Home
Menu

Giúp chị gái vay tiền, giờ tôi nhận lại sự tráo trở

Tôi biết giá vàng lên không ai muốn, cũng cố hết sức để giúp chị, tôi đã sai ngay từ khi đồng ý giúp chị.
Tôi sống ở Bình Dương, có người chị gái cùng mẹ khác cha sống ở Bến Tre nhưng rất ít qua lại. Năm 2011 chị lên tham dự đám cưới của tôi, từ đó chúng tôi thỉnh thoảng qua lại hoặc trò chuyện qua mạng xã hội. Sau này, chị ấy nhiều lần gọi điện than cuộc sống bên Mỹ đang rất khó khăn, mình chồng chị đi làm lo cho hai vợ chồng và bốn đứa con hơi vất vả. Chị đi làm thêm tại tiệm nail, chủ cư xử không tốt, đứa con gái lớn cũng phải đi làm thêm. Đầu năm 2017 chị nói đang định nhận lại một tiệm nail để mẹ con tự làm, thiếu tiền nên nhờ tôi coi ai cho vay lãi suất thấp chút thì hỏi vay giúp chị 100 triệu đồng, chị vay người ở dưới Bến Tre lãi suất đến 3%/tháng.
Lúc ấy con trai đầu của tôi mới một tuổi, trong nhà nhiều chi phí nên vợ chồng chẳng dư dả gì. Nghĩ vậy, lúc đầu tôi định hỏi vay công ty tài chính nhưng vay tín chấp lãi suất từ 18%/năm mà chỉ cho vay theo mức lương, tính ra vay không được bao nhiêu. Hết cách, tôi nói với chị rằng để nhờ chồng mình hỏi mượn dùm với lãi suất 1%/tháng xem sao. Nhưng người ta không có nhiều tiền mặt, chỉ có vàng để dành, đang gửi ngân hàng, đồng ý mượn vàng trả vàng, không thì thôi. Tôi hỏi chị, chị đồng ý và kêu tôi mượn thêm, chị hứa mượn trong vòng một hai năm hoặc bất cứ khi nào cần sẽ trả lại.
Để đảm bảo, chị viết giấy mượn và thế chấp sổ đất. Chị ấy mượn hai lần tổng cộng là 20 cây vàng SJC và 40 triệu đồng. Mỗi lần chị đều nhờ tôi bán vàng mua USD rồi nhờ người ghé lấy chuyển cho chị hoặc bán vàng xong chuyển khoản cho em chồng chị ấy để đem qua Mỹ cho chị. Chị trả lãi đúng hạn được đôi lần, sau đó là chuỗi ngày tôi phải giúp chị trả lãi trước hoặc mượn thêm tiền linh tinh cho chị rồi chị trả dần. Đến tháng 8 năm 2019, tôi không mượn giúp chị được nữa nên chị nói muốn bán đất, nhờ đưa lại sổ đất cho chị bán, nhưng bán xong chị nói là vẫn có nợ dưới Bến Tre, nợ dưới đó lãi suất cao mà chậm đóng lãi là tính lãi chồng lãi, nếu trả bên này thì không đủ tiền trả nợ dưới Bến Tre. Chị xin cho thiếu lại tiền bên này và đưa sổ đất khác diện tích nhỏ hơn để thế chấp. Sau khi chị về Mỹ, tôi thấy chị đăng mua xe mới, chị bảo mua xe để chạy dịch vụ kiếm tiền. Sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày tôi giúp chị trả lãi trước rồi khi nào có ít tiền chị trả lại. Thậm chí vì dịch, chị trả không đủ, tôi cho luôn chị 3 tháng tiền lãi, xin người ta miễn 6 tháng tiền lãi.
Chồng phát hiện tôi đi mượn nợ dùm rồi cứ phải lo chạy tiền đóng lãi giúp chị suốt, kêu chị trả lại tiền mượn. Đến tháng 11 năm 2021, chị nói vay được 35.000 USD nhưng không thể gửi một lần về, chị sẽ gửi dần mỗi lần từ 1.500 USD đến 2.700 USD. Tôi với chị thống nhất chờ nhận đủ 35.000 USD rồi tôi bán USD mua vàng trả đỡ. Trong thời gian chuyển tiền, chị nói xin giảm bớt tiền lãi. Tiền chưa nhận đủ nên tôi chưa mua vàng trả được, nhưng để chị có động lực trả nợ tôi nói với chị là người ta chịu giảm bớt 200 USD tiền lãi mỗi kỳ (đương nhiên số tiền này tôi phải tự bù vào cho đủ). Chị chuyển dần đến tháng 3 năm 2022 cũng mới chuyển được 20.000 USD, sau đó không chuyển nữa. Tôi gọi điện hay nhắn tin chị đều không trả lời. Tôi cũng chẳng biết chị muốn thế nào nên chỉ có thể lấy tiền chị gửi về đóng lãi dần.
