Mệt mỏi vì con học lớp sáu bị mất gốc môn tiếng Anh
Con mất gốc nên không biết bắt đầu học từ đâu, khi không hiểu bài, con dễ chán và né tránh môn tiếng Anh.
Con trai tôi đang học lớp sáu nhưng gần như mất gốc tiếng Anh. Những từ cơ bản con đọc còn chậm, nghe không hiểu, làm bài thường chỉ làm trắc nghiệm, tự luận gần như bỏ trống. Từ đầu năm học đến giờ, đây là môn khiến tôi lo nhất vì chương trình ngày càng nặng, nếu không theo kịp thì học càng khó. Mà môn tiếng Anh cũng rất quan trọng trong các kỳ thi.
Gia đình tôi kinh tế bình thường, hai vợ chồng làm công ăn lương, đang có khoản vay trả góp mua nhà, chi tiêu chủ yếu dành cho trả góp, sinh hoạt và học hành của con. Nhìn nhiều phụ huynh cho con học trung tâm lớn hoặc thuê gia sư kèm riêng, tôi cũng từng nghĩ đến nhưng không đủ điều kiện để theo lâu dài. Cuối cùng, tôi cho con học gia sư online để tiết kiệm chi phí, hy vọng con có nền tảng lại từ đầu.
Sau một thời gian học, con cũng có tiến bộ nhưng khá chậm. Con học trước quên sau, nhiều kiến thức phải nhắc lại nhiều lần. Cô giáo online vẫn dạy đều đặn nhưng mỗi tuần chỉ học vài buổi nên việc cải thiện không rõ rệt. Điều khó nhất là ngoài giờ học, con không có thói quen tự ôn lại bài ở nhà. Nhắc thì con học một lúc rồi lại dừng, không duy trì được đều đặn.
Tôi nhận ra con không hẳn lười, mà vì mất gốc nên không biết bắt đầu từ đâu. Khi không hiểu bài, con dễ chán và né tránh môn tiếng Anh. Điều này khiến việc học gia sư online càng khó phát huy hiệu quả, vì thời gian học ít mà việc tự học lại không có. Vợ chồng tôi đều không biết tiếng Anh và cũng không biết phải dạy con thế nào nên cũng chỉ nhắc con lấy sách ra học bài đi.
Tôi cũng không đặt mục tiêu con phải giỏi nhanh, chỉ mong con theo kịp chương trình và có thói quen học mỗi ngày. Nhưng với điều kiện kinh tế hiện tại, việc tìm một phương pháp học phù hợp, không quá tốn kém mà vẫn hiệu quả là điều khiến tôi khá băn khoăn. Tôi muốn hỏi kinh nghiệm của các phụ huynh từng gặp trường hợp tương tự, tôi nên làm thế nào để con dần học tiếng Anh có hiệu quả hơn? Xin cảm ơn mọi người.
Thu Trang 27/03/2026Chị dâu tuyên bố không trả lãi và gốc khoản tiền mẹ cho mượn
Mẹ có khoản đền bù 100 triệu đồng, cho anh thứ tư 40 triệu đồng, 60 triệu đồng còn lại mẹ nói rõ cho anh chị vay.
Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, điều kiện kinh tế không được khá giả. Chỉ tôi được ăn học đàng hoàng, tử tế và có công việc ổn định. Năm anh chị khác đều bình thường. Bố tôi đã mất, mẹ không có lương hưu hay tiền trợ cấp nên tôi bàn với chồng mời mẹ...
Đọc thêmMệt mỏi vì bạn trai hát mọi lúc mọi nơi
Sáng ngủ dậy hát, ăn xong hát, đang làm việc hát, đi tắm cũng hát,... cứ rảnh là anh hát.
Tôi là con gái và đang sống chung với người yêu. Trước khi dọn về ở chung, tôi nghĩ chỉ cần hai đứa hợp nhau, thương nhau là đủ. Nhưng đến khi sống cùng rồi, tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất khó nói. Người yêu tôi cực kỳ thích hát. Không phải thỉnh thoảng hát cho vui, mà là hát gần như...
Đọc thêmChia tay sau khi hai gia đình gặp nhau vì không 'môn đăng hộ đối'
Lỗi có lẽ do tôi đã biết sẽ có lúc như này nhưng lại ngây thơ và mù quáng, gieo hy vọng cho anh rồi xô ngã anh.
Tôi là cô gái có nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình thấp, tuy nhiên cũng được mọi người nhận xét là khuôn mặt sáng sủa, thông minh lanh lợi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu tại thủ đô, được đầu tư ăn học đầy đủ. Tôi học cấp 3 tại một trường chuyên và tốt...
Đọc thêmMệt mỏi vì bố mẹ muốn liên hoan khi tôi được học bổng du học
Em đã phản đối vấn đề này vì cho rằng hành trình của em chỉ mới bắt đầu, thử thách còn ở phía trước rất nhiều.
Em năm nay chuẩn bị vào đại học, nhờ may mắn cộng thêm sự nỗ lực bản thân, em giành được suất học bổng đại học ở nước ngoài. Gia đình em vào Nam sinh sống đã lâu. Em là con thứ trong gia đình. Tuy nhà không khá giả nhưng không đến nỗi thiếu thốn, thu nhập ở...
Đọc thêmBạn tôi sống chật vật dù rất giỏi chuyên môn
Với năng lực của bạn, cứ nhận lời làm ở những tập đoàn nước ngoài, tội gì phải làm con cá bơi ngược dòng, không biết khi nào đến đích.
Tôi là bạn thân và là đồng nghiệp lâu năm của tác giả bài viết "Vợ chia sẻ bài của một người trên mạng xã hội khiến tôi suy sụp". Thường theo dõi tin tức của báo VnExpress nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc chuyên mục này khi bạn gửi cho...
Đọc thêm