.
Tôi không liên lạc với người cũ, cũng không có ý định tìm lại anh ấy. Tôi biết mình đang có một gia đình bình thường, chồng chưa từng làm điều gì khiến tôi phải thất vọng. Nhưng càng cố không nghĩ, tôi lại càng nhớ. Có những tối chồng nằm bên cạnh đã ngủ, tôi mở điện thoại xem ảnh con rồi lại nghĩ không biết người ấy bây giờ sống thế nào, có gia đình chưa. Có lần không kiềm chế nổi tò mò, tôi tìm kiếm mạng xã hội của anh và vào xem. Anh không khác ngày xưa nhiều, chỉ là trưởng thành, chững chạc hơn và đã có gia đình hạnh phúc. Tôi thấy hơi hụt hẫng, cũng biết nên xóa hình ảnh anh ra khỏi đầu, nhưng sao khó quá.
Tôi thấy có lỗi với chồng dù chưa làm gì sai. Tôi cũng sợ ngày nào đó anh biết được trong lòng vợ vẫn có một người khác, dù chỉ là những ký ức cũ. Tôi thực sự muốn những chuyện của quá khứ ngủ yên để bản thân có thể toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại. Có ai từng rơi vào tình huống như tôi không? Mọi người đã làm thế nào để vượt qua vậy, xin hãy chỉ cho tôi. Tôi xin cảm ơn.Hồng Hạnh 03/09/2026Tôi nhớ người cũ da diết dù yêu vợ thương con
Có lẽ chẳng có câu chữ nào đủ sâu sắc để lột tả được nỗi nhớ, nỗi tiếc và tình yêu chưa từng phai ấy.
Hồi đó tôi là sinh viên nghèo từ quê lên Hà Nội học. Cô ấy học dưới tôi một năm, cùng trường, nhanh nhẹn, ham học, có ý chí. Hai đứa hợp nhau lạ kỳ, cùng nhau cố gắng, chia sẻ ước mơ. Năm 2017, tôi đi Nhật theo diện xuất khẩu lao động. Cô ấy học xong và sang Singapore làm...
Đọc thêmEm đã có người mới nhưng tôi vẫn nhớ da diết
Khi buồn nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến là em; trong quá khứ, khi tôi buồn nhất, ôm em thật chặt, thở hơi dài trên bờ vai của em.
Trong tôi bây giờ vẫn còn có hình ảnh của em. Tôi bị dày vò bởi những thứ chúng ta từng hạnh phúc và đau khổ. Những hình dung bên em vẫn cứ thật êm đềm và huyền bí. Khi mọi thứ về ngày xưa bắt đầu mờ nhạt, trong lòng tôi lại cảm thấy nhớ em hơn,...
Đọc thêmMừng Tết Độc lập, con nhớ bố da diết
Đã trọn bảy tháng ngày bố mất, con vẫn không tin đó là sự thật, nỗi nhớ về bố da diết, khôn nguôi.
Bố luôn có lòng từ, chu đáo với mọi người, vậy mà bố ơi... Con không dám nhìn vào ảnh hay nghĩ đến việc bố vẫn làm, cả những lời nói của bố đâu đó còn bên tai con. Rất nhiều đêm thức giấc, nước mắt cứ lăn dài, nghĩ rằng bố vẫn còn sống, chỉ đi về quê chưa ra Hà Nội mà...
Đọc thêmHạnh phúc bên người chồng có tính cách trái ngược nhờ Hẹn hò
Tôi sống tình cảm, nhạy cảm, thích điều lãng mạn, thích được quan tâm, còn anh khô khan, cứng nhắc.
Tôi là nữ, đăng bài cách đây bốn năm, anh liên lạc, nhắn tin qua lại, gặp nhau rồi chúng mình quen nhau từ đó. Đến giờ cũng thăng trầm, giận hờn mấy chục lần, chia tay một lần rồi quay lại. Phải nói thêm, tôi đăng bài lên chuyên mục Hẹn hò khi ở 2x tuổi (x>5) rồi, chưa có mảnh tình...
Đọc thêmTừng sống thử với người cũ, nay tôi hạnh phúc bên chồng lương cao
Giờ tôi rất yêu chồng và hạnh phúc với những gì đang có, vợ chồng luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp, dịu dàng, lãng mạn.
Mình là tác giả bài: "Lương tháng 60 triệu đồng, chồng chỉ giữ lại 500 nghìn". Sau khi đọc từng bình luận của mọi người, tôi thấy có lẽ do mình không nói rõ hết, vì lúc viết bài là ngẫu hứng, không suy nghĩ viết rõ, dễ gây hiểu lầm.
Nói sơ về gia đình,...
Đọc thêm