Đến tận tháng 5 năm 2023 chị về nước, chồng tôi chạy xuống Bến Tre gặp chị thì chị bảo do không có tiền gửi thêm trả nợ nên không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của tôi. Chị nói chờ thêm vài tháng rồi bán đất trả hết nợ vì lúc đó đất đang đứng, bán không ai mua hoặc mua với giá rất thấp, cũng không đủ tiền trả nợ. Lúc ấy chị mới chịu gọi cho tôi, kêu tôi coi trừ lãi ra còn bao nhiêu thì mua vàng trả đỡ trước. Sau khi trừ tiền lãi từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 5 năm 2023 (trong đó từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023 tính tiền lãi là 800 USD/3 tháng, tôi tự bù 200 USD mỗi kỳ lãi) còn lại 14.200 USD, theo giá USD và giá vàng SJC lúc đó đổi ra chỉ mua được 4,95 cây vàng, tôi tự bù vào cho đủ 5 cây để trả đỡ.
Sau khi chị về Mỹ lại tiếp tục không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của tôi, cũng không đóng lãi. Lúc đó tôi nhắn với chị là tôi đang mang thai nên chi tiêu hơi nhiều, không thể trả lãi dùm chị được, chị vẫn im lặng. Vì thế dù bầu bì hay nghỉ thai sản, chăm con nhỏ, tôi cũng phải tự xoay xở tiền trả lãi. Cuối năm 2023 tôi liên hệ với con gái lớn của chị, con bé bảo giá vàng đang tăng, khả năng của bé chỉ có thể gom được mức một tỷ đồng trong năm, nếu đồng ý chốt nợ thành tiền mặt và giảm tiền thì bé sẽ phụ mẹ trả nợ. Tôi nói sẽ không có lý đó, nhưng vì cũng mong chị mau chóng trả xong nợ nên chỉ cần bé chịu trả thì phần chênh lệch tôi sẽ xoay sở bù vào, lúc ấy vàng SJC giá gần 80 triệu đồng/cây, nợ còn lại tính ra cũng khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau đó không lâu bé lại nói mẹ bé không cho trả, để mẹ bé tự tính. Còn chị vẫn im lặng, không trả nợ tiếp cũng không đóng lãi.
Không chịu được tình hình như thế kéo dài nên đến tháng 5 năm 2024 tôi nhắn cho chị, kêu chị về bán đất hoặc tôi sẽ đăng bán miếng đất chị đang thế chấp, mong chị về ký tên. Mỗi lần đăng bán giá bao nhiêu tôi đều chia sẻ vào chả của chị và con gái chị để mọi người nắm được giá. Đến khi có người đồng ý mua với giá 1,5 tỷ đồng, tôi cũng nhắn cho chị là sau khi trả nợ và trả lãi vẫn còn dư. Chị đồng ý thì về làm thủ tục, vậy mà chị vẫn giữ im lặng. Tôi bực mình mới nhắn là sẽ về tận Bến Tre gặp cô của chị ấy nhờ phân xử.
Thế là con gái chị ấy đòi kiện tôi, bảo lúc bé đòi trả một tỷ mà tại tôi không chịu, lúc vay chị ấy lấy tiền mặt chứ đâu có lấy vàng mà, có gì làm bằng chứng mượn vàng không? Rồi chị ấy còn nói dối với con gái là đã trả tận 40.000 USD rồi, nên bé nói là tôi định bán đất để chiếm tiền dư, để làm giàu và dùng nhiều lời lẽ rất khó nghe. Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của hai mẹ con chị. Mặc dù lúc tôi còn đi học, chị đôi lần cho tôi 500 nghìn đồng nhưng những gì tôi giúp chị và cho lại chị như thế chưa đủ hay sao? Hay do tôi quá xem trọng tình nghĩa chị em, giúp chị quá nhiệt tình nên chị xem đó là trách nhiệm của tôi?
Từ lúc mượn nợ giúp chị, tôi toàn tự chịu thiệt vào mình nhưng cái nhận được là sự tráo trở của mẹ con chị như thế đó. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc Quỳnh 07/08/2024

