Tôi có tiêu chuẩn chọn vợ khác logic thông thường
Trong tình cảm, tôi thuộc nhóm người sapiosexual, bị thu hút bởi lối ứng xử thông minh, hiểu biết rộng và sâu sắc.
Tôi là người đã viết bài "Tôi sẵn sàng nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn chọn vợ". Lời đầu tiên tôi rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ những góc nhìn khá thú vị và chân thành. Có vẻ tôi đang bị hiểu sai ở một vài khía cạnh, nên trong bài viết này muốn chia sẻ thêm. Thời còn đi học, tôi học giỏi, luôn chú ý đến các bạn học lực ngang hoặc cao hơn mình để cạnh tranh, thi đua ngầm một cách lành mạnh. Khi đi làm, tôi vẫn luôn thích tổ chức đội nhóm sở hữu hoặc tuyển dụng nhiều nhân tài để cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung, thay vì chỉ gồm những người hài lòng với những gì họ đang có.
Trong tình cảm, tôi thuộc nhóm người sapiosexual, bị thu hút bởi lối ứng xử thông minh, hiểu biết rộng và sâu sắc. Một cô gái giỏi giang trong định nghĩa của tôi không nhất thiết phải là người kiếm tiền giỏi như các bạn nghĩ. Cô ấy có thể chỉ là một chuyên viên, nhưng giỏi trong việc cô ấy làm, có triển vọng phát triển trong lĩnh vực ấy. Nếu cô ấy thất bại, không sao hết, vì với khả năng đó, việc cô ấy làm được sẽ là sớm muộn.
Hiểu lầm thứ hai mà khi giải thích, có thể các bạn sẽ không tin, đó là tiền bạc không phải quan tâm, ưu tiên của tôi. Ngoài việc chi tiêu cơ bản và một khoản tiết kiệm kha khá để phòng rủi ro, tôi không có quá nhiều nhu cầu về vật chất. Tôi thích làm việc, thích cống hiến và được công nhận, khi đạt được những mốc trong sự nghiệp, tiền bạc tự khắc nó là phần thưởng xứng đáng chứ không hẳn là mục tiêu. Nhà, xe tôi tự lo được, có thêm cũng chẳng dùng hết. Tôi không có nhu cầu đi vòng quanh thế giới, mua những thứ đắt tiền, cũng không nhất thiết phải tự do tài chính để nghỉ hưu sớm vì muốn được làm việc đến khi nào còn có thể.
Trong bài viết trước, tôi có đề cập tới việc sẵn sàng "nhường sân khấu một chút cho người vợ của mình". Đây là thời buổi nam nữ bình đẳng, việc một người phụ nữ làm ra nhiều tiền hơn đàn ông là điều không hiếm gặp. Có những ngành nghề vốn đã đem lại thu nhập cao hơn ngành khác, cô ấy cũng có thể có việc kinh doanh riêng, những khoản đầu tư khác. Định kiến của xã hội vẫn luôn phải là đàn ông cần làm ra nhiều tiền hơn phụ nữ, trong một gia đình thì người vợ sẽ phải lùi về sau để hỗ trợ sự nghiệp của người chồng. Quan điểm đó không hề sai, nhưng nếu tôi gặp một người vợ làm ra nhiều tiền hơn mình thật, có thể thống nhất với nhau, tôi vẫn sẵn sàng hy sinh một chút để vợ dấn thân nhiều hơn về sự nghiệp. Còn nếu người vợ không bằng mình thì vẫn hoan hỉ thôi, bởi tôi tự tin về khả năng lo được cho gia đình.
Hiểu lầm thứ ba là việc tôi kể về những cô gái mình cảm thấy hợp gu. Lý do tôi bảo đợi họ sẵn sàng là vì hiện tại họ làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày, 7 ngày như một, thời gian ăn cơm còn chưa có lấy đâu ra thời gian nghĩ về yêu đương. Công việc kinh doanh của họ đang ở cái giai đoạn nếu không tự mình làm thì cũng chẳng dám thuê thêm người vì vấn đề chi phí. Thời gian này, thay vì tạo áp lực thêm, tôi trò chuyện chia sẻ với họ, động viên, hoặc thi thoảng "tiếp tế lương thực" để họ ăn đúng bữa. Việc không sắp xếp được thời gian cũng là một hạn chế nếu quen một cô gái giỏi giang, nhưng đó là sự lựa chọn mà tôi có thể chấp nhận.
