Home
Menu

Xin quay lại với tôi nhưng bạn trai chẳng chịu cưới

Tôi nhắc lại lời hứa trước đây, anh bảo không nhớ từng nói vậy, còn cho rằng hai đứa vẫn có điểm không hòa hợp, cần thêm thời gian.
Tôi và bạn trai quen nhau gần 9 năm trước qua một nhóm bạn chung. Sau vài lần trò chuyện, chúng tôi giữ liên lạc trên mạng xã hội nhưng không quá thân thiết. Mãi đến khi cùng làm việc trong một dự án, cả hai mới có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn. Khi tôi gặp khó khăn trong công việc rồi liên tiếp đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, anh luôn xuất hiện đúng lúc, kiên nhẫn lắng nghe và động viên tôi vượt qua. Sau gần một năm đồng hành, anh chủ động bày tỏ tình cảm. Tôi đã đồng ý vì nhận ra mình cũng có tình cảm với anh. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh luôn quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có giai đoạn gia đình tôi xảy ra biến cố, anh ở bên an ủi, khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc.
Tôi từng tin tưởng vào tình yêu của anh. Đôi lúc bất đồng quan điểm, cả hai luôn tìm cách làm hòa. Thế nhưng niềm tin ấy sụp đổ sau một chuyến đi xa của anh. Trước khi đi, anh vẫn nói chuyện với tôi bình thường. Đến vài ngày cuối chuyến công tác, anh bắt đầu trở nên lạnh nhạt, trả lời tin nhắn qua loa và dễ nổi nóng vì những chuyện không đáng. Khi trở về, anh cũng không còn chủ động quan tâm tôi như trước. Tôi hỏi có chuyện gì, anh chỉ bảo đang mệt vì công việc. Một tối, tự nhiên tôi có cảm giác bất an, không thể ngủ. Trong lúc vô tình nhìn thấy những thông tin trên thiết bị của anh, tôi phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh một nữ đồng nghiệp cùng chuyến đi. Những lời lẽ thân mật giữa họ khiến tôi ngỡ ngàng. Anh nói yêu tôi, từng hứa sẽ không làm tôi tổn thương, giờ lại chủ động dành tình cảm cho người khác khi chúng tôi đang bên nhau.
Tôi không làm ầm, hôm sau hẹn anh tại một quán cà phê, hỏi thẳng về những tin nhắn ấy. Trước những bằng chứng tôi đưa ra, anh không thể phủ nhận. Anh nói đó chỉ là phút yếu lòng, đồng thời cho rằng gần đây hai đứa không còn hòa hợp như trước. Anh cũng viện lý do chưa đủ điều kiện kinh tế, chưa sẵn sàng kết hôn và sợ sau này tôi phải chịu khổ.
Tôi đau đớn khi nghe những lời ấy. Nếu anh thực sự lo lắng cho tương lai của tôi, tại sao không thẳng thắn nói chuyện mà lại phản bội? Cuối cùng, tôi quyết định chia tay. Tôi nghĩ sau một thời gian mình sẽ quên được anh, thực tế khó khăn hơn tôi tưởng. Sau khi chia tay, tôi vẫn nhớ những ngày anh có anh ở bên. Đau lòng hơn, tôi biết anh và cô gái kia vẫn giữ liên lạc. Họ gặp nhau thường xuyên, đi ăn uống, xem phim... Mỗi lần nghe được thông tin gì về họ, tôi lại thấy đau lòng. Anh thậm chí đã tính đến khả năng tiến tới hôn nhân với cô gái ấy. Hóa ra, trong khi tôi còn cố gắng tìm lời giải thích cho sự thay đổi của anh, anh đã nghĩ đến đám cưới với người khác.
Một thời gian sau, anh lại chủ động liên lạc với tôi. Anh giải thích rằng bản thân đang gặp vấn đề sức khỏe, công việc cũng chưa ổn định, sợ không thể mang lại cho tôi cuộc sống tốt đẹp nên đã tìm cách đẩy tôi ra xa. Theo lời anh, cô gái kia chỉ là cảm xúc thoáng qua. Anh nói vẫn còn yêu tôi, không muốn đánh mất tình cảm này. Anh hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với người kia và cố gắng sửa chữa những sai lầm. Những ngày sau đó, anh liên tục tìm gặp, quan tâm và chăm sóc tôi như thuở mới yêu. Anh còn chủ động liên lạc với mẹ tôi để xin lỗi. Sau những lần đấu tranh tư tưởng, tôi đồng ý quay lại.
Thế nhưng, những ngày đầu sau khi tái hợp không hề dễ dàng, tôi thường xuyên nhớ đến chuyện cũ, đôi lúc vô tình nhìn thấy những dấu vết liên quan đến cô gái kia tôi lại suy nghĩ. Lòng tôi không thể bình an. Tôi cố gắng không nhắc lại quá khứ. Lúc quay lại, anh nói sẽ sớm tính chuyện cưới xin. Tôi dựa vào lời hứa ấy để tiếp tục cố gắng. Vậy mà gần đây, khi gia đình tôi ngỏ ý mời anh đến chơi và bàn chuyện tương lai, anh lại tìm cách trì hoãn.
Khi tôi nhắc lại lời hứa trước đây, anh bảo không nhớ mình từng nói như vậy. Anh còn cho rằng hai đứa vẫn có những điểm không hòa hợp, cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi hỏi anh cần bao lâu, anh bảo chưa biết. Những dịp gia đình tôi có việc, anh cũng ít khi chủ động hỏi han hay sắp xếp thời gian qua. Khi tôi thắc mắc, anh lại nói chưa phải lúc thích hợp.
Tôi mệt mỏi, nhiều lần nghĩ đến chuyện kết thúc nhưng lại không đủ can đảm. Chín năm quen biết, những năm tháng yêu nhau và biết bao kỷ niệm khiến tôi không thể dễ dàng buông bỏ. Tôi sợ chia tay anh rồi mình lại hối tiếc. Còn tiếp tục ở bên anh, đến lúc nào anh chịu cưới? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.Huyền Ngọc 24/10/2026

