Home
Menu

Mẹ bạn trai tuyên bố 'có bầu mới cho cưới'

Mọi thứ với tôi như sụp đổ, lòng tự trọng bị chà đạp, có cảm giác gia đình bên đó chỉ coi tôi là máy đẻ.
Tôi 35 tuổi, có mối tình ba năm và cũng có kế hoạch cưới vào cuối năm nay. Tuy nhiên lại có một biến cố xảy ra. Đầu năm, gia đình bạn trai đi xem bói rằng nếu cưới thì cuối năm mới có ngày đẹp. Vì thế chúng tôi chờ đến cuối năm nay. Bạn trai về xin phép bố mẹ xem ngày đẹp để cưới. Tưởng chừng mọi việc suôn sẻ vì hai đứa muốn cưới năm nay để năm sau làm IVF nếu như thả mà chưa có con. Chúng tôi đã đi khám sức khỏe sinh sản, về phần tôi mọi thứ đều bình thường. Nhưng mẹ bạn trai lại tuyên bố "Có bầu mới cho cưới".
Khi nghe được câu đó, mọi thứ với tôi như sụp đổ, lòng tự trọng bị chà đạp, có cảm giác gia đình bên đó chỉ coi tôi là máy đẻ. Tôi khóc rất nhiều nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, tôi và bạn trai bàn nhau để bạn trai về thuyết phục mẹ. Tuy nhiên, sau hai lần nói chuyện, mẹ bạn ấy vẫn không đồng ý. Tôi bị stress về việc này rất nhiều nhưng bạn trai có vẻ dửng dưng.
Sau một thời gian dây dưa, nay tôi quyết định dừng mối quan hệ này lại. Tôi muốn có cuộc hôn nhân từ tình yêu, cùng xây dựng gia đình rồi sinh và nuôi dạy con cái chứ không phải cuộc hôn nhân phải theo điều kiện của bất kì ai. Tôi không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại buông bỏ được đoạn tình này, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Mỹ Nhàn 05/12/2025

Chồng tuyên bố xây được nhà to hơn mới về gặp bố mẹ anh

Chúng tôi có mâu thuẫn với mẹ chồng trong sinh hoạt nên vợ chồng dọn ra ngoài.
Tôi sinh năm 1992, chồng sinh năm 1991, lấy nhau hơn ba năm, thả bầu nhưng đến nay chưa có, đi khám thì chồng tinh trùng yếu, vợ trứng đa nang. Tôi dự định năm 2024 xây nhà vì tuổi chồng rất đẹp, nếu không thì phải 2030 mới xây được. Hiện tại tài chính hai vợ chồng rơi vào khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Nếu... Đọc thêm

Tôi phải từ bỏ công việc vừa trúng tuyển để lo cho gia đình

Giờ với thu nhập còm cõi, tôi phải tính toán chi tiêu để lo cho mẹ, cho con đi học.
Tôi từng có bài viết trước đây tâm sự về sự băn khoăn có nên đi dạy xa nhà hơn 200 km khi người thân không ủng hộ. Sau đó tôi nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên từ độc giả, tôi rất biết ơn. Trong đó phần lớn độc giả khuyên tôi nên đi dạy. Sau khi cân nhắc, tôi đã đến trường nộp quyết... Đọc thêm

Chị dâu tuyên bố không trả lãi và gốc khoản tiền mẹ cho mượn

Mẹ có khoản đền bù 100 triệu đồng, cho anh thứ tư 40 triệu đồng, 60 triệu đồng còn lại mẹ nói rõ cho anh chị vay.
Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, điều kiện kinh tế không được khá giả. Chỉ tôi được ăn học đàng hoàng, tử tế và có công việc ổn định. Năm anh chị khác đều bình thường. Bố tôi đã mất, mẹ không có lương hưu hay tiền trợ cấp nên tôi bàn với chồng mời mẹ... Đọc thêm

Con trai tuyên bố các chị không có quyền gì với đất bố mẹ đang ở

Chồng tôi vì sợ con trưởng nóng nảy, hung hãn nên mỗi lần con hỗn hào đều im lặng, rồi quay sang đổ lỗi cho tôi.
Tôi là người viết bài "Tôi định cho con trai trưởng mảnh đất mua bằng tiền của con út". Bài trước tôi viết khá dài vì muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn về hoàn cảnh gia đình. Hôm nay tôi muốn nói rõ hơn về tính cách các con của mình.
Gia đình chồng tôi là gia... Đọc thêm

Trúng tuyển nhiều nơi nhưng thấy lãng phí bằng cấp nên vẫn thất nghiệp

Hiện tại tôi chạy xe ôm công nghệ, tiếp tục tìm việc, rồi phải lo trả khoản nợ học phí đã vay ở ngân hàng cũ.
Tôi 26 tuổi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, tuổi thơ từng phải làm nhiều việc chân tay để phụ giúp gia đình. Bố mẹ bận kiếm tiền nên từ nhỏ tôi nhận được ít sự quan tâm nhưng luôn cảm nhận được tình thương bố mẹ dành cho mình. Hồi đó bạn bè luôn... Đọc thêm