Chị dâu tuyên bố không trả lãi và gốc khoản tiền mẹ cho mượn
Mẹ có khoản đền bù 100 triệu đồng, cho anh thứ tư 40 triệu đồng, 60 triệu đồng còn lại mẹ nói rõ cho anh chị vay.
Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, điều kiện kinh tế không được khá giả. Chỉ tôi được ăn học đàng hoàng, tử tế và có công việc ổn định. Năm anh chị khác đều bình thường. Bố tôi đã mất, mẹ không có lương hưu hay tiền trợ cấp nên tôi bàn với chồng mời mẹ ra ở cùng. Tính đến nay, mẹ ở với gia đình tôi được 8 năm, có hai lần mẹ về ở với nhà anh thứ tư nhưng đều gặp vấn đề nảy sinh với con dâu. Một lần mẹ phải đi cấp cứu giữa đêm vì sốc và một lần cơ thể suy yếu vì hay suy nghĩ, để tâm về lời con dâu nói.
Tôi vốn không có mâu thuẫn với gia đình anh thứ tư, thậm chí còn giúp anh chị vay tiền làm ăn, mua đất, làm nhà, số tiền khoảng 280 triệu đồng. Trong suốt thời gian mẹ ở với vợ chồng tôi, chưa một lần tôi nhờ vả, gọi điện nói các anh chị thêm phụ cấp để chăm mẹ. Giỗ, lễ, tết, tôi đều biếu thêm để mẹ lo chu toàn công việc. Điều tôi mong mỏi là làm sao để mẹ được khỏe mạnh, sống vui vẻ, còn mọi thứ khác tôi đều cố gắng giải quyết giúp mẹ.
Gần đây có một sự việc khiến tôi thực sự băn khoăn với cách nhà anh trai thứ tư đối xử với mẹ. Năm ngoái, mẹ có một khoản đền bù 100 triệu đồng, cho anh thứ tư 40 triệu đồng vì bảo anh mới làm nhà còn khó khăn, 60 triệu đồng còn lại mẹ có nói rõ cho anh chị vay. Do mẹ còn khoản nợ ngân hàng 50 triệu đồng chưa trả hết, hàng tháng hết 450 nghìn đồng tiền lãi (tôi đang biếu mẹ hàng tháng để trả). Nay mẹ muốn vợ chồng anh trai thứ tư trả phần lãi ngân hàng đó, anh chị nói luôn là không trả cho mẹ cả lãi và khoản 60 triệu đồng kia. Chị dâu nói đó là phần tiền anh trai tôi được hưởng khi mẹ bán mấy sào ruộng. Mỗi người được một sào = 70 triệu đồng, nhưng trước đó cả 6 anh chị em đã thống nhất là không ai lấy phần này, để mẹ trang trải hết số nợ. Giờ không hiểu tại sao vợ chồng anh lại đòi mẹ tôi như vậy.
Tôi biết chuyện đã nổi nóng, gọi điện nói chuyện với anh trai nhưng chỉ chị dâu nghe điện thoại. Tôi nói thẳng với chị dâu là trí trá, lừa gạt mẹ. Trong khi mẹ bị suy tim, lương bổng không có, phần nào mẹ cho thì xin, phần nào mẹ bảo cho vay thì phải có trách nhiệm, nếu khó khăn tháng nào chưa đóng được lãi có thể nhờ tôi đóng hộ trước, có rồi trả sau, cớ sao lại làm vậy để mẹ buồn, mang thêm bệnh tật. Cũng phải nói thêm, vợ chồng anh thứ tư có hàng ăn, thu nhập không quá cao nhưng cũng thấy anh chị đi chơi đây đó, con cái được uống sữa tốt. Tôi không hiểu cớ sao anh chị lại hành xử với mẹ như vậy. Tôi tự dặn lòng sẽ không giúp đỡ, qua lại với người anh em như vậy nữa.
