Home
Menu

Sai lần khi trao sự trong trắng cho người có vợ ở tuổi 35

Anh nói gia đình không hạnh phúc lâu rồi nhưng chưa có động lực rời bỏ, khi có được tôi thì sau đó anh bảo vợ vừa có thai.
Tôi từng nghĩ ở tuổi 35, mình đủ tỉnh táo để không mắc những sai lầm mà thời trẻ thường mắc. Tôi có công việc ổn định, tự mua được căn hộ nhỏ, kinh tế không phụ thuộc ai. Sau vài mối tình dang dở, tôi không còn sốt ruột chuyện chồng con. Tôi tin nếu gặp đúng người, tôi sẽ mở lòng; còn không, một mình cũng chẳng sao. Tôi giữ gìn bản thân suốt nhiều năm vì chưa từng gặp người khiến mình đủ tin tưởng để trao sự trong trắng cho đến khi gặp anh.
Anh là khách hàng của công ty tôi, hơn tôi sáu tuổi, nói chuyện điềm đạm, có vẻ từng trải. Lần đầu gặp, tôi chỉ biết anh đã lập gia đình và có một cậu con trai đang học tiểu học. Vì thế, tôi luôn giữ khoảng cách. Anh lại chủ động tìm đến tôi sau những lần làm việc chung. Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm công việc. Sau đó, anh bắt đầu kể về cuộc hôn nhân của mình. Anh nói vợ chồng đã sống với nhau như hai người xa lạ, nhiều năm không còn trò chuyện, thường xuyên mâu thuẫn. Anh bảo ở lại chỉ vì con, còn tình cảm đã cạn từ lâu. Tôi từng khuyên anh nên giải quyết chuyện gia đình trước rồi mới nghĩ đến bất kỳ mối quan hệ nào khác. Anh bảo đã cố rất nhiều rồi nhưng chưa giải quyết được, bởi chưa gặp được người khiến anh muốn bắt đầu lại. Tôi hiểu câu nói ấy có ý gì nhưng vẫn cố giả vờ không hiểu.
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau ngoài giờ làm. Anh nhớ những điều rất nhỏ về tôi. Ở tuổi 35, tôi không còn dễ rung động bởi những lời ngọt ngào, thế nhưng sự quan tâm đều đặn của anh khiến tôi dần mất cảnh giác. Tôi bắt đầu tin rằng anh thực sự có tình cảm với mình. Anh nhiều lần nói đang tính chuyện ly hôn, chỉ cần thêm thời gian để thu xếp vì con còn nhỏ. Tôi hỏi cụ thể bao giờ, anh bảo: "Đợi mọi chuyện ổn hơn một chút". Tôi biết mình đang bước vào một mối quan hệ không đúng, nhưng vẫn tự tìm lý do để ở lại. Tôi nghĩ anh đã không còn hạnh phúc với vợ. Tôi cho rằng mình không phải người phá vỡ gia đình anh vì nếu cuộc hôn nhân ấy thật sự tốt đẹp, anh đã không tìm đến tôi. Có lẽ đó là cách tôi tự an ủi mình.
Gần một năm sau ngày quen nhau, tôi đã đi quá giới hạn với anh, đó không phải quyết định bốc đồng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trao sự trong trắng cho anh vì tin anh sẽ là người đàn ông của đời mình. Sau hôm ấy, anh bảo sẽ không để tôi phải thiệt thòi, nhất định sẽ cho tôi danh phận. Tôi còn nghĩ đến ngày anh ly hôn, chúng tôi chính thức bắt đầu cuộc sống mới. Rồi một buổi tối, anh gọi cho tôi bảo vợ có thai. Tôi ngồi im lặng rất lâu sau khi nghe câu đó. Anh nói rất bất ngờ, gia đình đang vui mừng, con trai anh cũng háo hức vì sắp có em. Anh không biết phải đối diện với tôi thế nào.
Từ đầu đến cuối, tôi biết anh có vợ nhưng vẫn xen vào gia đình anh. Tôi trách bản thân đã tin tình yêu của mình đủ lớn để khiến anh có thể từ bỏ cuộc sống hiện tại đến với tôi. Anh lại hứa hẹn sẽ giải quyết mọi chuyện để đến với tôi. Tôi nhận ra những lời ấy chẳng còn ý nghĩa. Nếu anh thật sự lựa chọn tôi đã không có chuyện vợ anh mang bầu. Chúng tôi kết thúc sau gần một năm ở bên nhau. Tôi không kể với nhiều người, chỉ có mẹ biết chuyện. Đêm ấy, tôi ngồi khóc như đứa trẻ, cả đêm không thể chợp mắt. Tôi đau vì nghĩ bản thân đủ trưởng thành để nhìn thấu một người, cuối cùng vẫn để cảm xúc lấn át.
Ở tuổi 35, tôi vẫn còn thời gian để bắt đầu lại, nhưng niềm tin vào tình yêu đã giảm đi đáng kể. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực này? Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.Huyền Ngân 07/09/2026

