Home
Menu

Tôi muốn trả đũa cô đồng nghiệp chồng từng cặp bồ

Cô ta nhìn thấy tôi, có lúc chỉ liếc qua rồi đi tiếp, khuôn mặt vênh vênh kiểu thách thức "chị làm được gì tôi nào".
Tôi phát hiện chồng ngoại tình với một nữ đồng nghiệp làm trong ngân hàng. Cô ta có chồng và hai con, chồng làm trong quân đội, thường xuyên công tác xa, mỗi tháng chỉ về nhà một hai lần. Khi biết chuyện, tôi suy sụp. Chồng xin lỗi, nói chỉ là sai lầm nhất thời do cảm thấy mới mẻ, vả lại cũng là nhận được tín hiệu đưa đẩy từ cô ta. Anh hứa sẽ không tái phạm. Tôi cũng muốn giữ gia đình nên cố gắng bỏ qua.
Nhưng tôi rất khó chịu vì chồng không thể nghỉ việc hay chuyển sang nơi khác ngay. Công việc của anh đang phát triển tốt, nếu chuyển đi thì không được thế này nữa hoặc gần như phải bắt đầu lại. Anh nói sẽ giữ khoảng cách với cô ta và mong tôi tin tưởng. Tôi cũng cố tin. Nhưng mỗi lần qua đón chồng tan làm, nếu tình cờ gặp cô ta, tôi lại thấy trong người khó chịu. Cô ta đi ra cùng mọi người, nhìn thấy tôi có lúc chỉ liếc qua rồi đi tiếp, khuôn mặt vênh vênh kiểu thách thức "chị làm được gì tôi nào". Có lần tôi thấy cô ta cười nói với đồng nghiệp rất vui vẻ. Tôi cằn nhằn với chồng thì anh nói do tôi nghĩ nhiều rồi thành nghĩ linh tinh.
Tôi không biết cô ta có cố tình hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy như vậy, tôi lại nhớ đến những tin nhắn mùi mẫn mình từng đọc được và cảm giác tức nghẹn trở lại. Nhiều lúc tôi chỉ muốn làm ầm lên, nói cho những người trong công ty biết cô ta đã làm gì. Tôi muốn chồng cô ta biết, muốn mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khác. Nhưng nghĩ đến công việc của chồng, gia đình của mình, tôi lại dừng lại. Nếu chuyện bị phanh phui, người bị ảnh hưởng chắc chắn không chỉ có cô ta.
Tôi cũng đang cố giữ gia đình mình. Chồng đã nhận sai và luôn cố gắng để sửa sai. Tôi không muốn vì chuyện này mà hai đứa con phải chịu cảnh bị chỉ trỏ, gia đình lục đục. Chỉ là tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể bình thường khi mỗi ngày vẫn có khả năng gặp người phụ nữ đó. Tôi không muốn sống mãi trong cảm giác tức giận và muốn trả đũa thế này. Nhưng thật sự đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để quên được.Thương Lan 02/09/2026

Tôi bị bạn trai tát vì cười đùa với nam đồng nghiệp

Về đến nhà, anh nổi giận, cho rằng tôi đã có người yêu mà vẫn cười đùa thân mật với đàn ông khác.
Tôi 26 tuổi, yêu bạn trai cùng quê được hai năm. Anh hiền lành, tốt bụng, yêu động vật và có ngoại hình ưa nhìn. Tôi cũng chưa từng yêu ai trước đó, chỉ tập trung học hành rồi đi làm mới gặp anh. Vì xác định gắn bó lâu dài nên chúng tôi sống chung, hai bên gia đình đều ủng hộ... Đọc thêm

Ngày nào chồng cũng nhắn tin đùa giỡn với nữ đồng nghiệp

Anh nói chỉ là bạn bè, nhắn tin cho vui nhưng đã rất lâu vợ chồng tôi đâu có nhắn tin nhiều và vui như thế.
Vợ chồng tôi có hai mặt con. Sau khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ làm chăm con và đã đi làm lại được hơn một năm. Từ lúc đi làm lại, dù áp lực công việc, lương khá thấp, nhưng tôi vui vì có thêm nhiều bạn bè, có thêm thu nhập. Gần đây, vợ chồng tôi thường xảy ra mâu thuẫn.... Đọc thêm

Tôi trả đũa hai người đàn ông vì xem tôi là trò chơi

Hai người đàn ông ấy tìm lại tôi không phải để yêu mà để chứng minh họ giờ đã "đủ giỏi" để chạm tới tôi.
Thời còn là du học sinh ở Anh, tôi không phải dạng tiểu thư giàu có nhưng cũng khá nổi bật giữa nhóm sinh viên Việt Nam cùng thời. Hồi đó, chúng tôi sống nhờ nhà người thân, ai cũng cố gắng học hành, ít dám mơ mộng chuyện yêu đương. Tôi luôn lý trí, sống có kế hoạch,... Đọc thêm

Em chọn dừng lại thay vì trả đũa anh

Có lúc em muốn vùng lên để đáp trả, để anh hiểu được cảm giác bị tổn thương, bị mất mát, đau đớn đến nghẹt thở là thế nào.
Bức thư gửi anh,
Em quen anh qua bài viết trên chuyên mục Hẹn hò. Mọi người thường viết bài lại khi có một kết thúc nhiều niềm vui để chia sẻ, lan tỏa niềm tin, tình yêu thương đến cộng đồng. Còn hôm nay, em viết bài lên đây với vết thương lòng quá... Đọc thêm

Mẹ chồng đùa 'trốn đi chơi', vợ tôi suy diễn bà không muốn trông cháu

Mẹ khen em dâu vợ nghĩ mẹ thích cô ấy hơn; vợ chồng đi chơi về, mẹ buột miệng: “Sao đi suốt thế”, vợ lại nghĩ mẹ không thích.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn hai năm, có một bé đầu lòng mới 5 tháng tuổi. Hai vợ chồng đều làm việc ở Hà Nội. Sau khi sinh, vợ tôi về bên ngoại, cuối tuần tôi sẽ về thăm. Đến khi chuẩn bị đi làm lại, tôi đón mẹ và vợ ra Hà Nội để mẹ trông cháu... Đọc thêm