Home
Menu

Bạn gái giấu tôi chuyện từng trao lần đầu cho người yêu cũ

Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao bạn gái lại chọn giấu kín , là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?
Mọi người có đặt nặng chuyện người yêu đã mất lần đầu hay chưa không? Tôi là nam, sinh năm 2008, bạn gái bằng tuổi, quen nhau được 6 tháng. Trước giờ, tình cảm khá ổn, cả hai đều nghiêm túc và tôi nghĩ mình hiểu bạn gái đủ nhiều. Nhưng trong buổi đi tất niên cuối năm hôm vừa rồi, lúc mọi người hơi quá chén, bạn của người yêu tôi cứ nói bóng gió chuyện em từng trao lần đầu cho người cũ. Tôi nghe mà đứng hình, vì trước giờ hoàn toàn không biết gì và bạn gái cũng chưa từng kể.
Thật ra tôi không phải kiểu người quá khắt khe hay cổ hủ. Ai cũng có quá khứ, tôi hiểu điều đó. Nhưng từ hôm đó tới giờ, trong đầu tôi cứ lấn cấn, không phải vì chuyện "còn hay mất", mà là cảm giác tôi là người ngoài cuộc trong một điều khá quan trọng của bạn gái. Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao em lại chọn giấu, là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?
Tôi không muốn làm lớn chuyện, vì nhìn lại thì hiện tại bạn gái vẫn đối xử với tôi rất tốt. Nhưng càng cố gạt đi, đầu tôi lại càng tự đặt câu hỏi, kiểu cảm giác hơi hụt hẫng mà không biết gọi tên thế nào. Có lúc tôi thấy bản thân hơi trẻ con khi để ý chuyện quá khứ nhưng cũng có lúc lại thấy mình có quyền buồn vì chỉ biết thông tin đó từ người ngoài. Giờ tôi phân vân không biết nên hỏi thẳng với bạn gái không? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
về cảm giác của tôi hay cứ giữ trong lòng rồi tự vượt qua. Tôi sợ nếu nói ra thì bạn ấy nghĩ tôi phán xét, còn nếu im lặng thì tôi lại cứ suy nghĩ mãi. Không biết mọi người có ai từng rơi vào cảm giác giống vậy chưa, và mọi người nhìn nhận chuyện này như thế nào?
Minh Đạt 07/02/2026

Muốn trao 'lần đầu' cho người mình yêu nhưng anh từ chối

Một hôm say quá, tôi muốn đi quá giới hạn với anh; anh dẫn tôi vào khách sạn nhưng rồi chợt bừng tỉnh, xin lỗi vì không thể làm thế.
Tôi là một cô gái Hà Nội, 25 tuổi, xinh xắn, gia đình khá giả. Anh ở TP HCM, hơn tôi một tuổi, ngoại hình bình thường, gia đình cũng bình thường. Chúng tôi quen nhau tình cờ vào 6 năm về trước. Trong suốt hai năm đầu sau khi quen nhau, chúng tôi vẫn liên lạc... Đọc thêm

Tôi chỉ trích em vì từng trao thân cho người khác

Em đã nói với tôi rằng em tự hào vì đã trao cái ngàn vàng cho người em yêu chứ không phải là một kẻ ích kỷ như tôi.
Tôi 33 tuổi, sinh ra ở một miền quê nghèo, học tập và sinh sống ở Hà Nội. Tại đây, tôi đã gặp và yêu em. Thời gian đầu chúng tôi đến với nhau vì cả hai đều là người tỉnh lẻ về Hà Nội lập nghiệp, dần dần tình cảm sâu đậm nên quyết định tiến đến hôn nhân.... Đọc thêm

Bạn gái giấu chuyện từng yêu người có gia đình

Khi tôi đưa ra bằng chứng, em mới kể qua loa, nói do chuyện buồn và sai lầm quá khứ nên không muốn nhắc tới.
Tôi 35 tuổi, bạn gái 30 tuổi, chính thức yêu nhau vỏn vẹn được 3 tháng. Tôi và em quen nhau qua sự mai mối của anh họ tôi. Tôi hiền lành, biết quan tâm chia sẻ, nhà cửa xe cộ và công việc tốt gần nhà. Tôi từng yêu một người trong quá khứ, mối tình kéo dài 6 năm và đã chia tay cách... Đọc thêm

Không nỡ chia tay vì bạn gái đã trao 'cái ngàn vàng' cho tôi

Em từng nói: "Em trao anh tuổi trẻ, sự trong trắng và tương lai rồi", mỗi lần nhớ lại câu ấy, tôi như có tảng đá đè lên ngực.
Tôi và em quen nhau vào năm cuối đại học. Ngày ấy, em là cô gái nhỏ nhắn, luôn cười rất tươi mỗi khi thấy tôi đứng đợi trước cổng ký túc xá. Chúng tôi cùng nhau đi qua những buổi tối muộn học nhóm, những lần trốn tiết đi uống trà sữa, những chuyến xe... Đọc thêm

Bạn trai giấu tôi việc từng quan hệ nhiều lần với người cũ

Tôi chưa từng đi quá giới hạn với ai, mỗi lần nghĩ về việc bạn trai từng làm chuyện đó với người cũ, tôi lại ám ảnh.
Tôi 26 tuổi, bạn trai hiện tại là người đầu tiên tôi quen. Tôi chưa từng quen ai nhưng luôn nghĩ yêu là sẽ tiến tới hôn nhân để không làm mất thời gian của cả hai. Lúc tìm hiểu, bạn trai cũng có ý định như vậy nên chúng tôi đã tiến tới việc yêu đương nghiêm... Đọc thêm