Tôi sẵn sàng nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn chọn vợ
Về cơ bản, tôi vẫn thích các bạn nữ ưa nhìn nhưng sẽ chỉ cảm thấy bị thu hút nếu các bạn đó thông minh và giỏi giang.
Gửi tác giả bài: "Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi", khá lâu rồi tôi mới lại viết một bài trên VnExpress. Trong bài viết của bạn, tôi thấy hình bóng của mình đâu đây. Tôi là nam, lớn hơn bạn vài tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tôi được mọi người nhận xét là có ngoại hình điển trai và phong thái điềm đạm, trưởng thành. Tôi tham vọng, cầu tiến và chịu khó, nên dù xuất phát điểm có phần chậm chạp, sau một thời gian ngắn vào TP HCM, mức lương của tôi liên tục tăng, hiện tại đã đủ cao để có thể tự lo cho cả gia đình nhỏ nếu kết hôn. Tất nhiên, tôi cũng ngưỡng mộ bạn với thu nhập 9 chữ số ở độ tuổi 29, đó là điều không phải ai cũng làm được.
Trong cuộc sống, tôi tự rèn luyện bản thân theo hướng người đàn ông của gia đình. Tôi thích về nhà sau giờ làm, không thích nơi náo nhiệt, không ham những cuộc nhậu nhẹt. Tôi thường đọc những bài viết về tình yêu và hôn nhân trên mạng để học những điều nên làm khi yêu và khi làm chồng, làm cha. Tôi cũng có khiếu hài hước, giỏi ăn nói, biết làm thơ và hát hay, vì tôi muốn cuộc sống với người mình yêu sau này có thêm màu sắc. Thực tế, hiện tại tôi vẫn "độc toàn thân" và chưa từng một lần dẫn người con gái nào về ra mắt gia đình. Đơn giản vì giống bạn, tôi luôn biết bản thân muốn gì ngay từ đầu và chưa bao giờ có ý định hạ tiêu chuẩn đó.
Về cơ bản, tôi vẫn thích các bạn nữ có ngoại hình ưa nhìn nhưng sẽ chỉ cảm thấy bị thu hút nếu các bạn đó thông minh và giỏi giang. Có thể đa số những người đàn ông khi có công việc ổn định sẽ thích những cô gái làm hậu phương tốt và nghe lời, còn tôi thì không. Tôi thích những người phụ nữ trưởng thành, giỏi giang trong sự nghiệp. Với tôi, một người bạn đời lý tưởng sẽ là người song hành, cùng ra quyết định chứ không phải người chỉ biết dựa dẫm từ phía sau. Đó là lý do tôi hiếm khi tìm hiểu các bạn nữ trẻ tuổi vì đa số các bạn chưa đủ sự trải nghiệm. Cá nhân tôi không ngại một người vợ giỏi kiếm tiền hơn mình, vì tôi tin mình biết cách để cô ấy tôn trọng. Tôi cũng sẵn sàng lùi một bước để hỗ trợ vợ theo đuổi sự nghiệp, tất nhiên bên cạnh việc theo đuổi tham vọng nghề nghiệp của riêng mình. Tôi nghĩ hai ta, dù có bao nhiêu người khuyên đi nữa, đều sẽ không hạ được tiêu chuẩn đã đề ra đâu, bởi chỉ chúng ta biết rõ điều mình muốn.
Nếu tiêu chuẩn của mình đang vượt quá khả năng hiện có, tôi sẵn sàng ở vậy thêm một thời gian để tiếp tục nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn xuống. Thực tế, tôi quen biết một vài cô gái rất hợp gu, nhưng hiện tại mối quan hệ chỉ duy trì ở mức bạn bè thuần túy, bởi công việc kinh doanh của họ đang trong giai đoạn phát triển và tôi muốn họ thực sự sẵn sàng. Bạn là nữ, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do khía cạnh tuổi tác, nhưng tôi vẫn tin đâu đó ngoài kia sẽ có người giống như mình, thích... độ khó cao hơn một tí thì sao. Chúc bạn sớm gặp được người phù hợp.
Huy Lâm 14/04/2025Nâng cấp bản thân xong tôi có nên tán lại người từng từ chối mình
Tôi có nên làm một việc gì đó thay lời tạm biệt rồi im lặng một thời gian để phát triển bản thân nhưng khiến bạn ấy không quên tôi?
Tôi là chàng sinh viên năm ba với bao hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình và cả công việc tại công ty nữa. Trong quá trình học tập, tôi có thích một bạn nữ cùng lớp, bạn có một số điểm...
Đọc thêmTôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi
Tôi tự tin có đủ kiến thức, tiền bạc để đồng hành cùng chồng tương lai phát triển sự nghiệp, điều không phải cô gái trẻ nào cũng làm được.
Tôi là tác giả bài: "Là cô gái ngoan, không đi chơi quá 22h, tôi vẫn chưa có bạn trai". Tôi thấy đa phần mọi người nói tôi tiêu chuẩn cao vì thích người đàn ông có sự nghiệp. Thực sự việc yêu một người đàn ông có sự nghiệp không phải...
Đọc thêmTôi có tiêu chuẩn chọn vợ khác logic thông thường
Trong tình cảm, tôi thuộc nhóm người sapiosexual, bị thu hút bởi lối ứng xử thông minh, hiểu biết rộng và sâu sắc.
Tôi là người đã viết bài "Tôi sẵn sàng nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn chọn vợ". Lời đầu tiên tôi rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ những góc nhìn khá thú vị và chân thành. Có vẻ tôi đang bị hiểu sai ở một vài khía cạnh, nên trong bài viết này muốn chia sẻ...
Đọc thêmKhông bảo vệ được quyền lợi của cấp dưới, tôi sẵn sàng nghỉ việc
Công ty luôn ép nhân viên tăng ca thông qua điều phối, tôi thấy khá bất ổn khi sếp luôn dùng tình cảm anh em để thuyết phục họ làm.
Tôi 31 tuổi, đi làm nhiều công ty lớn nhỏ và nhiều ngành nghề với vị trí leader. Tôi công tác hai năm ở một công ty chuyên bán lốp xe nâng lớn với vị trí điều phối giao hàng, quản lý hai xe và ba nhân công. Tôi luôn hoàn thành công việc ở mức xuất sắc,...
Đọc thêmChồng xa lánh khi tôi lén 'nâng cấp' vòng một
Biết tôi sửa ngực và tĩnh dưỡng trong thời gian đó, dù trông khá vừa vặn và đẹp nhưng chồng không hề vui.
Tôi và chồng đều hơn 40 tuổi. Dù tôi luôn cố gắng chăm chút bản thân nhưng ngoại hình vẫn không ngừng xuống cấp. Nhất là vòng một, sau khi sinh xong ba bé và cho bú hoàn toàn bằng sữa mẹ thì trông càng tệ hại. Tự ngắm bản thân trong gương, tôi nhìn còn thấy chán chứ huống hồ là...
Đọc thêm