Bạn trai liên tục say rượu, ngủ với người khác rồi xin tha thứ
Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù bạn bè ngăn cản.
Tôi tròn 30 tuổi, quen bạn trai kém 5 tuổi qua mạng. Bạn trai ở Đức (bố người Việt, mẹ người Đức). Chúng tôi nói chuyện qua mạng khoảng sáu tháng thì bạn ấy bay về Việt Nam ăn Tết cùng bố và cả hai gặp nhau lần đầu. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có quan hệ rồi mới xác định mối quan hệ người yêu với nhau. Sau đó bạn ấy về lại Đức, chúng tôi yêu xa khoảng sáu tháng. Trong thời gian này, bạn ấy quyết định nghỉ việc bên đó và về Việt Nam ở. Bạn ấy làm, dành dụm tiền, gửi cho tôi để mua một miếng đất và tôi đứng tên.
Sau khi nghỉ việc và về Việt Nam, bạn ấy có ước mơ đạp xe đi khắp châu Á, tôi đồng ý để bạn thực hiện ước mơ đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng bạn trai. Khi đạp xe đến Campuchia, vào một đêm, bạn ấy khóc và gọi điện thoại cho tôi cầu xin tha thứ do bạn ấy uống rượu và nói chuyện với một cô gái và quan hệ với nhau. Bạn trai đạp xe về Việt Nam và xin lỗi. Tôi đã tha thứ nhưng bạn ấy sẽ không được đạp xe đi nữa mà sẽ tập trung kiếm việc làm ở đây.
Thời gian đầu mới về, khó kiếm việc, bạn của bố bạn ấy ở miền Bắc giới thiệu công việc dạy học ngoài đó. Tôi nói bạn trai ra trước dạy học xem công việc sao rồi tôi mới quyết định theo bạn ấy ra đó. Chúng tôi lên kế hoạch như vậy nhưng lại một lần nữa bạn ấy đi chơi cùng anh trai, tiếp tục uống say và ngủ cùng cô gái khác. Bạn ấy đã gọi điện thoại xin lỗi và chia tay tôi. Bạn nói yêu xa và xung quanh nhiều bạn nữ luôn tiếp cận, bạn ấy không tin tưởng được bản thân. Chúng tôi quyết định dừng lại.
Khoảng sáu tháng sau, bạn ấy liên lạc lại với tôi, gặp nhau để giải quyết vụ miếng đất. Nhưng sau khi gặp, cả hai vẫn còn tình cảm nên chúng tôi quay lại. Lần nay tôi không chọn yêu xa mà bắt bạn trai quyết định về gần tôi làm việc, không ra ngoài Bắc nữa. Bạn ấy về chỗ tôi ở. Tôi dọn ra ngoài ở chung cùng bạn ấy. Ba mẹ tôi rất quý bạn.
Trong khoảng 6 tháng sống chung, mọi chuyện vẫn bình ổn. Nhưng đợt này, có một người bạn bên Đức về Việt Nam du lịch, rủ bạn trai tôi đi cùng và sẽ chi trả toàn bộ chi phí, muốn bạn trai tôi đi cùng để làm hướng dẫn viên. Mới đi được một tuần, bạn trai tôi chạy về và câu chuyện cũ lại xảy ra. Bạn ấy đi massage và nói chuyện với bạn nữ trong đó. Họ nói chuyện và tối cả nhóm đi chơi cùng nhau. Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù người bạn ở Đức ngăn cản và nói hãy suy nghĩ về bạn gái nhưng bạn vẫn bỏ qua và đi theo cô gái đó. Sau đó bạn ấy lại hối hận và xin lỗi tôi.
Chúng tôi yêu nhau được ba năm, trong khoảng thời gian yêu, chúng tôi rất hạnh phúc. Ở cạnh bạn ấy, tôi được thoải mái là chính mình. Nhưng sau những lỗi lầm đó, thật sự tôi không biết quyết định sao, nên dừng hay tiếp tục?
Mai Linh 30/06/2025Bạn trai hiền lành bỗng biến thành 'quái vật' khi say rượu
Hình ảnh anh lúc say và những lời kể của người bạn vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi.
Tôi 29 tuổi, anh 30, quen nhau được hơn một năm, lúc nào anh cũng đối xử với tôi rất tốt. Anh đẹp trai, ga lăng, thường rủ tôi đi xem phim, ăn nhà hàng, mỗi lần đi chơi đều chu đáo, quan tâm đến tôi từng chút một. Anh sống cùng người mẹ 68 tuổi và luôn dành sự chăm sóc tận tụy cho bà. Anh hay mua thuốc,...
Đọc thêmBạn gái liên tục so sánh tôi với bạn trai người khác
Mỗi lần đi chơi với nhau, em lại muốn tôi mua cho cái nọ cái kia, kể chuyện rằng các em được người yêu mua nhiều đồ.
Tôi ngoài 30 tuổi, từng trải qua một mối tình, giờ yêu người thứ hai, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Sắp tới em sẽ sang nước ngoài làm việc. Chúng tôi cùng thề non hẹn biển. Cả hai đã vào khách sạn vài lần nhưng tôi chưa dám vượt quá giới hạn. Có một điều khiến tôi băn...
Đọc thêmBạn tôi liên tục bị bạn trai cũ quấy rối
Trong công ty, anh ta đi nói xấu, bịa đặt, bôi nhọ danh dự bạn tôi với đồng nghiệp khác, biến bạn tôi thành cô gái xấu nết.
Tôi có cô bạn thân làm việc ở một công ty đã hơn năm năm. Khoảng một năm trước, cô ấy quen và tìm hiểu anh đồng nghiệp. Ban đầu, bạn tôi dành khá nhiều tình cảm, quan tâm và chăm sóc cho người ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, cả hai nhận ra không hợp nên...
Đọc thêmChồng quỳ xuống xin tôi tha thứ cho bố mẹ anh
Chồng là con đẻ nên có thể bỏ qua hết nhưng tôi không thể, từ đó coi như tôi từ, không nói chuyện nữa.
Tôi và chồng cưới 13 năm, có hai con trai. Khi sinh cả hai đứa đều được mẹ chồng chăm, đứa lớn ở nhà bà bốn tháng, sau đó tôi theo ra chỗ chồng làm thuê trọ. Đứa thứ hai thì tôi mới mua đất, xây nhà nên mẹ chồng lên chăm 20 ngày rồi về, còn lại tự vợ chồng chăm con...
Đọc thêmXin quay lại không được, tình cũ bảo tôi ngủ với người khác để có lương cao
Dù tôi thật sự không còn tình cảm với anh nhưng những chuyện đã trải qua vẫn ám ảnh.
Tôi gặp và yêu anh năm 18 tuổi, năm nhất đại học. Thời gian đầu chúng tôi vẫn như bao nhiêu cặp đôi khác, đưa đón nhau, đi ăn đi chơi. Bình yên bên nhau chỉ khoảng nửa năm, rồi anh tham gia một chương trình tình nguyện do trường tổ chức và gặp người con gái khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu...
Đọc thêm