Về phía mẹ, lúc nào cũng bảo tôi không được nói gì để yên ấm cửa nhà. Việc trên chỉ có tôi, mẹ và gia đình anh thứ tư biết. Tôi cảm thấy, gia đình anh chị nhiều lần nói mẹ không đầu không cuối; tính mẹ tôi hiền hay chịu đựng một mình, có ấm ức cũng không quát tháo, mắng mỏ con cái. Theo các bạn, tôi có nên nói chuyện trên với các anh chị còn lại để góp ý vợ chồng anh tư không?
Huyền Trang 31/03/2025Vay mượn nhiều nơi trả nợ giúp mẹ nhưng không thể trả hết
Hàng ngày mẹ phải lẩn trốn giang hồ, quá mệt mỏi; nhiều người bà con nói tôi cứ để mẹ tự lo, nhưng tôi sao đành lòng.
Tôi có hai em gái, đang sống cùng mẹ và ba dượng. Các em đang làm sinh viên, đi làm thêm. Mẹ tôi giờ ngập trong nợ nần, không lối thoát, con số theo tôi đoán 400 triệu đồng. Tôi đã có chồng và một cậu con trai. Gia đình chồng và chồng rất yêu thương tôi. Tôi thấy an...
Đọc thêmChồng tuyên bố xây được nhà to hơn mới về gặp bố mẹ anh
Chúng tôi có mâu thuẫn với mẹ chồng trong sinh hoạt nên vợ chồng dọn ra ngoài.
Tôi sinh năm 1992, chồng sinh năm 1991, lấy nhau hơn ba năm, thả bầu nhưng đến nay chưa có, đi khám thì chồng tinh trùng yếu, vợ trứng đa nang. Tôi dự định năm 2024 xây nhà vì tuổi chồng rất đẹp, nếu không thì phải 2030 mới xây được. Hiện tại tài chính hai vợ chồng rơi vào khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng. Nếu...
Đọc thêmTrúng tuyển nhiều nơi nhưng thấy lãng phí bằng cấp nên vẫn thất nghiệp
Hiện tại tôi chạy xe ôm công nghệ, tiếp tục tìm việc, rồi phải lo trả khoản nợ học phí đã vay ở ngân hàng cũ.
Tôi 26 tuổi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, tuổi thơ từng phải làm nhiều việc chân tay để phụ giúp gia đình. Bố mẹ bận kiếm tiền nên từ nhỏ tôi nhận được ít sự quan tâm nhưng luôn cảm nhận được tình thương bố mẹ dành cho mình. Hồi đó bạn bè luôn...
Đọc thêmNên gồng lỗ thêm vài tháng hay tuyên bố phá sản
Tôi 28 tuổi, đi làm từ năm 19 tuổi, không học đại học, chỉ học nghề, nhận chứng chỉ rồi đi làm.
Ban đầu tôi làm thiết kế, mức thu nhập khi ấy tầm 10-12 triệu đồng, tôi gửi bố mẹ một nửa, còn lại giữ tiêu xài nên không có dư. Được tầm 4 năm, tôi thấy chán, muốn thử sức với việc kinh doanh nên nảy ra ý định kinh doanh theo thương mại. Khi làm việc cho một công ty in ấn vải,...
Đọc thêmChồng kiên quyết tuyển các em chưa chồng, xinh đẹp làm nhân viên
Tôi kiến nghị anh nên tuyển con trai hoặc phụ nữ có gia đình, không tuyển các em chưa có gia đình.
Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, có ba đứa con, hai cháu trai 9-10 tuổi và bé gái một tuổi. Tôi làm cho công ty nước ngoài lương trung bình tầm 18 triệu đồng, ngoài ra còn kinh doanh online, có nguồn thu nhập thụ động thứ hai. Chồng tôi hai năm nay mở công ty, cung cấp thiết bị công nghiệp cho khu công...
Đọc thêm