Tôi kiệt sức trong sự nghi ngờ của vợ
Tôi mệt mỏi, không phải vì tôi làm gì sai, mà vì lúc nào cũng phải sống như người phạm lỗi.
Chúng tôi cưới nhau được hơn sáu năm, có một bé gái 5 tuổi, cuộc sống không dư dả nhưng đủ sống. Tôi làm văn phòng, về đúng giờ, cuối tuần chở vợ con đi chơi, không nhậu nhẹt, không bài bạc, không giao du quá nhiều bạn bè. Nhưng hình như, với vợ tôi, chừng đó vẫn chưa đủ để cảm thấy yên tâm.
Cô ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, ban đầu là xem tin nhắn, sau là lịch sử cuộc gọi, gần đây còn lén dò cả mật khẩu email. Cứ có một số lạ nào gọi đến, dù là khách hàng hay đối tác, cô ấy cũng tra ngược trên mạng xã hội, rồi hỏi: "Con đó là ai? Sao lại gọi anh lúc 9 giờ tối?". Tôi giải thích thì vợ lặng im, nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ.
Tôi nghĩ chắc do vợ từng bị tổn thương trong quá khứ nên nhạy cảm. Nhưng càng về sau, sự ghen tuông của cô ấy không còn là cảm xúc nhất thời nữa, mà giống như thói quen. Thấy tôi nhắn tin mà mỉm cười, cô ấy cau mày. Tôi về nhà trễ một chút, dù đã báo trước, cô ấy vẫn giận dỗi cả buổi tối. Tôi đã làm đủ mọi cách để chứng minh mình không làm điều gì có lỗi: cởi mở trong mọi cuộc trò chuyện, không giấu giếm điện thoại, đi đâu cũng báo trước. Nhưng mọi lời giải thích dường như chỉ làm cô ấy suy diễn nhiều hơn. Cô ấy hay nói: "Em chẳng có bằng chứng gì nhưng thấy bất an".
Tôi mệt mỏi, không phải vì tôi làm gì sai, mà vì lúc nào cũng phải sống như người phạm lỗi. Tôi không có quyền được im lặng, không được vô tư, không được có những khoảng riêng dù rất nhỏ. Tôi thấy mình bị kiểm soát trong chính ngôi nhà của mình, bởi người phụ nữ mà tôi yêu thương và đã chọn gắn bó cả đời.
Tôi hiểu, ghen một chút là vì yêu, cũng là gia vị để tình yêu thêm thăng hoa nhưng tình yêu không thể được nuôi sống bằng nghi ngờ. Khi một người cứ luôn phải chứng minh sự vô tội, tình cảm sẽ dần trở thành gánh nặng. Tôi chưa từng phản bội nhưng nếu sống mãi trong sự nghi ngờ như thế, đến một lúc nào đó, tôi cũng không còn muốn cố gắng nữa. Không phải vì tôi thay đổi, mà vì tôi kiệt sức. Tôi phải làm sao để vợ thay đổi và tin tưởng tôi đây?
Anh Kiệt 01/08/2025Tôi kiệt sức vì mẹ đẻ và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm cháu
Bà nội bảo bên ngoại cứ thích can thiệp, muốn thì lên mà chăm cháu chứ đừng ngồi nhà chỉ trỏ.
Tôi sinh con đầu lòng cuối năm ngoái, từ đó đến nay gần như chưa có ngày nào thực sự thoải mái vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và mẹ ruột quanh chuyện chăm cháu.
Khi mới sinh, mẹ ruột tôi ra ở cùng hơn tháng để đỡ đần. Mẹ quen nuôi con kiểu cũ: cho bé tắm nước lá, hạn chế mặc bỉm,...
Đọc thêmKiệt sức vì công việc nhưng không dám nghỉ
May mắn, chồng hiểu và luôn bảo: "Nghỉ đi" nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm, không phải vì tiền mà vì sợ làm bố mẹ thất vọng.
Tôi đang làm công việc mà nhiều người mơ ước, lương gọi là ổn so với đồng nghiệp. Đằng sau cái gọi là "ổn định" đó là những đánh đổi quá lớn: sức khỏe, tinh thần, thời gian và cả gia đình. Từ sau dịch Covid, khối lượng công việc tăng vọt, không có...
Đọc thêmKhông tính kỹ khi vay ngân hàng làm ăn, tôi gồng đến kiệt sức
Chúng tôi đang nợ ngân hàng là 950 triệu, xe nợ 460 triệu và các khoản bên ngoài khoảng 200 triệu nữa, tổng là 1,750 tỷ.
Tôi và vợ cưới nhau năm 2022. Tôi bán mỹ phẩm dành cho salon tóc và vợ là chủ một tiệm salon tóc vừa đủ, không lớn lắm. Vợ chồng ăn nên làm ra nên đột nhiên nghĩ phải mở rộng kinh doanh thêm nên bàn bạc mượn sổ hồng của ba tôi ở quê vay 150 triệu đồng. Chúng tôi...
Đọc thêmTôi kiệt sức vì bạn gái nhu cầu cao
Nhiều hôm tôi đi làm trong tình trạng đau lưng, người uể oải, ảnh hưởng tới công việc, có những sáng tôi không thể dậy được.
Tôi đi làm được 3 năm, còn em là sinh viên năm thứ ba. Tôi yêu em từ khi em là sinh viên năm thứ nhất. Chúng tôi đang làm việc và học tập ở TP HCM. Sau khi tìm hiểu và yêu nhau được hai năm, cả hai quyết định chuyển đến ở chung, tôi thuê căn chung cư mini nhỏ...
Đọc thêmChị em tôi kiệt sức trả nợ cho người mẹ 'gia giáo' nhưng cờ bạc
Lương con cái làm ra 5 triệu đồng thì nợ của mẹ sẽ là 30 hay 40 triệu đồng, lương chúng tôi càng cao thì mẹ càng chơi lớn.
Chị em tôi đều ngoài tứ tuần. Mẹ luôn tỏ vẻ gia giáo, phong kiến, áp đặt, không rượu chè nhưng lại cờ bạc. Tôi và em ruột đã trả nợ cờ bạc cho mẹ từ khi kiếm được việc làm đầu tiên; đến nay đã bao nhiêu lần, bao nhiêu tiền, không ai nhớ nổi. Mẹ chưa...
Đọc thêm