Chưa khai trương, tôi đã tìm những điểm trao cơm khi không bán được

Quán ăn mở ra vì nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là muốn trao gửi món ăn yêu thương đến mọi người, đặc biệt người khó khăn.
Tôi đọc được một bài viết chia sẻ rằng tiền có thể không nhiều, nhiều niềm vui là được, khiến tôi quá tâm đắc. Quán ăn nho nhỏ do tôi mở, đứng bếp chính là người chị lớn lên cùng tôi dưới sự uốn nắn có phần khắc khe một chút của bà tôi. Điều... Đọc thêm

Vay hộ tiền giúp người nhà, tôi phải tự trả lãi

Nếu trả lãi ngân hàng và đóng tiền nhà, gần như em không còn đồng nào để sống.
Nhà em có hai anh em, em là con gái út đi làm xa nhà và chưa lập gia đình. Anh trai em có vợ và ba con nhỏ. Anh trai vỡ nợ do dính vào lô đề nên bố mẹ bán gần hết tài sản, cắm sổ đỏ vay ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Anh trai phải trốn đi nơi khác làm, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Do bị áp lực quá... Đọc thêm

Tôi sẽ tự vay tiền mua nhà, không nhờ bố mẹ hỗ trợ nữa

Tôi quyết định tự vay ngân hàng để mua nhà và hạn chế tiếp xúc với gia đình trong thời gian tới để hàn gắn những tổn thương tinh thần.
Tôi là tác giả bài viết "Bố mẹ chỉ đồng ý hỗ trợ tài chính khi tôi có chồng". Sau bài viết trước, nhiều ý kiến cho rằng tôi đòi hỏi quá đáng khi mong muốn được cha mẹ hỗ trợ tài chính để mua nhà. Nhưng thực ra, tôi không cần bố mẹ lo liệu... Đọc thêm

Từng sợ em nghĩ quẩn, giờ tôi sợ hơn khi em chỉ vay tiền và nói dối

Từ một đứa nhỏ nhắn xinh gái, thật thà, giờ em to béo, lù đù, dùng mọi cách nói dối để có tiền tiêu.
Em gái tôi 34 tuổi, bị trầm cảm sau sinh 5-6 năm nay, nói về nguyên nhân trầm cảm thì có một vài nguyên nhân như chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng gia trưởng. Tính cách em tôi yếu đuối, nói đúng hơn là đầu óc không được thông minh, khéo léo... Sau khi gia đình biết em bị trầm cảm, mẹ... Đọc thêm

Đi quá giới hạn với bạn gái nên giờ tôi trăn trở nhiều điều

Em luôn nhắc nhở tôi là người đầu tiên của em và nếu sau này không thể cưới nhau thì em cũng không dám yêu ai nữa.
Tôi có bạn gái, cả hai đều 24 tuổi, yêu nhau gần một năm. Bạn gái tôi là con thứ hai trong gia đình có năm anh chị em. Nhà chúng tôi cách nhau 180 km. Em học gần nhà tôi, ra trường và đi làm trước tôi hai năm. Tôi vài lần đề nghị được về nhà em chơi, thăm ba mẹ em. Thế nhưng... Đọc thêm