Home
Menu

Không muốn thân mật với chồng sau khi tha thứ anh ngoại tình

Tôi giữ cuộc hôn nhân này chủ yếu vì con để các con có một gia đình đầy đủ, có bố mẹ cùng chăm sóc.
Tôi lấy chồng hơn mười năm, có hai con học tiểu học. Chồng tôi làm công việc đặc thù, theo ca trực nên mỗi tuần thường ở nơi làm việc và chỉ về nhà ít ngày. Những ngày ở nơi làm, anh vẫn gọi điện hỏi han vợ con, còn khi về nhà gần như làm hết việc, từ nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón con đi học, sửa đồ trong nhà. Lương tháng anh cũng đưa hết cho tôi giữ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ chi tiêu cá nhân. Cuộc sống gia đình nhìn bên ngoài khá ổn định.
Mọi chuyện thay đổi từ một lần anh về nhà nghỉ, đi tắm và để điện thoại trên bàn. Tôi cầm lên xem thì thấy tin nhắn "Vợ đang làm gì vậy?" nhưng không phải gửi cho tôi. Đọc thêm thì biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài đã một thời gian. Hôm đó hai vợ chồng cãi nhau lớn, tôi đòi ly hôn và dọn đồ về nhà mẹ đẻ.
Tối đó, chị gái tôi lên ngoại xem tình hình của tôi thế nào. Chị hỏi tôi nếu ly hôn thì ai nuôi con, ai lo kinh tế, tôi có chắc mình làm lại từ đầu được không. Chị nói thẳng rằng hiện tại tôi không phải lo nhiều, chồng vẫn lo việc nhà, vẫn đưa tiền, con cái vẫn có bố, nếu bỏ thì người vất vả nhất sẽ là tôi và các con. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi quay về nhà khi chồng xuống ngoại xin lỗi và đón về. Hai vợ chồng thống nhất không nhắc lại chuyện cũ.
Từ đó đến giờ, chồng vẫn sống như trước, vẫn đưa lương đều đặn, làm việc nhà và quan tâm con cái. Tôi cũng giữ cách cư xử bình thường, vẫn gọi anh là chồng và nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng cuối tuần rảnh, tôi sẽ đưa con đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè hoặc chăm sóc, làm đẹp cho bản thân, coi như tự cân bằng cuộc sống. Đó là những việc trước đây tôi hiếm khi làm vì dành thời gian chăm sóc con cái, chờ đợi chồng về và xót tiền. Giờ tôi không hỏi anh đi đâu hay làm gì nữa, miễn là gia đình vẫn ổn định. Anh có về nhà thì tôi cũng vẫn đi ra ngoài nếu đã có hẹn với bạn. Nói chung trước đây chồng và gia đình là số một thì giờ tôi biết yêu bản thân hơn.
Chỉ có một điều thay đổi là tôi không còn muốn gần gũi chồng. Mỗi lần anh muốn gần, tôi đều tìm cách né tránh hoặc viện lý do mệt, vì trong đầu luôn nhớ đến chuyện cũ, cảm giác rất khó chịu và thấy hơi "ghê" khi nghĩ tới cảnh từng chung chồng với người khác. Tôi giữ cuộc hôn nhân này chủ yếu vì con để các con có một gia đình đầy đủ, có bố mẹ cùng chăm sóc. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ khó mà thoái thác mãi chuyện vợ chồng gần gũi được. Đến một lúc nào đó, anh sẽ khó chịu và chất vấn tôi. Tôi chưa biết phải làm sao để vẫn giữ gia đình như hiện tại mà không cần phải thân mật với chồng?
Thúy Hạnh 30/03/2026

Ngày thứ ba của tuần trăng mật, vợ khiến tôi không thể tha thứ

Vợ thú nhận từng yêu phó giám đốc có vợ con, họ qua lại với nhau 4 năm, từng bỏ thai.
Tôi 36 tuổi, giảng viên đại học, công việc ổn định, có nhà riêng. Vợ kém tôi 4 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi quen và cưới sau 6 tháng tìm hiểu, ban đầu mọi thứ diễn ra êm đềm với niềm vui, hạnh phúc vì tìm được người phù hợp sau nhiều năm kén chọn.
Nỗi đau ập đến quá nhanh khiến... Đọc thêm

Tôi tha thứ một lần, để rồi 8 năm sau vợ ngoại tình với vô số người

Vợ ngoại tình không biết bao lần, đến nỗi tôi chán, chẳng cần ly dị nữa mà cứ thế ly thân nhưng nói với các con là đi công tác.
Tôi và vợ đang sống ly thân, chỉ giữ mối quan hệ vợ chồng vì muốn con cái vẫn có bố mẹ; còn về tình cảm, vật chất hay những thứ khác chẳng liên quan gì nữa rồi. Nếu có, chỉ là ông bà thông gia hai bên vì cháu thôi. Từ những năm 2017, lần đầu tiên tôi... Đọc thêm

Sống trong sự giày vò từ sau khi tha thứ chồng ngoại tình

Tôi muốn quên hết mảng tối tăm đó, mở lòng sống vui vẻ và tin tưởng ở tương lai nhưng tha thứ dễ mà quên lại quá khó.
Tôi yêu chồng, quá tin tưởng anh. Tôi hết lòng vì gia đình, lúc nào cũng coi chồng con là số một. Khi phát hiện chồng phản bội, nỗi đau quá lớn, đến mức tôi tưởng mình phát điên. Rồi cũng vì yêu, mong muốn gìn giữ một gia đình đầy đủ cho các con (trong quá khứ anh... Đọc thêm

Không thể 'chạm' vào vợ sau nửa năm tha thứ em ngoại tình

Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.
Tôi 38 tuổi, kết hôn 10 năm, có một con trai 8 tuổi. Chúng tôi từng có một gia đình được mọi người khen là hạnh phúc: vợ chồng ít cãi vã, thu nhập ổn định, con ngoan. Tôi tin tưởng vợ gần như tuyệt đối.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi tối cách đây hơn nửa năm khi tôi phát hiện vợ... Đọc thêm

Tha thứ cho vợ ngoại tình nhưng cô ấy vẫn muốn từ bỏ tôi

Vợ nói tình cảm chúng tôi đã hết, cô ấy ở lại cũng vì con cái, nhất định không có chuyện vợ chồng gần gũi nữa.
Vợ chồng tôi đều xuất thân từ một miền quê, gặp gỡ và yêu nhau trong khoảng thời gian hai đứa ôn thi đại học. Chúng tôi yêu nhau, gắn bó hơn 8 năm thì quyết định đi đến kết hôn, tính đến nay đã là 12 năm có lẻ, có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Tưởng rằng yêu... Đọc thêm