Home
Menu

Nghi ngờ vợ không trong sáng với tình cũ

Một lần anh ta có việc ra Bắc, vợ tôi đi chơi cùng nhưng không hề nói gì, tôi còn vô tình thấy vài tấm ảnh hai người chụp chung.
Tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn được vài năm và có hai con nhỏ. Con gái đầu vừa hơn 2 tuổi, vợ tôi đang mang thai bé thứ hai. Nhìn bên ngoài, gia đình tôi không thiếu thốn gì. Nhà cửa, xe cộ và phần lớn đồ đạc trong gia đình đều do tôi cố gắng làm lụng, tích góp mới có được. Gần đây tôi luôn sống trong cảm giác bất an vì nghi ngờ vợ còn liên lạc với người yêu cũ. Người đàn ông đó hiện sống trong TP HCM. Thỉnh thoảng tôi thấy vợ nhắn tin qua lại với anh ta. Ban đầu tôi không để ý nhiều vì nghĩ ai cũng có quá khứ, giữ liên lạc với bạn cũ chẳng có gì nghiêm trọng. Cho đến một lần anh ta có việc ra ngoài Bắc, vợ tôi đi gặp và cùng đi chơi nhưng không hề nói với tôi.
Sau đó, tôi vô tình nhìn thấy vài tấm ảnh hai người chụp chung. Tôi hỏi thì vợ chỉ giải thích rằng họ gặp nhau như những người bạn bình thường. Tôi muốn tin nhưng trong lòng cứ có một cảm giác rất khó chịu. Nếu thật sự không có gì, tại sao cô ấy lại giấu tôi? Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý mọi thứ. Vợ chỉ cần cầm điện thoại lâu hơn bình thường là tôi đã nghĩ ngợi. Có tin nhắn đến lúc tối muộn, tôi cũng không khỏi tò mò. Tôi biết mình đang trở nên đa nghi và chính điều đó khiến tôi mệt mỏi. Thế nhưng càng cố gạt ra khỏi đầu, những câu hỏi lại càng xuất hiện.
Vợ tôi không phải mẫu phụ nữ chăm sóc gia đình tốt. Hai đứa con còn nhỏ nhưng phần lớn việc chăm con đều do tôi đảm nhận. Con gái đầu lúc nhỏ sức khỏe không tốt, lại không được bú mẹ nên tôi phải thức dậy pha sữa nhiều lần trong đêm. Những hôm con sốt, ho hoặc quấy khóc, tôi thường là người đưa con đi khám. Vợ nghỉ ở nhà một thời gian sau khi sinh nhưng có những ngày gần như chỉ nằm xem điện thoại, việc nhà cũng thường xuyên bỏ bê. Quần áo có khi vợ để vài ngày mới giặt, bữa cơm trong nhà lúc có lúc không. Tôi đi làm về mệt nhưng vẫn phải tự thu xếp rất nhiều việc nhà.
Vợ không hề quan tâm đến gia đình, chồng con, nhưng lại có thời gian dành cho người đàn ông khác. Tôi từng nhiều lần góp ý chuyện chăm sóc con nhưng vợ chẳng để tâm. Tôi không muốn kể hết những điều không hài lòng về vợ vì sợ người khác cho rằng đang kể xấu vợ mình, thế nhưng thật sự quá mệt mỏi. Tôi đi làm, lo kinh tế, chăm con, rồi về nhà lại đối diện với sự bừa bộn và những nghi ngờ về vợ.
Tôi có ghen tuông vô lý không hay đúng là vợ không ổn? Tôi chưa có bằng chứng rằng vợ ngoại tình, chỉ có những tin nhắn, những lần gặp gỡ được giấu kín và cảm giác xa cách với vợ ngày càng lớn. Tôi nên nói chuyện thẳng thắn với vợ về mối quan hệ của cô ấy với tình cũ? Nếu là các bạn, sẽ làm gì khi không có bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ của vợ mình? Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.Hoàng Huân 10/08/2026

Cứ ngỡ anh là định mệnh, không ngờ là kẻ 'săn mồi' đội lốt tình yêu

Anh bảo tôi đưa tiền cho anh nạp vào app, anh sẽ "trade" giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, sau 6 tháng hoàn lại tiền gốc.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn phòng theo giờ hành chính. Ở độ tuổi này, tôi bắt đầu thấy cần tìm bạn đời cùng đồng hành. Hôm đó, tôi đi cà phê với cô bạn thân. Sau khi chụp vài tấm hình chung, cô ấy đăng lên zalo. Không ngờ, có anh bạn của cô ấy... Đọc thêm

Nghi ngờ bạn trai đặt điện thoại quay lén tôi trong phòng tắm

Tôi hoang mang, hỏi thì bạn trai từ chối, bảo chỉ là quên tắt ứng dụng nên nó chạy ngầm, đi tắm để quên điện thoại trong đó.
Sau bốn năm quen nhau, tôi với người yêu cùng hai đứa bạn thân (một nam một nữ) quyết định thuê căn hộ ở chung. Hôm nay, trong lúc tắm, tôi phát hiện chiếc điện thoại của người yêu đang nằm trong túi quần treo trên tường, camera của điện thoại chĩa thẳng... Đọc thêm

Tôi kiệt sức trong sự nghi ngờ của vợ

Tôi mệt mỏi, không phải vì tôi làm gì sai, mà vì lúc nào cũng phải sống như người phạm lỗi.
Chúng tôi cưới nhau được hơn sáu năm, có một bé gái 5 tuổi, cuộc sống không dư dả nhưng đủ sống. Tôi làm văn phòng, về đúng giờ, cuối tuần chở vợ con đi chơi, không nhậu nhẹt, không bài bạc, không giao du quá nhiều bạn bè. Nhưng hình như, với vợ tôi, chừng đó vẫn chưa đủ để cảm thấy... Đọc thêm

Là trai thẳng nhưng em nghi ngờ trong mình tồn tại thể nữ

Nhiều lúc em cảm thấy mình sống hướng theo cảm xúc, dẫn đến một số chuyện thua thiệt người khác.
Trong xã hội hiện nay, người ta không còn quá quan trọng việc đàn ông phải mạnh mẽ, rắn rỏi, là trụ cột của gia đình. Điển hình là nhiều người phụ nữ thường than phiền rằng lương của họ còn nhiều hơn lương của chồng, dẫn đến việc coi khinh chồng. Xã hội bây giờ cũng dần... Đọc thêm

Bạn trai bỏ mặc trong lúc tôi nghi ngờ có thai

Tôi suy nghĩ anh quen mình chỉ quen chơi, giải tỏa nhu cầu sinh lý; tôi có nói với anh, anh phủ nhận, nói tôi vớ vẩn, suy diễn.
Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM. Quê tôi ở miền Tây, bố mẹ lên Đồng Nai ở trọ và làm việc, thi thoảng tôi về chơi cuối tuần. Tôi quen một anh làm chủ cửa hàng sửa chữa buôn bán laptop tại TP HCM, có 5 chi nhánh (làm chung với anh em trong gia đình, một chi... Đọc thêm