Home
Menu

Bố mẹ chồng mời chúng tôi ra khỏi nhà

Mỗi lần ông bà can thiệp, nói rất khó nghe, rồi ông bà xích mích với nhà ngoại tôi vì việc mọi người sang nhà giúp tôi trông con.
Tôi là một người con dâu gen Z, sinh ra và lớn lên trong gia đình 3 thế hệ. Hồi nhỏ, mẹ cho đòn roi cũng nhiều, cảnh bát đũa bay giữa bố và ông nội cũng nhiều. Tôi hứa là lấy chồng sẽ không lặp lại cảnh thế này nữa. Vậy mà năm nay có chồng được ba năm, có con trai kháu khỉnh chuẩn bị đi mẫu giáo, tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Quan điểm của tôi trước và sau khi lấy chồng không thay đổi, vẫn rõ ràng với ông bà là muốn ở riêng, những chuyện lông gà vỏ tỏi gây ra xích mích không đáng có sẽ nhiều vô kể. Bố mẹ chồng hồi trẻ sống ở nước ngoài, chưa nếm mùi sống chung 3 thế hệ là gì, lại rất hâm mộ những gia đình sống chung như vậy nên nhiệt tình thuyết phục vợ chồng tôi ở chung.
Chuyện gì đến cũng đến, chính bố mẹ chồng mời chúng tôi ra khỏi nhà, không chịu nổi khác biệt văn hóa từ tôi và thay đổi của con trai. Thay vì xung đột của con trai và bố mẹ đẻ như trong ký ức thơ ấu của tôi, giờ là xung đột của con dâu và bố mẹ chồng. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng tôi chạc tuổi nhau, nhưng cách biệt văn hóa, kiến thức, lối sống, phương pháp dạy con rất khác biệt. Chồng tôi lại ít khi ở nhà, nên vốn tôi cũng không thể đợi đến khi chồng về mới giải quyết các vấn đề trong gia đình. Mỗi lần ông bà can thiệp, nói rất khó nghe, chưa kể những lần ông bà xích mích với cả nhà ngoại tôi đến từ việc mọi người sang nhà giúp tôi trông con.
Hiện tại ông bà hai bên thông suốt tư tưởng, nội ngoại đã có, hỗ trợ phần lớn mua nhà cho chúng tôi nhưng chưa thể xây và vợ chồng tôi được chuyển ra riêng. Tôi trung thành với quyết định ra riêng và giữ êm đẹp mối quan hệ bố mẹ chồng - con dâu. Còn bố chồng tôi vẫn lúc này lúc khác, muốn chúng tôi ở chung và tôi phải xin lỗi ông bà về những tranh luận trước đây. Không có gì để biện minh cho việc trong lúc nóng giận, tôi tranh luận với ông bà quá thẳng thắn và sắc bén, đánh thẳng vào tự ái của ông bà. Nhưng sống chung thế này, với việc ông bà can thiệp sâu vào mọi việc và nhất là việc dạy con, rất mệt mỏi cả hai bên.
Cuối tuần nhà em chồng về chơi, nhìn ông bà cười nói tâm sự hết lời với con trai thứ, tôi biết chồng tôi vì liên quan đến tôi mà ông bà không hài lòng lây. Con của các em sang chơi, ăn vạ, khóc, ông bà cuống lên bế với nói lại em dâu sao quát to thế. Càng về sau cháu hiểu chuyện và đáng yêu thì lại khen con dâu thứ. Quá nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ và hành động. Điều này càng làm tôi quả quyết, sống riêng chứ không thể chung, xa thơm gần thối là có thật.
Chuyện là với việc nhà chưa thể xây, con lại đến tuổi cần dạy dỗ, rất cần các vị phụ huynh, bậc tiền bối cho tôi lời khuyên, làm thế nào để vừa dạy con được lại không để ông bà không can thiệp. Nếu ông bà can thiệp, tôi sẽ phải làm thế nào để giữ hòa khí trong nhà?
Ngọc Hoa 18/04/2025

Bố mẹ chồng mời chúng tôi ra khỏi nhà

Mỗi lần ông bà can thiệp, nói rất khó nghe, rồi ông bà xích mích với nhà ngoại tôi vì việc mọi người sang nhà giúp tôi trông con.
Tôi là một người con dâu gen Z, sinh ra và lớn lên trong gia đình 3 thế hệ. Hồi nhỏ, mẹ cho đòn roi cũng nhiều, cảnh bát đũa bay giữa bố và ông nội cũng nhiều. Tôi hứa là lấy chồng sẽ không lặp lại cảnh thế này nữa. Vậy mà năm nay có chồng được ba năm,... Đọc thêm

Mẹ chồng đuổi tôi bầu bì khỏi nhà rồi nịnh nọt khi biết tôi sắp có tiền

Mẹ chồng nói xấu và chửi bới tôi nhưng khi tôi hỏi, bà mặt dày không nhận dù chuyện rất rõ ràng.
Tôi từng ly hôn chồng và đi thêm bước nữa. Tôi và chồng hiện tại yêu thương nhau. Dù chồng biết quá khứ của tôi nhưng không chê bai gì, được một thời gian chúng tôi cưới. Ra tết, anh đi làm, tôi biết mình có bầu nên ở nhà cùng bố mẹ chồng. Tôi nghén nên người rất mệt mỏi. Dù vậy,... Đọc thêm

Chồng vác dao đuổi tôi khỏi nhà vì đi làm tóc về muộn

Tôi cứ lang thang ngoài đường, đến 12h đêm anh không dỗ nổi con mới đưa con cho tôi.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 10 năm, chồng cực kỳ gia trưởng. Sống trong gia đình như vậy tôi không hề có chút vui vẻ. Từ những ngày đầu chung sống anh đã trả lời cho tôi biết điều đó. Tôi là giáo viên, anh là công chức ở xã. Tôi đến với anh không phải tự nguyện mà chịu sức ép từ phía gia... Đọc thêm

Để khỏi phải nhìn sắc mặt nhà chồng, tôi muốn làm mẹ đơn thân

Tôi dẫn con về ở với ba mẹ đẻ, vừa có thể toàn tâm chăm sóc ba mẹ mình, vừa một mình nuôi con, khỏi phải nhìn sắc mặt ai.
Tôi là tác giả bài viết "Tôi bị mẹ chồng mắng khi bảo chồng biếu ba mẹ vợ tháng 400 nghìn". Cảm ơn góp ý của quý độc giả và xin chia sẻ thêm về câu chuyện của tôi.
Tôi ra trường và đi làm được ba năm mới cưới chồng. Toàn bộ thu nhập của tôi để lo cho... Đọc thêm

Vợ chồng tôi để lại toàn bộ tiền, vàng và ôtô, rời khỏi nhà mẹ

Hiện tại tôi theo về nhà chồng ở tạm, đợi ra giêng dọn đi chứ sống ở nhà chồng cũng sợ phiền.
Tôi là tác giả bài viết "Mẹ bắt tôi bỏ chồng". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, xin chân thành cảm ơn lời khuyên của mọi người. Trong bình luận, thấy mọi người hỏi rất nhiều về hoàn cảnh của chồng tôi. Chồng tôi làm công chức nhà nước, gia đình không phải giàu nhưng... Đọc thêm