Bạn gái giấu tôi chuyện từng trao lần đầu cho người yêu cũ

Tôi cứ nghĩ mãi không biết vì sao bạn gái lại chọn giấu kín , là vì sợ tôi nghĩ nhiều hay vì chưa đủ tin tưởng tôi?
Mọi người có đặt nặng chuyện người yêu đã mất lần đầu hay chưa không? Tôi là nam, sinh năm 2008, bạn gái bằng tuổi, quen nhau được 6 tháng. Trước giờ, tình cảm khá ổn, cả hai đều nghiêm túc và tôi nghĩ mình hiểu bạn gái đủ nhiều. Nhưng trong buổi đi tất niên... Đọc thêm

Muốn trao 'lần đầu' cho người mình yêu nhưng anh từ chối

Một hôm say quá, tôi muốn đi quá giới hạn với anh; anh dẫn tôi vào khách sạn nhưng rồi chợt bừng tỉnh, xin lỗi vì không thể làm thế.
Tôi là một cô gái Hà Nội, 25 tuổi, xinh xắn, gia đình khá giả. Anh ở TP HCM, hơn tôi một tuổi, ngoại hình bình thường, gia đình cũng bình thường. Chúng tôi quen nhau tình cờ vào 6 năm về trước. Trong suốt hai năm đầu sau khi quen nhau, chúng tôi vẫn liên lạc... Đọc thêm

Mỗi lần mâu thuẫn, chồng lại đay nghiến chuyện tôi trao đời con gái cho tình đầu

Tôi đang mang thai đứa con của anh mà anh vẫn dùng những từ ngữ thô tục để nói về quá khứ của tôi.
Tôi 34 tuổi, kết hôn gần ba năm, đang mang thai bé đầu lòng ở tháng thứ tám. Chồng tôi 37 tuổi, làm kỹ thuật cho một nhà máy, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm nhân viên hành chính tại một đơn vị sự nghiệp, lương và phụ cấp khoảng 13 triệu đồng. Hai vợ chồng chưa có... Đọc thêm

36 tuổi tôi vẫn chưa dám trao 'cái ngàn vàng' cho bạn trai

Anh nói nếu tôi cứ từ chối, nhỡ anh đi "bóc bánh trả tiền" rồi phải chịu trách nhiệm với người khác thì sao.
Tôi 36 tuổi, quen anh hơn 4 tuổi được ba tháng. Tôi không biết nhiều về công việc, gia đình hay cuộc sống riêng của anh, chỉ biết anh sống một mình, chỉ còn mẹ và các anh chị em của anh. Anh không muốn tôi biết về quá khứ vì cho rằng những chuyện đó không cần thiết, không quan... Đọc thêm

Tôi chỉ trích em vì từng trao thân cho người khác

Em đã nói với tôi rằng em tự hào vì đã trao cái ngàn vàng cho người em yêu chứ không phải là một kẻ ích kỷ như tôi.
Tôi 33 tuổi, sinh ra ở một miền quê nghèo, học tập và sinh sống ở Hà Nội. Tại đây, tôi đã gặp và yêu em. Thời gian đầu chúng tôi đến với nhau vì cả hai đều là người tỉnh lẻ về Hà Nội lập nghiệp, dần dần tình cảm sâu đậm nên quyết định tiến đến hôn nhân.... Đọc thêm