Bạn trai còn yêu nhưng không chịu quay lại với tôi

Chuyện anh và cô ta ám ảnh tôi rất nhiều, tôi không thể quên anh khi chưa biết chuyện gì thật sự xảy ra.
Tôi, một con bé mới về Việt Nam thăm gia đình và làm giấy tờ đi định cư ở nước ngoài. Gia đình không thuộc loại giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng đủ cho tôi có cuộc sống sung túc. Tôi hay đa sầu đa cảm và sống nội tâm. Anh nhỏ hơn tôi vài tuổi, có tuổi thơ cơ cực và thiếu... Đọc thêm

Tôi hạ mình cầu xin bạn gái quay lại nhưng không được

Tôi đã xin lỗi, đã hạ cái tôi, cái sĩ diện của mình để cầu xin em, chỉ mong em tha thứ, cho cơ hội sửa sai nhưng không được.
Tôi là người miền Trung, sinh ra trong một gia đình không mấy thuận lợi, thậm chí có phần thiệt thòi và không đủ đầy. Nhà có ba anh em trai, hai người anh của tôi cờ bạc nên ba mẹ phải bán sạch nhà cửa ở quê để trả nợ. Từ năm lên cấp hai, tôi phải ăn nhờ... Đọc thêm

Bạn trai không muốn cưới nhưng chẳng chịu buông tôi

Tôi không thích trong một mối quan hệ như này, muốn dứt khoát nhưng không được, vẫn thương bạn.
Tôi 26 tuổi, có mối tình với bạn nam hơn một tuổi. Cả quen biết và yêu được hơn 4 năm thì chia tay. Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu và bởi vài lý do khác, cũng hơi khó nói. Trong thời gian yêu nhau, tôi qua bên đó chơi rất nhiều, thân quen với ông bà và mọi người bên đó như người nhà.... Đọc thêm

Xin quay lại không được, tình cũ bảo tôi ngủ với người khác để có lương cao

Dù tôi thật sự không còn tình cảm với anh nhưng những chuyện đã trải qua vẫn ám ảnh.
Tôi gặp và yêu anh năm 18 tuổi, năm nhất đại học. Thời gian đầu chúng tôi vẫn như bao nhiêu cặp đôi khác, đưa đón nhau, đi ăn đi chơi. Bình yên bên nhau chỉ khoảng nửa năm, rồi anh tham gia một chương trình tình nguyện do trường tổ chức và gặp người con gái khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu... Đọc thêm

Chồng ngoại tình vì tình đầu ly hôn nhưng không chịu quay lại với anh

Gần đây anh ngoại tình vì biết tình đầu sống không hạnh phúc, đã ly hôn nhưng không chịu quay về với anh.
Tôi và chồng kết hôn được 10 năm, có hai con, 8 tuổi và 5 tuổi. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống, không giàu có nhưng cũng không phải lo từng bữa ăn. Khoảng nửa năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình lần thứ hai với nữ đồng nghiệp... Đọc thêm