Cuối cùng, cả hai bài viết đều không nhằm mục đích để tán tỉnh bạn nữ giỏi giang kia. Nói một cách vui vẻ, bạn nữ đó vẫn đang "out trình" tôi khá nhiều nên khả năng đó nếu có xảy ra thì phải đợi tôi tiếp tục nâng cấp thêm vài năm nữa. Sở dĩ tôi viết bài viết đầu tiên bởi cảm thấy cả hai có chung tần số. Trong số các comment, có quá ít người đồng tình với bạn nữ và cho rằng người bạn đang tìm không tồn tại nên tôi muốn "viện trợ không hoàn lại" cho bạn một tí.
Tôi nghĩ rằng mọi người đều có khái niệm hạnh phúc riêng và tôi luôn ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau một cách chân thành, thuần túy như trong rất nhiều comment đã đọc. Điều này là thật lòng vì tôi ước gì bản thân sinh ra cũng suy nghĩ được như vậy. Nhưng bạn nữ và tôi, không biết là may hay chẳng may, thuộc một nhóm hơi "cá biệt" của cuộc sống, đành phải chấp nhận điều mình đang tìm kiếm trái với logic thông thường của xã hội. Thông điệp kết bài tôi gửi đến bạn nữ là: Người suy nghĩ giống bạn vẫn tồn tại ở ngoài kia, tôi là một ví dụ. Bạn cứ lạc quan và vững tin, còn nếu một ngày nào đó bạn vào TP HCM, tôi sẽ mời bạn một ly cocktail rooftop, đặc sản của thành phố này.
Huy Lâm 18/04/2025Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi
Tôi tự tin có đủ kiến thức, tiền bạc để đồng hành cùng chồng tương lai phát triển sự nghiệp, điều không phải cô gái trẻ nào cũng làm được.
Tôi là tác giả bài: "Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai". Tôi thấy đa phần mọi người nói tôi tiêu chuẩn cao vì thích người đàn ông có sự nghiệp. Thực sự việc yêu một người đàn ông có sự nghiệp không phải...
Đọc thêmTôi sẵn sàng nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn chọn vợ
Về cơ bản, tôi vẫn thích các bạn nữ ưa nhìn nhưng sẽ chỉ cảm thấy bị thu hút nếu các bạn đó thông minh và giỏi giang.
Gửi tác giả bài: "Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi", khá lâu rồi tôi mới lại viết một bài trên VnExpress. Trong bài viết của bạn, tôi thấy hình bóng của mình đâu đây. Tôi là nam, lớn hơn bạn vài tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tôi...
Đọc thêmÁi kỷ sử dụng tiêu chuẩn kép để thao túng người khác
Đọc bài viết: "Chồng gọi tôi là 'kẻ phản bội' khi biết tôi tâm sự với bố đẻ", tôi cũng thấy buồn và lo lắng cho cô gái.
Rất nhiều bạn đọc đã bình luận, đa số bênh vực bà bầu. Nhiều người nhận ra anh chồng đã áp dụng tiêu chuẩn kép. Tôi cũng đồng tình với những ý kiến đó. Là người đang nghiên cứu về ái kỷ, tôi xin chia sẻ bài phân tích sau.
Tiêu chuẩn kép được định...
Đọc thêmChưa tìm được chồng dù hạ tiêu chuẩn, chấp nhận lương 5-7 triệu
Chị bạn tôi, tuổi 38, lương tầm 40 triệu đồng, chỉ cần người chồng tốt tính, lương 5-7 triệu đồng cũng được nhưng chưa tìm được ai.
Tâm sự "Tôi quan tâm tới điều kiện kinh tế khi tìm hiểu một người" nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật
Thu nhập không nên là tiêu chí chọn chồng
Tôi 52 tuổi, đi lên từ tay trắng. Sau đám cưới, hai...
Đọc thêmNgười tôi thích chọn theo đuổi người khác
Khi tôi cảm thấy đã xích lại gần họ nhiều hơn thì những lời nói vô tư của họ lại khiến tôi tổn thương, một lần nữa tôi chùn bước.
Tôi là cô gái 28 tuổi xinh xắn, làm công việc thiết kế nội dung. Cảm giác thích ai đó với tôi thường xảy ra khá bình thường, thậm chí có thể nói là tương đối dễ dàng. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, cử chỉ nhẹ nhàng, sự giỏi giang hay...
Đọc thêm