Home
Menu

Sợ vợ không tha thứ nếu biết tôi phản bội

Ban đầu tôi chỉ ngồi cạnh, uống bia mấy em ấy rót, nghĩ là mình sẽ giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng, tôi đã phản bội vợ.
Tôi có gia đình hạnh phúc, vợ hiền lành, chu đáo và yêu thương chồng con. Chúng tôi kết hôn được chín năm, có một bé gái bảy tuổi. Trong mắt mọi người, tôi may mắn khi có vợ hiền con ngoan, nhà cửa yên ấm.
Tuần trước, tôi đi nhậu với vài người bạn đại học cũ. Cuộc nhậu kéo dài và kết thúc bằng một buổi "tăng hai" ở quán karaoke tay vịn. Tôi chỉ định vào với bạn thôi, còn ai dùng dịch vụ thì dùng, tôi không dùng cũng chẳng ai ép được. Nhưng trong lúc men rượu lâng lâng, bạn bè khích bác, tôi đã không từ chối. Ban đầu tôi chỉ ngồi cạnh, uống bia mấy em ấy rót, nghĩ là mình sẽ giữ khoảng cách, nhưng cuối cùng, tôi không dừng lại được và đã phản bội vợ. Dù chỉ một lần nhưng tôi biết, với vợ, chỉ một lần thôi đã khó cứu vãn.
Vợ có niềm tin tuyệt đối với tôi và cũng khá cực đoan trong chuyện này. Với cô ấy, sai lầm nào cũng có thể xem xét trừ việc phản bội. Bên cạnh đó, vợ tôi lại giỏi giang, tháo vát, tự chủ tài chính. Thu nhập của vợ ngang tôi, thậm chí nhiều tháng còn cao hơn. Vợ không kiểm soát tôi, không tra hỏi tôi đi đâu, với ai. Cô ấy luôn tin chồng mình sẽ tự biết giữ ranh giới. Chính vì vậy, tôi lại càng lo lắng.
Tôi âm thầm đi kiểm tra sức khỏe, chỉ mong không mang mầm bệnh về nhà. Nhưng điều khiến tôi lo hơn cả không phải bệnh tật, mà là sự sụp đổ của niềm tin. Tôi không đủ can đảm để thú nhận vì sợ vợ sẽ không tha thứ, cũng không muốn vợ mất niềm tin, thất vọng về mình. Vợ tôi khá thông minh lại nhạy cảm, hơn nữa chúng tôi quen nhau lâu rồi nên đôi khi tôi nói dối chút là vợ biết ngay. Giờ tôi khá rối và căng thẳng. Mong được mọi người chia sẻ, chẳng may vợ phát hiện, tôi phải làm sao để được tha thứ?Kim Khang 16/06/2025

Bị phản bội 3 lần, tôi sợ bạn mình lại tiếp tục tha thứ

Tôi và nhỏ bạn chơi thân nhau từ cấp hai đến giờ; hai đứa như chị em ruột thịt nên thương yêu nhau hết mực.
Rồi một ngày, nhỏ có bạn trai. Tôi chẳng nói gì, chỉ chúc mừng và có linh cảm chẳng lành. Tôi không có cảm tình với bạn trai của nhỏ nhưng không thể hiện điều đấy.
Hai đứa cũng hẹn hò, hạnh phúc với nhau một năm 4 tháng, tình cảm có vẻ sâu đậm nên tôi cũng nhẹ lòng,... Đọc thêm

Sau 11 năm chung sống, vợ phản bội tôi, làm sao để tha thứ

Tôi đã chọn tha thứ nhưng trong thâm không thể quên được chuyện này, nó cứ ám ảnh và dày vò tôi khi nghĩ về cảnh họ ân ái.
Tôi viết những dòng này khi đã 3h sáng, không thể ngủ được khi nghĩ đến chuyện đã qua. Vợ chồng tôi kết hôn 11 năm, từ khi còn khó khăn, giờ có tất cả từ nhà cửa, xe cộ, con cái. Tôi cứ nghĩ ông trời đã cho mình đầy đủ, vì vậy rất yêu gia đình, chưa bao... Đọc thêm

Không thể tha thứ dù biết vợ bị kẻ thứ ba lợi dụng

Nếu năm xưa tôi nhắm mắt cho qua, có lẽ giờ đây về nhà sẽ thật hạnh phúc sau mỗi ngày mệt mỏi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi yêu thương nhau, cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Họ nhường nhịn nhau, bổ sung cho nhau những gì người còn lại thiếu sót. Với bạn bè, gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc. Tôi khát khao một gia đình... Đọc thêm

Vì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội

Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,... Đọc thêm

Sau hai lần phản bội, chồng nói tôi phải tin anh nếu muốn giữ gia đình

Chính anh là người đã làm mất niềm tin đó, sao có quyền ép tôi phải tin anh?
Tôi 37 tuổi, lấy chồng 11 năm, có hai con, sống và làm việc tại một thành phố ở miền Trung. Tôi và chồng quen nhau từ khi còn là sinh viên, yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Kinh tế gia đình tôi tương đối ổn định. Hai vợ chồng đều có công việc, có một căn hộ mua cách đây vài năm và khoản tiết kiệm để lo cho các... Đọc thêm