Home
Menu

Bạn gái giấu chuyện từng yêu người có gia đình

Khi tôi đưa ra bằng chứng, em mới kể qua loa, nói do chuyện buồn và sai lầm quá khứ nên không muốn nhắc tới.
Tôi 35 tuổi, bạn gái 30 tuổi, chính thức yêu nhau vỏn vẹn được 3 tháng. Tôi và em quen nhau qua sự mai mối của anh họ tôi. Tôi hiền lành, biết quan tâm chia sẻ, nhà cửa xe cộ và công việc tốt gần nhà. Tôi từng yêu một người trong quá khứ, mối tình kéo dài 6 năm và đã chia tay cách đây hai năm, chuyện này tôi kể cho em nghe từ ngày đầu tìm hiểu nhau. Bạn gái tôi có ngoại hình xinh đẹp, công việc ổn định gần nhà. Nhà tôi và nhà em cách nhau chưa tới 5 km.
Tính cách bạn gái, theo tôi nhận thấy thì hay cáu gắt, cằn nhằn, nói chuyện với tôi hoặc với cha mẹ ít khi thấy em dạ vâng. Bạn bè và bố mẹ hai bên đã hối thúc chúng tôi cưới, hai bên cũng tạo không gian riêng tư để hai đứa có thời gian ngủ cùng nhau và hối chúng tôi có em bé trong năm nay để lấy tuổi, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Trong thời gian 3 tháng quen nhau, hầu hết tôi chi trả các khoản hẹn hò, du lịch, ăn uống. Chưa thấy em lần nào đề cập tới việc chi trả dù là một ly cà phê hay chai nước. Tất cả đều do tôi chi trả, ngay khi tôi bảo đang kẹt chút tiền do mới xây nhà xong.
Tình cảm của em khá hời hợt, chưa chủ động hôn tôi, tôi hôn thì em che miệng và xô ra mặc dù chỉ có hai đứa với nhau. Ánh mắt hay cử chỉ cũng không hề để tâm tới tôi nhiều, ít hỏi han quan tâm tôi. Đôi lúc tôi phải hỏi thẳng rằng em có yêu tôi không? Trong tình yêu, tôi chủ động chia sẻ hết những câu chuyện trong quá khứ, chuyện riêng tư. Tôi hỏi em có giấu gì không, em bảo không nhưng thật ra giấu tôi khá nhiều chuyện.
Hôm qua, tôi đã phát hiện ra bí mật, em từng yêu người có gia đình (em kể bạn nam kia đã ly hôn rồi mới quen em) trước đây nhưng giấu nhẹm không nói. Tới khi tôi đưa ra bằng chứng, em mới kể qua loa và bảo do chuyện buồn và sai lầm quá khứ nên không muốn nhắc tới. Tôi cảm thấy bị tổn thương vì kỳ vọng ở em khá nhiều, cũng tin tưởng em không giấu gì tôi. Đến khi em kể ra, tôi cảm thấy mất niềm tin ở em. Tôi luôn phân vân rằng em có yêu thương tôi thật lòng không? Mong được các bạn chia sẻ.Phong Vũ 05/05/2025

Bạn gái giấu tôi chuyện từng trao lần đầu cho người yêu cũ

Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao bạn gái lại chọn giấu kín , là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?
Mọi người có đặt nặng chuyện người yêu đã mất lần đầu hay chưa không? Tôi là nam, sinh năm 2008, bạn gái bằng tuổi, quen nhau được 6 tháng. Trước giờ, tình cảm khá ổn, cả hai đều nghiêm túc và tôi nghĩ mình hiểu bạn gái đủ nhiều. Nhưng trong buổi đi tất niên... Đọc thêm

Giấu chồng chuyện từng sống thử với bạn trai cũ

Tôi yêu chồng và không muốn đánh mất gia đình đang có; cũng không muốn sống mà luôn sợ bị phát hiện chuyện quá khứ.
Tôi và anh quen nhau trong một giai đoạn khá chông chênh của cuộc sống. Khi ấy, tôi vừa kết thúc mối tình kéo dài bốn năm. Người cũ chủ động chia tay sau khi chuyển đến thành phố khác làm việc, để lại tôi với cảm giác mất phương hướng. Tôi từng nghĩ sẽ không yêu... Đọc thêm

Bạn trai nhắc tới cưới nhưng giấu tôi chuyện từng có vợ con

Anh giải thích rằng lúc mới quen, mối quan hệ chưa ổn định nên chưa muốn kể, sợ tôi biết rồi sẽ bỏ đi.
Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn bảy tháng. Trong thời gian quen nhau, anh vài lần nói tới chuyện cưới xin, cũng đã về nhà tôi chơi vài lần. Còn tôi vì chưa muốn cưới sớm ngay nên còn ngại chưa về nhà anh chơi. Nhưng anh chưa bao giờ nói với tôi rằng mình từng có vợ và con gái 7... Đọc thêm

Quyết định bỏ chồng sau khi bị phản bội, tôi giấu luôn chuyện mình có thai

Chồng cũ dù tệ đến đâu cũng cần được biết anh có một đứa con, phải không; tôi chỉ suy nghĩ chứ thật sự chưa muốn nói với anh về con.
Ở tuổi 29, sau những năm cố gắng học tập và làm việc, tôi đã có nhà và xe. Tôi quen anh khi cả hai làm cùng công ty. Chúng tôi cưới nhau sau năm rưỡi tìm hiểu. Cưới được một năm thì tôi phát hiện chồng cặp bồ, còn nói xấu tôi với cô ta. Anh còn... Đọc thêm

Yêu nhau ba năm, bạn trai vẫn giấu tôi chuyện nằm viện

Anh nằm viện nhưng không nói gì cho tôi biết dù hai đứa ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau.
Tôi 30 tuổi, làm công nhân cho công ty may mặc ở Đồng Nai. Còn bạn trai 39 tuổi, làm kinh doanh. Chúng tôi gặp nhau trên chuyến tàu về quê cách đây ba năm. Anh với tôi cùng huyện, vào Đồng Nai làm ăn cũng ở gần nhau. Tôi ở phòng trọ, còn anh đã có ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Anh cũng có xe hơi... Đọc thêm