Bạn trai không muốn cưới nhưng chẳng chịu buông tôi
Tôi không thích trong một mối quan hệ như này, muốn dứt khoát nhưng không được, vẫn thương bạn.
Tôi 26 tuổi, có mối tình với bạn nam hơn một tuổi. Cả quen biết và yêu được hơn 4 năm thì chia tay. Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu và bởi vài lý do khác, cũng hơi khó nói. Trong thời gian yêu nhau, tôi qua bên đó chơi rất nhiều, thân quen với ông bà và mọi người bên đó như người nhà. Bố mẹ bạn ly hôn nên ở với ông bà nội từ bé, bố mẹ đều có gia đình riêng. Bạn thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Tôi làm online nên gần như ở nhà suốt, ít khi ra ngoài. Mẹ tôi mất sớm, bố đã có vợ hai nhưng không có con chung. Bố có chị em tôi và vợ hai của bố có con gái riêng lớp 8.
Mối quan hệ của nhà tôi không được tốt. Bố với dì, cả chúng tôi với dì dì đều có mâu thuẫn và ai làm người đó ăn. Tôi không có mẹ để chia sẻ, bạn bè đã có gia đình nên không còn nói chuyện nhiều được như trước. Bạn là người duy nhất hàng ngày trò chuyện với tôi. Chúng tôi chia tay từ tháng 6 năm 2024, thi thoảng vẫn liên lạc. Đến tháng 8 năm ngoái, bà nội bạn mất đột ngột. Từ lúc bà mất, chúng tôi nói chuyện lại nhiều hơn, cũng tâm sự nhiều với nhau, chỉ khác là ít gặp lại, không còn đi chơi chung mấy và trong cuộc trò chuyện không còn tình cảm như trước nữa. Tôi cũng sang lại nhà bạn mấy lần để thắp hương cho bà.
Tôi vẫn hy vọng hai đứa có thể tái hợp, gia đình bạn cũng mong thế. Gần đây tôi thấy bạn khác, cũng hỏi thẳng, bạn bảo bạn nghèo nên không lấy vợ và cũng không lấy tôi. Bạn không muốn lấy tôi nhưng lại chẳng muốn buông tôi ra, vẫn muốn nói chuyện và thi thoảng đi chơi với nhau. Tôi không thích trong một mối quan hệ như này. Tôi mong muốn nếu quen nhau thì sẽ nghĩ đến kết hôn.
Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được. Tôi không dứt khoát được, vẫn thương bạn. Giờ tôi muốn buông bỏ bạn, cũng 26 tuổi rồi, mong tìm một người để lập gia đình. Không thì người đấy ít nhất cũng đủ tôn trọng tôi, rằng khi yêu mong muốn sẽ đi đến kết hôn, không phải chỉ quen đơn thuần như bạn này. tôi phải làm sao, cần dứt khoát như nào để có thể rời khỏi mối quan hệ này?
Hồng Hạnh 10/03/2025Vợ muốn buông bỏ vì áp lực mỗi lần gần tôi
Tôi không trách em vì nói đến chia tay, chỉ buồn vì người mình thương nhất lại phải đau đến mức muốn buông.
"Vô tình thấy dòng chữ: 'Hôm nay bạn thế nào', hai từ chia tay trong hôn nhân là như thế nào nhỉ? Nó khiến tôi suy nghĩ cả trưa mà chưa thể thoát ra được, có lẽ vài ngày tới hoặc đến tận mãi sau này cũng chẳng thể nào thấu nổi bởi sức nặng của nó, như thể đè chết tôi ngay...
Đọc thêmTôi muốn buông vì mẹ chồng đa cấp, em chồng ngỗ ngược, chồng lại vô tâm
Tôi nhận ra vợ chồng có cách nhìn nhận và xử lý vấn đề khác nhau; tôi không hài lòng gì thì anh bảo cầu toàn quá, mất bình tĩnh.
Tôi 38 tuổi, chồng hơn một tuổi, cưới chưa được một năm. Trước tôi, anh đã có hai đời vợ. Cuộc hôn nhân đầu của anh khá chóng vánh, như anh nói lý do là anh sang Nhật nhưng không bảo lãnh vợ sang được nên cô ấy tìm người mới. Cuộc hôn nhân thứ hai của...
Đọc thêmBạn trai chọn im lặng thay vì đối thoại, tôi kiệt sức và buông bỏ
Mỗi khi khúc mắc, thay vì đối thoại, anh ta chọn cách im lặng và biến mất có khi cả tuần, cả tháng.
Tôi đọc bài viết: "Quyết định buông bỏ người đàn ông tưởng im lặng là quyền lực". Kéo xuống phần bình luận, thấy có nhiều ý kiến chỉ trích tác giả, cho rằng cô ấy hậm hực, chì chiết người cũ, hay ảo tưởng, chưa buông bỏ..., tôi thấy đâu đó bóng dáng chuyện của mình. Với...
Đọc thêmGia đình phản đối, bạn trai sa ngã, tôi lạc lối giữa yêu và buông
Anh xin lỗi, tôi tha thứ rồi chọn ở lại vì tình yêu quá lớn; càng ở lại tôi càng bối rối, không còn đủ lý trí để quyết định.
Tôi 28 tuổi, về mặt suy nghĩ tôi tự thấy mình đã chín chắn hơn, thực tế tôi vẫn còn nhiều non nớt và thiếu kỹ năng. Từ nhỏ tôi tập trung học hành, không ham chơi, ít giao du bạn bè và cũng rất ít khi tiêu xài. Lên đại học, tôi học tốt, gia đình tự...
Đọc thêmKhông cãi vã, không phải bội nhưng chẳng thể cưới nhau
Chúng tôi đến bên nhau bằng sự chân thành, rời đi trong tôn trọng vì khác biệt lớn về quan điểm sống, không thể đi đến cuối cùng.
Tôi và em từng có những ngày tháng thật đẹp bên nhau. Chúng tôi không cãi vã, không làm tổn thương nhau bằng lời nói hay hành động. Mọi thứ giữa chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng, sâu sắc, như hai người bạn đồng hành đang chậm rãi tìm hiểu nhau, từng bước...
Đọc thêm