Vì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội
Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ, rộng rãi với người ngoài nhưng lại rất tính toán với vợ con. Anh vô trách nhiệm trong việc chăm sóc gia đình, đam mê nhậu nhẹt, chơi bời, thường xuyên vắng nhà, đặc biệt có thói trăng hoa không thể kiềm chế, điều này có lẽ ăn sâu từ tính cách của bố anh - người đàn ông ai cũng biết là trăng gió.
Tôi làm nhân viên văn phòng, lương mỗi tháng 10 triệu đồng. Sau khi sinh bé đầu, tôi trở lại đi làm vì không thể dựa dẫm vào chồng. Chúng tôi thuê nhà ở ngoại thành TP HCM, chưa có nhà riêng. Tiền thuê nhà, tiền học cho con, sinh hoạt phí, tôi đều phải tự lo phần lớn. Anh chu cấp cho mẹ con tôi mỗi tháng 20 triệu đồng và gần như không tham gia vào bất kỳ việc nhà nào. Khi có chuyện quan trọng như con ốm, tôi gọi thì anh mới về. Phần lớn thời gian, anh ở lại cơ quan hoặc qua đêm ở đâu đó, viện cớ công việc nhưng tôi biết rõ anh đang tìm thú vui riêng.
Chuyện anh nhắn tin, thậm chí đi chơi với nhiều cô gái cùng lúc tôi biết rất rõ. Có lần anh nhắn tin với gái ngay khi tôi đang ngồi bên cạnh, không chút e dè, tôi đau đớn và cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Nhưng tôi không dám làm lớn chuyện chỉ vì sợ mất khoản trợ cấp 20 triệu mỗi tháng. Một mình nuôi hai con không có chồng phụ giúp, lại không được gia đình hai bên hỗ trợ, tôi biết mình sẽ rất khổ sở nếu không còn số tiền đó.
Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhiều lần, nhưng mỗi khi đứng trước quyết định, tôi lại sợ: sợ không lo được cho con, sợ mất quyền nuôi con vì không có điều kiện bằng chồng, và đặc biệt sợ phải chứng minh anh ngoại tình trước tòa trong khi anh rất kín kẽ. Bố mẹ tôi lại mang tư tưởng cũ, luôn khuyên cố gắng nhẫn nhịn vì con, tuyệt đối không đồng tình nếu tôi ly hôn kể cả khi tôi rơi vào bế tắc.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đều rất mệt mỏi, vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ, lại đang mang thai, nhiều lúc cảm thấy bất lực và uất ức. Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ. Nhưng rồi tôi lại kìm nén vì con, vì tiền... Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải, đặc biệt là các anh chị lớn tuổi hơn: Tôi có nên tiếp tục chịu đựng vì con nhỏ hay nên buông bỏ để tìm lại cuộc sống bình yên cho bản thân? Và nếu ly hôn, tôi nên chuẩn bị những gì để bảo vệ quyền nuôi con và không bị thiệt về mặt tài chính?
Phương Anh 04/07/2025Ba mẹ ứng 10 tháng tiền tôi chu cấp nhưng tiêu hết sạch trong vài bữa
Ba mẹ bảo lấy tiền đó trả nợ, tôi chẳng hiểu nổi nợ gì trả mãi không hết; trong khi tôi sống hơn 30 năm chưa mắc nợ một ai.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi để vay tiền trả nợ cho em gái". Khi viết bài đó, cảm xúc dâng trào nên quên chưa nói rõ, tôi là nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tôi đã có đủ dũng cảm và quyết tâm để thoát khỏi nghịch...
Đọc thêmKhông dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng
Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách...
Đọc thêmChưa dám mua nhà đất vì cứ mua là trắc trở
Lần nào vợ chồng tôi mua đất cũng trầy trật, trắc trở, chỉ thấy mất.
Tôi 34 tuổi, có vợ và một con trai, làm kỹ sư lập trình, vợ làm văn phòng. Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi khoảng 70 triệu đồng, trừ chi phí thuê nhà, ăn uống mỗi tháng dư ra được 35-40 triệu đồng. Gia đình tôi hiện có nhà ở quê bố mẹ để lại, có ôtô đi lại và một miếng đất nhỏ khác vợ chồng...
Đọc thêmNên ứng xử với người bố 'sinh nhưng không dưỡng' như thế nào?
Tôi không có tình cảm gì với bố, cũng không màng tới tài sản của ông, cứ coi như mình không có bố mà sống.
Bố mẹ tôi lấy nhau qua mai mối. Khi tôi nhỏ, chỉ sống với mẹ vì bố đi làm xa, mỗi năm về quê chỉ một hai lần, hầu hết sống ở nhà ông bà nội, dù nhà tôi và nhà ông bà chỉ cách nhau vài chục mét. Cả tuổi thơ tôi cơ cực, nhà nghèo nhưng bố không gửi tiền cho mẹ nuôi chị em...
Đọc thêmVợ cũ của bạn trai từ chối tiền trợ cấp vì 'không đủ mua trà sữa'
Nhà vợ và vợ cũ nhiều lần xúc phạm chê anh nghèo, mua đồ ăn cho con không ngon nhưng anh vẫn im lặng.
Tôi 38 tuổi, quen anh 42 tuổi, cả hai đều từng một lần đổ vỡ. Tôi nuôi con trai 12 tuổi, anh có hai con 11 tuổi và 7 tuổi. Trước đây, anh nuôi bé 11 tuổi nhưng vợ cũ giờ nuôi hai con. Gia đình anh đổ vỡ vì vợ cũ thành công hơn, lương cao và khá xinh đẹp. Chị làm giám đốc truyền thông,...
Đọc thêm