Home
Menu

Ngày thứ ba của tuần trăng mật, vợ khiến tôi không thể tha thứ

Vợ thú nhận từng yêu phó giám đốc có vợ con, họ qua lại với nhau 4 năm, từng bỏ thai.
Tôi 36 tuổi, giảng viên đại học, công việc ổn định, có nhà riêng. Vợ kém tôi 4 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi quen và cưới sau 6 tháng tìm hiểu, ban đầu mọi thứ diễn ra êm đềm với niềm vui, hạnh phúc vì tìm được người phù hợp sau nhiều năm kén chọn.
Nỗi đau ập đến quá nhanh khiến tôi không thể hưởng trọn vẹn tuần trăng mật ngọt ngào đó. Ngày thứ ba của trăng mật, cô ấy kể cho tôi nghe về quá khứ. Khi mới vào làm một thời gian, cô ấy đã có quan hệ tình cảm với người đồng nghiệp (người này hơn 11 tuổi, có vợ và con gái). Tôi như bị đâm một nhát dao vào tim.
Tôi có thể chấp nhận một tình yêu nam nữ bình thường và không còn trong trắng nhưng với tình yêu này thì quá khó. Tôi trở nên đau buồn, ít nói, ít chia sẻ và cô ấy cảm nhận sự thay đổi trong tôi. Kể từ đó, như kích thích sự tò mò, tôi cố lục tung quá khứ, tìm hiểu mọi thứ. Có lẽ đây là sai lầm của tôi nhưng không thể ngừng lần mò về quá khứ của cô ấy, biết rằng người đàn ông đó là phó giám đốc cơ quan cô ấy, sau đó chuyển lên vị trí cao hơn, đúng là con người có quyền, có tiền muốn gì được nấy. Có lẽ họ gian díu với nhau khoảng 4 năm, kể cả khi người kia chuyển cơ quan nhưng họ vẫn gần nhau.
Tôi đọc được những tin nhắn cũ của họ, có lẽ làm bồ nhí thiệt thòi và quá nhiều đau khổ nhưng không hiểu sao không dứt ra được, rồi bị vợ người ta làm nhục và đánh ghen tại cơ quan. Tôi không biết cô ấy phá thai bao lần nhưng chắc chắn là có vì đã thừa nhận với tôi. Sau ba năm chung sống, chúng tôi có rất nhiều cãi vã, xung đột và nhiều lần muốn chia tay, tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ đó. Tôi thấy quá kinh khủng, nỗi đau kéo dài và không thể nguôi ngoai, vì nó mà tôi không còn cảm giác yêu thương và chia sẻ với cô ấy.
Hiện tại, cô ấy là người vợ tốt, biết lo lắng cho gia đình, đối nội đối ngoại. Tôi cũng không biết phải làm sao khi đã có con gái hai tuổi xinh xắn. Mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Vinh 20/12/2025

Không thể tha thứ dù biết vợ bị kẻ thứ ba lợi dụng

Nếu năm xưa tôi nhắm mắt cho qua, có lẽ giờ đây về nhà sẽ thật hạnh phúc sau mỗi ngày mệt mỏi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi yêu thương nhau, cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Họ nhường nhịn nhau, bổ sung cho nhau những gì người còn lại thiếu sót. Với bạn bè, gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc. Tôi khát khao một gia đình... Đọc thêm

Tha thứ cho vợ nhưng không thể quên những bức ảnh nhạy cảm

Tôi luôn ám ảnh về những tấm ảnh vợ hôn anh ta, thà khuất mắt còn đỡ, lỡ nhìn những tấm ảnh đó rồi nên tôi chẳng thể quên.
Tôi 37 tuổi, vợ 30 tuổi, quen rồi cưới được 5 năm, đang kế hoạch nên chưa có con. Em học giỏi từ nhỏ, nghị lực, ý chí và có nhiều điểm tương đồng với tôi. Em cũng mến tôi bởi ý chí, nghị lực. Trong cuộc sống gia đình, do thấy em mới ra trường, đi... Đọc thêm

Không thể 'chạm' vào vợ sau nửa năm tha thứ em ngoại tình

Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.
Tôi 38 tuổi, kết hôn 10 năm, có một con trai 8 tuổi. Chúng tôi từng có một gia đình được mọi người khen là hạnh phúc: vợ chồng ít cãi vã, thu nhập ổn định, con ngoan. Tôi tin tưởng vợ gần như tuyệt đối.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi tối cách đây hơn nửa năm khi tôi phát hiện vợ... Đọc thêm

Chồng đi tối ngày, tuần chỉ ăn cơm ở nhà một buổi tối

Hiện nay công việc của anh rất bận, khối lượng công việc lớn hơn nhiều lần, lương không nhiều.
Tôi và chồng cùng học đại học, ra trường và xây dựng tổ ấm, đến nay đã hơn chục năm tự lập, đồng cam cộng khổ, có hai con một trai một gái. Tôi cảm nhận cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, kinh tế gia đình không giàu có nhưng vững chãi, hai vợ chồng cũng có vị trí nho nhỏ nhất định.... Đọc thêm

Chồng tôi tuần nhậu 5 lần, hút một bao thuốc mỗi ngày

Dù không bao giờ hút trước mặt vợ con nhưng tôi vẫn biết, vì anh hay ra vườn hút và tôi bắt gặp nhiều.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn năm tuổi, có hai bé, sáu tuổi và ba tuổi. Thu nhập bình quân của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng, sống ở nông thôn, đủ để chi tiêu, sinh hoạt. Cuộc sống gia đình cứ bình dị trôi qua, chỉ đó điều chồng tôi rất hay hút thuốc và thích nhậu. Nói kỹ hơn,... Đọc thêm