Sau hai tháng cưới vợ, tôi kiệt quệ tinh thần
Vợ tìm được việc kế toán cho một khách sạn cách nhà 70 km, sẽ đi làm không về nữa, muốn giữ tình trạng ly thân, không ly hôn.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hai tháng, trước đó tìm hiểu một năm rồi tiến đến hôn nhân. Tôi 28 tuổi, vợ 24 tuổi. Trong thời gian yêu nhau, do chỗ hai của hai người xa nhau nên một tháng chỉ có thể gặp gỡ đôi ba lần, chủ yếu là hỏi han quan tâm nhau qua điện thoại. Tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp, ít có mâu thuẫn, cả hai đều có cảm giác hợp nhau. Cuối năm rồi cô ấy nghỉ làm kế toán cho khu du lịch để đi học làm bánh, có cái nghề làm ở quê, sau đó chúng tôi kết hôn, mọi thứ bắt đầu tồi tệ đi.
Bình thường tôi hay quan tâm, chơi đùa và phụ giúp vợ sau khi đi làm về. Tôi nghĩ vợ sẽ cảm thấy vui khi được chồng yêu thương, chăm sóc, hóa ra không phải vậy. Nhiều hôm vợ tỏ ra lạnh lùng rồi khóc một mình không lý do. Tôi gặng hỏi nguyên nhân, vợ không trả lời. Tôi phải an ủi vỗ về một lúc mọi thứ mới ổn hơn. Cho đến một ngày khi đi ngủ, vợ đẩy tôi ra và nói không muốn gần gũi, hết tình cảm với tôi. Tôi sốc, hỏi lý do, vợ bảo áp lực nhiều thứ và nói tôi không hiểu cô ấy. Mấy ngày hôm sau tôi mất ăn mất ngủ, dần chấp nhận sống chung nhà nhưng vợ chồng như người dưng. Trong suốt thời gian đó, tôi tìm hiểu về tính cách của vợ, thấy cô ấy né tránh, kiểu ngại gần gũi, không thích thân mật với chồng, đề cao sự độc lập quá mức trong mối quan hệ và có xu hướng sợ hãi khi ai đó quan tâm và gần gũi quá mức.
Bố mẹ tôi rất quý con dâu, nghe tôi kể họ rất buồn và quay sang trách móc, chửi mắng tôi, bảo tôi không yêu thương và không quan tâm vợ. Bố mẹ vợ bảo tôi kìm chế và bình tĩnh với cô ấy, cho rằng vợ còn trẻ con. Những lời nói từ bố mẹ hai bên đã khiến tôi cố gắng nhường nhịn và quan tâm, nghĩ rằng mọi thứ sẽ cực và tốt đẹp hơn. Chúng tôi sống chung như hai người dưng được hơn 20 ngày và trong suốt thời gian đó tôi vẫn điềm tĩnh nói chuyện, quan tâm vợ. Thứ tôi nhận lại là sự thờ ơ và coi thường từ vợ. Tôi vẫn không nói một lời nặng nề nào với vợ.
Giờ cô ấy đã tìm được công việc kế toán cho một khách sạn cách nhà 70 km, sẽ đi làm mà không về nữa, muốn giữ tình trạng ly thân với tôi chứ không ly hôn. Lý do là cô ấy muốn tránh né áp lực từ gia đình và người thân. Vợ bảo tôi nói giúp với vì cô ấy ngại họ. Tôi nói chuyện với bố, bị mắng thậm tệ vì cho rằng không biết cách yêu, chiều chuộng vợ. Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ những điều đó không phải lỗi của mình. Tôi bảo vợ hãy đi làm và chuyển hết đồ về rồi ly hôn luôn chứ không muốn ly thân nữa. Đã đến lúc tôi phải giải thoát cho mình trong cuộc hôn nhân ngang trái này.
Phạm Phong 16/03/2026Kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần sau 7 năm chăm chồng tai biến
Lương tôi hơn 12 triệu đồng, cộng thêm khoản bán hàng online cũng chỉ đủ xoay xở.
Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 12 năm. Bảy năm trước, chồng tôi bị tai biến, liệt nửa người, mất khả năng lao động. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh trở thành bệnh nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ và gia đình. Ngày anh nhập viện cấp cứu, tôi gần như sụp đổ, nhưng nhìn con trai khi đó mới...
Đọc thêmSống để vừa lòng mọi người khiến tinh thần tôi dần kiệt quệ
Nhịn nhục thì bị bắt nạt và bị coi thường; bật lại sẽ bị mang tiếng thích hơn thua, cuộc sống này quả thật khắc nghiệt.
Một cuộc sống lúc nào cũng luôn muốn tránh xung đột và rắc rối, không muốn hơn thua với người khác đã làm tôi bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực. Tôi 25 tuổi, đã ra đời và đi làm 3 năm. Từ ngày bé, tôi được ba mẹ và sách vở dạy rằng sống trên đời phải...
Đọc thêmSau 5 tháng làm dâu, tôi kiệt sức và suy sụp tinh thần
Mới kết hôn 5 tháng nhưng tôi cảm thấy mình đang sống cuộc đời của một người vợ đã gắn bó với nhà chồng mấy chục năm, quá mệt mỏi.
Tôi 29 tuổi, chồng 27 tuổi, tìm hiểu một năm rồi kết hôn được 5 tháng. Anh hiền lành, chịu khó, tính cách tích cực, lạc quan, làm thiết kế nội thất, thu nhập 10-17 triệu đồng tùy tháng, có thể phát triển hơn trong tương lai. Tôi nhỏ nhắn, ưa nhìn,...
Đọc thêmKiệt sức sau bốn tháng làm việc ở công ty mới
Ở độ tuổi hơn 35, mới bốn tháng đã kiệt sức và muốn rời đi, liệu có phải tôi quá yếu hoặc thiếu kiên nhẫn?
Tôi là nữ, hơn 35 tuổi, đã đi làm nhiều năm và không còn ở giai đoạn "mới ra trường dễ sốc môi trường". Chính vì vậy, việc phải viết những dòng này khiến tôi khá bối rối và nghiêm túc tự hỏi lại bản thân. Tôi vào công ty hiện tại được 4 tháng. Thực tế, ngay từ...
Đọc thêmBầu 7 tháng, tôi làm việc đến kiệt sức vì mẹ chồng
Đã vậy mẹ chồng còn đi nói xấu tôi với người khác, bảo tôi không lo cho gia đình, vô phước khi có tôi là con dâu.
Tôi kết hôn lúc 20 tuổi, ngay từ đầu mẹ chồng đã không chấp nhận tôi, nhưng vì chiều theo ý con trai nên bà đành chịu. Sau đám cưới, mẹ chồng bắt tôi làm đủ thứ, từ giặt giũ, cơm nước đến làm rẫy, tuyệt nhiên không cho tôi dù chỉ một đồng.
Lúc ấy vợ chồng tôi...
Đọc thêm