Tôi tha thứ một lần, để rồi 8 năm sau vợ ngoại tình với vô số người
Vợ ngoại tình không biết bao lần, đến nỗi tôi chán, chẳng cần ly dị nữa mà cứ thế ly thân nhưng nói với các con là đi công tác.
Tôi và vợ đang sống ly thân, chỉ giữ mối quan hệ vợ chồng vì muốn con cái vẫn có bố mẹ; còn về tình cảm, vật chất hay những thứ khác chẳng liên quan gì nữa rồi. Nếu có, chỉ là ông bà thông gia hai bên vì cháu thôi. Từ những năm 2017, lần đầu tiên tôi phát hiện ra vợ ngoại tình, nhận được nhiều lời khuyên của chị em, nào là ai cũng có sai lầm, nếu vợ đã xin lỗi, hứa sửa sai rồi thì nên tha thứ, vì con cái. Tôi tha thứ cho vợ. Bố mẹ hai bên cũng nói cả hai hãy cố gắng hàn gắn vì đây là lần đầu này kia. Đến giờ, sau 8 năm thì sao?
Vợ ngoại tình không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tôi chán, chẳng cần ly dị nữa mà cứ thế ly thân nhưng nói với các con là đi công tác, có về thì bố một phòng mẹ một phòng, vậy thôi. Vợ ngoại tình đâu chỉ với một người mà với rất nhiều người. Lúc con được hai tuổi, vợ cặp với bạn thân, đi du lịch với nó. Lúc sinh nhật con 4 tuổi, vợ đi chơi với đồng nghiệp. Lúc con vào lớp một, đưa con đi khai giảng cũng là tôi, còn vợ bận đi chơi với chồng của bạn. Bạn nữ kia còn gọi cho tôi nói chuyện, tôi chỉ cười bảo: "Giờ không liên quan gì nữa, chỉ là trên đăng ký kết hôn còn để giữ cho con có bố có mẹ thôi".
Đợt dịch, vợ còn đến ở với một trai trẻ, ăn ở sinh hoạt cùng nó. Đợt này vợ lại cặp với người bạn cấp ba, người bạn cũng vợ con đề huề rồi. Vì tôi không liên quan nữa nên cũng chẳng muốn bóc phốt hay làm gì. Trước đó còn bảo chưa ly hôn vì con vì cái, giờ ai hỏi tôi cũng thản nhiên nói ly hôn rồi. Sắp tới chắc ly hôn thật, vì con giờ cũng lớn, không thể giấu mãi được, với lại tôi cũng muốn giữ tài sản cho con nên ly hôn còn để tên tài sản là mình, sau cho con. Tôi đã tha thứ, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, rồi đâu lại vào đấy, có một lần sẽ có nhiều lần, chỉ là con người ấy chưa gặp đúng người, chưa vào đúng môi trường để tiếp tục ngoại tình thôi.
Thế nên tôi nghĩ có lần một sẽ có động lực làm lần hai, có nhiều sai lầm có thể tha thứ chứ ngoại tình thì tôi nghĩ là không. Tôi chỉ chia sẻ, cảnh báo với các bạn nếu đang có ý định tha thứ cho việc ngoại tình.
Hoàng Thành 07/10/2025Không thể 'chạm' vào vợ sau nửa năm tha thứ em ngoại tình
Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.
Tôi 38 tuổi, kết hôn 10 năm, có một con trai 8 tuổi. Chúng tôi từng có một gia đình được mọi người khen là hạnh phúc: vợ chồng ít cãi vã, thu nhập ổn định, con ngoan. Tôi tin tưởng vợ gần như tuyệt đối.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi tối cách đây hơn nửa năm khi tôi phát hiện vợ...
Đọc thêmBạn trai liên tục say rượu, ngủ với người khác rồi xin tha thứ
Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù bạn bè ngăn cản.
Tôi tròn 30 tuổi, quen bạn trai kém 5 tuổi qua mạng. Bạn trai ở Đức (bố người Việt, mẹ người Đức). Chúng tôi nói chuyện qua mạng khoảng sáu tháng thì bạn ấy bay về Việt Nam ăn Tết cùng bố và cả hai gặp nhau lần đầu. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có quan hệ rồi mới xác định mối quan hệ người yêu với nhau. Sau đó...
Đọc thêmTôi ngoại tình và đã hối cải nhưng chồng không tha thứ
Anh không muốn nói chuyện với tôi, tôi ở nhà thì anh đi làm, tôi đi làm anh mới về nhà, cơm tôi nấu anh không ăn.
Tôi và anh quen được năm rưỡi thì tiến tới hôn nhân, giờ cưới được bảy năm, có con năm tuổi. Khi ở cữ, tôi nhờ anh xem hộ khoản tiền bảo hiểm, hỏi 5 lần 7 lượt anh đều bảo chưa có. Sau đó khi đi làm lại, tôi mới biết anh đưa cho mẹ chồng số tiền đó, trong khi hàng...
Đọc thêmVợ muốn ly hôn dù đã tha thứ chuyện tôi ngoại tình và cờ bạc
Vợ bảo cảm thấy trống rỗng và không thể lừa dối cảm xúc của bản thân để tiếp tục bên tôi, dù cố gắng cũng không được.
Tôi và vợ kết hôn được năm năm và có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình với tôi là hạnh phúc vì thu nhập khá (thu nhập tôi gấp ba lần vợ), vợ chồng ít khi cãi vã, gia đình hai bên nội ngoại đều vun đắp. Trước đây, tôi làm vài...
Đọc thêmGiữ được gia đình hạnh phúc khi chọn tha thứ chồng ngoại tình
Đến giờ này, tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: trong các loại biến cố, phải chăng biến cố này không hoàn toàn xấu.
Tôi là người vợ trong bài tâm sự "Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng". Đã một năm một tháng kể từ ngày tôi biết chồng phản bội. Một năm qua quả thực quá kinh hoàng với tôi. Bài tâm sự hôm nay là lời cảm ơn của tôi dành cho các độc giả đã đưa ra lời khuyên giúp...
Đọc thêm