9 năm vẫn dành cho chồng tình yêu như ban đầu
Chúng mình yêu, trân trọng và biết ơn nhau, luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
Những ngày thời tiết se lạnh của mùa Giáng sinh và chuẩn bị đón một năm mới, em ngồi cà phê nghe nhạc sáng sớm, nghe bài nhạc lời ý nghĩa: "Nguyện cầu đến 50 năm về sau, được gắn bó luôn bên cạnh nhau", tự nhiên Nhím thấy yêu và biết ơn chồng nhiều lắm. Có lẽ với nhiều người, từ "biết ơn" với họ là xa xỉ, nhưng thực ra khi đã hiểu được ý nghĩa chân thành và đáng yêu của cảm xúc biết ơn đó, bản thân sẽ tự thấy biết đủ và hạnh phúc hơn rất nhiều anh nhỉ.
Chúng mình yêu, trân trọng và biết ơn nhau, luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Chúng mình yêu và cưới hơn 9 năm rồi, nhưng cảm xúc dành cho nhau vẫn như thủa ban đầu. Mặc dù từng có tình yêu thời sinh viên nhưng với tính cách "truyền thống" như Nhím thì anh là người đầu tiên. Có lẽ vậy mà chúng mình luôn trân trọng vì có được nhau trong đời. Đương nhiên cũng có những lần giận hờn, cãi vã nhưng cả hai đều hiểu: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa trọn đời không khê" mà đa số là do em gây ra.
Chúng mình luôn yêu và thấu hiểu, món quà giá trị nhất dành cho con chính là một mái ấm gia đình hạnh phúc, tuổi thơ của con cần nhất là điều đó, nó hơn tất cả vật chất hay món quà nào anh nhỉ. Con gái bảo yêu ba mẹ nhiều, có lẽ con luôn cảm nhận được tình cảm của chúng mình. Mẹ yêu hai ba con nhiều lắm, chúc gia đình nhỏ của mình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên nhau nha. Chỉ có yêu và thấu hiểu, mới luôn hạnh phúc bên nhau. Chúc độc giả luôn vui vẻ, an lành, bình yên và chuẩn bị đón một năm mới 2026 như ý.
Ngọc Huệ 24/12/2025Tình yêu dành cho bạn gái không đủ tiến đến hôn nhân
Tôi sợ không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ chia tay, sợ không hạnh phúc, cũng chưa thật sự tin tưởng em.
Tôi là tác giả bài: "Em chọn cách tàn nhẫn nhất khi tôi nói 'cứ sinh con rồi đi lấy chồng'". Tôi biết lỗi của mình, thấy bản thân tệ. Lúc đầu, tôi có ý định kết hôn nhưng lại thấy không hợp để có gia đình. Tôi nhạy cảm và hay lo nghĩ. Em vô tư, không có chí tiến thủ, chỉ làm lương...
Đọc thêmBố mẹ kỳ vọng tôi cưới vợ có xuất thân danh giá như chị dâu
Tôi lại muốn tự quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân, không phụ thuộc vào những định kiến xã hội.
Tôi, một người đàn ông đã bước qua ngưỡng 35 tuổi, có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp và cuộc sống. Hiện tại, tôi là chủ một doanh nghiệp. Từ góc độ tài chính, có thể nói tôi đã đạt được sự tự do mà nhiều người mong ước. Tuy nhiên, như người xưa...
Đọc thêmChồng vẫn lén dành được 6 cây vàng dù đưa gần hết lương cho tôi
Hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng.
Chúng tôi kết hôn gần năm năm. Trước giờ thống nhất tiền trong nhà, tôi giữ. Lương chồng khoảng 12-13 triệu đồng, một hai năm gần đây tăng lên 18-20 triệu và 25-29 triệu tùy từng tháng. Chúng tôi luôn mặc định hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại...
Đọc thêmTôi kiếm tháng trăm triệu đồng, vợ vẫn 'dành trọn' việc nhà cho chồng
Tôi chẳng say nắng ai, không tơ tưởng người khác, mỗi ngày về thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, nói hoài vợ vẫn không thay đổi tích cực tí nào.
Tôi cưới vợ hơn 5 năm, có một bé gái 3 tuổi rất dễ thương và kháu khỉnh. Vợ hiền hậu, dễ thương. Trước đây khi gặp em lần đầu, tôi chỉ ấn tượng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích bạn nữ khác cùng công ty nhưng không...
Đọc thêmGiá như tôi chịu đi lao động xa, biết đâu ba vẫn còn sống
Ông tiếc tiền nên chỉ ăn đồ cũ, chiên đi chiên lại, đồ ăn sáng hay ăn trưa tôi mang qua ông chia hai hoặc ba cữ để đỡ tiền.
Tôi 35 tuổi, vợ 38 tuổi, sống ở nhà bên vợ và chưa có con (ba mẹ vợ sống riêng). Cuộc sống vợ chồng tuy không giàu có nhưng đủ sống, nhà vợ cũng khá giả. Chuyện không có gì đáng nói nếu tôi không vướng bận nhiều về gia đình. Ba mẹ tôi trước kia là chủ...
Đọc thêm