Home
Menu

Vợ cũ của bạn trai từ chối tiền trợ cấp vì 'không đủ mua trà sữa'

Nhà vợ và vợ cũ nhiều lần xúc phạm chê anh nghèo, mua đồ ăn cho con không ngon nhưng anh vẫn im lặng.
Tôi 38 tuổi, quen anh 42 tuổi, cả hai đều từng một lần đổ vỡ. Tôi nuôi con trai 12 tuổi, anh có hai con 11 tuổi và 7 tuổi. Trước đây, anh nuôi bé 11 tuổi nhưng vợ cũ giờ nuôi hai con. Gia đình anh đổ vỡ vì vợ cũ thành công hơn, lương cao và khá xinh đẹp. Chị làm giám đốc truyền thông, lương rất cao, còn bạn trai tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường với mức lương 15 triệu đồng.
Chúng tôi có hoàn cảnh, tính cách, suy nghĩ khá giống nhau và rất hạnh phúc khi yêu nhau. Anh thương con, mỗi tháng chuyển khoản cho vợ cũ bốn triệu đồng nhưng chị chuyển trả lại kèm nội dung "không cần, trợ cấp không đủ uống trà sữa". Mỗi cuối tuần anh mua sữa, thức ăn, quần áo hay các con cần gì anh sẽ mua, cho các con tiền mặt bỏ ống heo. Ba cha con gặp nhau ở quán cà phê 60 phút (thời gian tối đa vợ cũ anh quy định mỗi lần gặp con).
Tôi đồng hành cùng anh hơn một năm qua, cảm nhận anh khá hiền lành, nhà vợ và vợ cũ nhiều lần xúc phạm chê anh nghèo, mua đồ ăn cho con không ngon nhưng anh vẫn im lặng (đồ ăn đóng gói anh mua siêu thị, đạt chuẩn nên anh bị oan việc này). Tôi hỏi sao anh không ý kiến, anh bảo 12 năm hôn nhân không được có ý kiến rồi, anh không muốn ồn ào, được thăm con mỗi tuần là quan trọng nhất. Tôi thấy anh khổ tâm và hỏi vì sao lại đổ vỡ. Anh nói không lo cho vợ con được nhà to Sài Gòn, lương thấp, vợ cũ thì quá thành công, muốn có cuộc sống tốt hơn.
Lúc cưới, ba mẹ anh cho 800 triệu đồng, vay thêm mua một căn chung cư nhỏ. Khi ly hôn, bán được 2,8 tỷ đồng, anh nhận một tỷ, vợ cũ nhận 1,8 tỷ và nuôi con. Hiện tại anh có khoảng 1,2 tỷ, chị gái hứa cho vay thêm mấy trăm triệu không tính lãi để mua chung cư. Anh rất buồn vì nhiều lần bị nhà vợ cũ khinh khi, nặng lời xúc phạm, so sánh với người nọ người kia. Thương con nên anh nhường hết.
Anh rất thương tôi, trong tâm hồn anh vẫn còn tổn thương và muốn bảo vệ cuộc sống riêng nên chúng tôi yêu nhau không công khai trên mạng xã hội, chỉ có gia đình hai bên biết. Tôi đã gặp mặt đồng nghiệp, họ khen anh hiền lành, tốt tính. Nhưng không biết vì sao vợ cũ anh biết chuyện của chúng tôi. Chị nhắn tin nặng lời, bảo đừng thăm con nữa, con không muốn gặp mặt (điều này chị nói và gieo vào đầu các con, chứ thực tế các con rất thương anh).
Anh đọc xong tin nhắn thì rất thất vọng. Nhìn anh, tôi rất xót nên nói hay mình chia tay. Anh cương quyết không chịu, mắng tôi không kiên nhẫn, không dũng cảm, mới khó tí đã đầu hàng. Nhưng tôi biết nhà vợ và vợ cũ anh rất cứng, họ muốn làm gì sẽ làm cho được. Tôi là giáo viên mần non, nên làm gì bây giờ?
Mai Liên 10/11/2024

Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa

Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là... Đọc thêm

Chưa dám mua nhà đất vì cứ mua là trắc trở

Lần nào vợ chồng tôi mua đất cũng trầy trật, trắc trở, chỉ thấy mất.
Tôi 34 tuổi, có vợ và một con trai, làm kỹ sư lập trình, vợ làm văn phòng. Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi khoảng 70 triệu đồng, trừ chi phí thuê nhà, ăn uống mỗi tháng dư ra được 35-40 triệu đồng. Gia đình tôi hiện có nhà ở quê bố mẹ để lại, có ôtô đi lại và một miếng đất nhỏ khác vợ chồng... Đọc thêm

Chồng để tôi phải dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để lo tang mẹ

Những chuyến tàu, chuyến bay về quê lo cúng thất cho mẹ, cô ấy tự chi trả.
Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì phản bội, không phải vì bạo lực, cũng không phải vì thiếu tiền, mà tan vỡ vì giống như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại nhưng không bao giờ gặp nhau. Người phụ nữ trong cuộc hôn nhân ấy không thiếu trách nhiệm. Cô ấy đi làm, chăm con, lo từng việc nhỏ trong nhà.,... Đọc thêm

Tôi phải tiết kiệm mua sữa cho con nhưng chồng vẫn đều đặn gửi tiền về quê

Chồng tôi nói anh là con trưởng, không thể để bố mẹ thiếu thốn, còn gia đình mình thì cố gắng xoay xở.
Tôi kết hôn được năm năm, có một con trai bốn tuổi. Hai vợ chồng làm công nhân trong khu công nghiệp, thu nhập mỗi tháng cộng lại khoảng hơn 20 triệu. Tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền học của con và sinh hoạt hàng ngày đã chiếm gần hết, nên tháng nào cũng phải tính toán khá kỹ.
Chồng... Đọc thêm

Vì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội

Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,... Đọc thêm