Home
Menu

Có nên tiếp tục sống với chồng nát rượu chỉ vì giấc mơ sang Mỹ

Một cơ hội định cư ở Mỹ có thực sự đáng để đánh đổi nhiều năm trong một cuộc hôn nhân thiếu niềm tin?
Tôi là nữ, 40 tuổi, kết hôn với chồng 50 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của cả hai. Hiện tôi sinh sống và làm việc tại Nhật theo diện visa kỹ sư, còn chồng ở Việt Nam. Công việc của anh không ổn định, thỉnh thoảng chạy xe chở khách, thu nhập bấp bênh. Điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất là sức khỏe và lối sống của chồng. Anh từng có nhiều năm uống rượu bia thường xuyên.
Hiện anh bị tiền tiểu đường, mỡ máu cao và rối loạn cương dương. Vì vậy, sau khi kết hôn, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Chúng tôi chưa từng có cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa vì ngay sau đám cưới tôi sang Nhật làm việc, còn anh vẫn ở Việt Nam.
Khi quyết định kết hôn, tôi đã biết anh có thói quen nhậu nhẹt nhưng không biết tình trạng sức khỏe của anh. Tuy vậy, tôi vẫn lựa chọn tiến tới hôn nhân vì tin vào tình cảm của mình và hy vọng tình yêu có thể giúp anh thay đổi, nhất là khi cả hai cùng cố gắng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thời điểm đó, tôi đã có công việc và cuộc sống ổn định ở Nhật nên việc kết hôn hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn thay đổi môi trường sống.
Tôi từng nghĩ nếu bảo lãnh chồng sang Nhật, môi trường mới sẽ giúp anh hạn chế rượu bia, có công việc ổn định hơn và vợ chồng có cơ hội bắt đầu lại. Anh cũng nhiều lần hứa sẽ bỏ rượu hoàn toàn. Thế nhưng sau mỗi lần hứa, anh vẫn tái phạm. Dù hiện nay anh uống ít hơn trước, thế nhưng việc liên tục thất hứa khiến tôi dần mất niềm tin.
Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu đưa anh sang Nhật, liệu mọi chuyện có thực sự thay đổi hay rồi sẽ lặp lại như cũ. Điều khiến tôi càng phân vân là chồng đang có hồ sơ bảo lãnh sang Mỹ theo diện F4 của gia đình, hồ sơ mở từ năm 2011. Tôi hiểu đây là cơ hội không phải ai cũng có. Chính vì vậy, tôi băn khoăn không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này để chờ đến ngày hồ sơ hoàn tất hay không. Nếu không có yếu tố này, có lẽ tôi đã nghiêng nhiều hơn về việc chấm dứt hôn nhân. Bởi điều tôi cần ở một người bạn đời là sự tin tưởng, trách nhiệm và khả năng cùng nhau xây dựng cuộc sống, chứ không chỉ là một mối quan hệ tồn tại trên giấy tờ.
Tôi rất mong nhận được góc nhìn khách quan từ những anh chị từng trải qua hôn nhân hoặc từng đứng trước những lựa chọn tương tự. Một cơ hội định cư ở Mỹ có thực sự đáng để đánh đổi nhiều năm trong một cuộc hôn nhân thiếu niềm tin? Nếu ở trường hợp này, mọi người sẽ tiếp tục chờ đợi hay dừng lại để bắt đầu cuộc sống mới? Tôi đang quá thực dụng khi cân nhắc yếu tố Mỹ, hay ngược lại, đang quá hy sinh cho một hy vọng chưa biết có thành hiện thực? Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và chia sẻ.
Quỳnh Hoa
28/07/2026

Tôi mâu thuẫn khi phải chăm sóc người cha nát rượu từng đày đọa mẹ

Ba bị bệnh hiểm nghèo, chăm ba nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với người mẹ quá cố vì không bảo vệ được mẹ khỏi bạo hành gia đình.
Tôi là nữ, 25 tuổi, có một tuổi thơ không êm đềm. Từ khi tôi được 14 ngày tuổi, ba đã thường xuyên uống rượu rồi chửi mắng mẹ. Tôi còn từng chứng kiến ba bóp cổ mẹ. Từ khi học đại học, tôi không giao tiếp nhiều với ba, nhiều lần khuyên ba... Đọc thêm

Giấc mơ an cư của người đàn ông 30 vừa lóe sáng đã vụt tắt

Mong có thêm cơ hội để tôi, dù không có điểm tựa nào ngoài đôi tay, vẫn còn được mơ về một mái nhà tử tế.
Tôi là người đàn ông độc thân, 30 tuổi. Mười năm đi làm, chắt chiu từng đồng, cuối cùng cũng để dành được 800 triệu đồng, số tiền tưởng như đủ để nắm lấy một khởi đầu mới, nhưng hóa ra vẫn còn quá mong manh. Căn hộ tôi nhắm đến trị giá 2,5 tỷ đồng, nằm... Đọc thêm

Tôi gồng mình kiếm sống nuôi con, còn chồng bước vào giấc mơ nghiên cứu sinh

Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng trong tay lại không có khoản nào để dự phòng do đã đầu tư hết vào đất đai và khoản nợ làm sổ.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em ở vùng quê miền núi nghèo khó đầu những năm 90. Mẹ với đồng lương giáo viên ít ỏi nuôi chị em tôi ăn học. Bố lô đề cờ bạc khiến mẹ phải bán nhà, bán đất của nhà ngoại để trả nợ cho bố. Chúng tôi lúc ở nhà... Đọc thêm

Hàng xóm xả rác sang nhà tôi và bắt nạt người ở thuê

Tôi đã chọn sai môi trường ở, vì giá cả tốt nên không tìm hiểu kỹ những người hàng xóm vô học như vậy.
Tôi 30 tuổi, cùng chồng chuyển đến một căn nhà ở Thủ Đức gần 3 năm để kinh doanh và ở. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tôi chuyển về quê vì sắp xây nhà xong, chuyển hướng bán hàng tại chính nơi mình sinh ra. Tôi gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, chuyện tiền bạc, cả những... Đọc thêm

Bạn trai liên tục say rượu, ngủ với người khác rồi xin tha thứ

Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù bạn bè ngăn cản.
Tôi tròn 30 tuổi, quen bạn trai kém 5 tuổi qua mạng. Bạn trai ở Đức (bố người Việt, mẹ người Đức). Chúng tôi nói chuyện qua mạng khoảng sáu tháng thì bạn ấy bay về Việt Nam ăn Tết cùng bố và cả hai gặp nhau lần đầu. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có quan hệ rồi mới xác định mối quan hệ người yêu với nhau. Sau đó... Đọc thêm