Nhà chồng giục chúng tôi lo gần 3 tỷ đồng giúp em chồng trả nợ
Em đã bỏ nhà đi, bố mẹ chồng ngày nào cũng giục chuyện giúp em, chủ nợ suốt ngày đến chửi bới.
Tôi 35 tuổi, lấy chồng gần 15 năm; tôi là công chức nhà nước, chồng làm kinh doanh. Bố mẹ chồng có hai người con, chồng tôi và cậu em nữa. Em chồng đã có gia đình, sống cạnh nhà tôi vì ông bà chia đất cho hai anh em. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và được chia 2/3 đất vì anh là con trưởng, lại phụng dưỡng ông bà. Chồng tôi là người con có hiếu và rất thương em trai. Ngày chú lấy vợ, xin ra ở riêng, vợ chồng tôi bàn nhau cho chú 200 triệu đồng để xây nhà.
Vợ chồng em làm công nhân may, em chồng là người không có chí tiến thủ, nhảy việc liên tục, ăn chơi đàn đúm, giao du với bọn đầu gấu ở vùng. Chuyện xảy ra vào hai năm trước, bố mẹ chồng tôi phát hiện em chơi cờ bạc, ông bà đã họp gia đình, mắng mỏ, khuyên giải cũng không được. Tháng sau em bị bắt khi đang đánh bài, ngồi tù gần nửa năm trời. Vợ chồng tôi phải bỏ gần trăm triệu đồng để giải quyết những hậu quả do em gây ra. Tưởng sau lần ấy em tỉnh ngộ, thế nhưng ba tháng sau lại thấy em chơi lại. Vợ chồng tôi, ông bà và mọi người khuyên thế nào cũng không được; quá bất lực, bố mẹ chồng tôi từ em.
Lúc mới chơi lại, em thắng được rất nhiều, đồ đạc trong nhà cũng sắm sửa lại toàn bộ, càng chơi em càng ham. Thời gian sau em bắt đầu thua lỗ, mới đầu chỉ vài triệu rồi đến vài chục triệu đồng. Bố mẹ chồng tôi thấy thế rất buồn, bố chồng vì thế bị tai biến, phải nằm một chỗ. Vợ chồng tôi cũng nghĩ đủ mọi cách mà không ngăn nổi em. Đồ đạc trong nhà em bán dần đi trả nợ, vợ em mang con về ngoại ở.
Ba tháng trước, vợ chồng tôi phát hiện em chồng đã vay nợ lãi hàng tỉ đồng, sổ đỏ nhà cũng đi cầm. Giờ em đi tối ngày, có lần đi mấy ngày không về, chủ nợ đến đòi suốt. Họ thuê cả xã hội đen đánh em chồng, vợ chồng tôi đã phải ứng ra 300 triệu đồng để trả nợ nhưng chưa đủ một phần. Bố mẹ chồng suy sụp hẳn, sợ người ta đánh chết em nên cả nhà họp lại bàn cách giải quyết.
Hiện tại chú đang nợ hơn 4 tỉ đồng, nguyên tiền lãi hàng tháng cũng rất nhiều. Bố mẹ chồng định bán căn nhà để em trả nợ nhưng chỉ đủ gần 1/3 số nợ, ông bà xin vợ chồng tôi lo nốt số tiền còn lại cứu em. Vợ chồng tôi rất đau đầu, nói thật chúng tôi không có nhiều tiền như vậy, chỉ có cầm sổ đỏ nhà và vay mượn thêm may ra mới trả nợ hết. Em đã bỏ nhà đi, bố mẹ chồng ngày nào cũng giục chuyện giúp em, chủ nợ suốt ngày đến chửi bới.
Tôi giận em nhưng rất thương bố mẹ chồng, rồi lại nghĩ cảnh vợ chồng phải gánh khoản nợ ấy lại không chịu được. Em chồng không có khả năng trả nợ, đang bị xã hội đen tìm. Gia đình tôi mấy ngày nay vô cùng căng thẳng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hồng Vân 23/01/2026Nghỉ lễ, tôi không dám về nhà vì bị giục lấy chồng
Tôi ngại các cuộc tụ họp gia đình rồi câu chuyện lại xoay quanh việc lấy chồng của tôi, giới thiệu người này người kia cho tôi.
Tôi 32 tuổi, là con gái út trong gia đình. Hai anh trai đều đã lập gia đình và có con. Chỉ còn tôi là chưa yên bề gia thất nên trở thành mối bận tâm lớn nhất của bố mẹ. Từ khi bước sang tuổi 30, mỗi lần về quê, câu đầu tiên mẹ hỏi không còn là "Con đi...
Đọc thêmVay mượn nhiều nơi trả nợ giúp mẹ nhưng không thể trả hết
Hàng ngày mẹ phải lẩn trốn giang hồ, quá mệt mỏi; nhiều người bà con nói tôi cứ để mẹ tự lo, nhưng tôi sao đành lòng.
Tôi có hai em gái, đang sống cùng mẹ và ba dượng. Các em đang làm sinh viên, đi làm thêm. Mẹ tôi giờ ngập trong nợ nần, không lối thoát, con số theo tôi đoán 400 triệu đồng. Tôi đã có chồng và một cậu con trai. Gia đình chồng và chồng rất yêu thương tôi. Tôi thấy an...
Đọc thêmMỗi lần gia đình giục lấy chồng, tôi như bị đẩy vào góc tối
Tôi từng nghĩ hay nhắm mắt lấy đại một người gia đình mai mối cho xong, để đáp ứng mong mỏi của họ và giải quyết việc của mình?
Gần đây, tôi thường cảm thấy sự thất bại đeo bám mình ngày càng nặng nề. Ở tuổi 30, tôi đang phải đối mặt với một cảm giác đơn độc ngày càng rõ rệt, trong khi hầu hết bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất. Tình trạng hiện tại của tôi có vẻ...
Đọc thêmMẹ chồng giục tôi khám 'xem còn trứng không' khi vừa sinh bé gái thứ ba
Tôi mới sinh xong chưa đầy tháng, bà đã bóng gió chuyện đi khám lại "xem còn trứng không".
Tôi sinh con gái, nhà chồng buồn ra mặt. Sinh đứa thứ hai vẫn là con gái, cả nhà càng im lặng hơn. Đến khi sinh đứa thứ ba, cũng là con gái, mẹ chồng tôi không thèm vào viện thăm cháu. Bà bảo với hàng xóm: "Chắc cái số nhà này tuyệt giống con trai rồi". Lúc đó, tôi nằm viện ôm con, vừa mệt vừa tủi,...
Đọc thêmBị giục sinh con, tôi 'chốt' luôn bố mẹ chồng cho 9 tỷ mới đẻ
Bố mẹ chồng không có tiền thì nên bàn ít thôi, nhà đất phải một tay con dâu lo để ở, vậy mà cứ thích đẻ.
Chuyện các nàng dâu bị giục sinh con không còn xa lạ. Ở bình luận bên dưới bài viết "Mẹ chồng muốn chúng tôi sinh bốn đứa", nhiều độc giả chia sẻ câu chuyện riêng của mình.
Bị giục sinh con, tôi 'chốt' luôn bố mẹ chồng cho 9 tỷ mới đẻ
Bố mẹ chồng giục đẻ, tôi...
Đọc thêm