Home
Menu

37 tuổi, tôi có nên nghỉ việc lương gần 50 triệu vì dần hết đam mê

Tôi có một căn hộ để ở và khoảng 3 tỷ đồng tiết kiệm, không có nhu cầu mua ôtô hay những khoản chi tiêu quá lớn.
Tôi là nữ, 36 tuổi, làm kinh doanh đến nay được 13 năm, thu nhập trung bình khoảng 30-50 triệu mỗi tháng, có những tháng tốt có thể 100-200 triệu. Tôi đóng bảo hiểm xã hội ở mức lương khoảng 30 triệu và dự kiến 2 năm nữa sẽ đủ 15 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Sau 13 năm đi làm, tôi có một căn hộ để ở và khoảng 3 tỷ đồng tiền tiết kiệm, không có nhu cầu mua ôtô hay những khoản chi tiêu quá lớn. Công việc hiện tại cho tôi thu nhập khá tốt nhưng thú thật tôi đang dần hết đam mê.
Vì vậy tôi dự định cố gắng thêm khoảng 2 năm, sau đó nghỉ và chuyển sang học hoặc làm huấn luyện viên Pilates - lĩnh vực tôi khá yêu thích, vừa có thể tạo thu nhập vừa giúp mình duy trì sức khỏe lâu dài. Theo tìm hiểu của tôi, thu nhập của huấn luyện viêc Pilates sau khi có kinh nghiệm có thể từ khoảng 15 triệu mỗi tháng trở lên. Nếu cộng thêm tiền lãi từ khoản tiết kiệm hiện tại, tôi dự tính sau khi chuyển nghề có thể duy trì tổng thu nhập khoảng 25 triệu mỗi tháng. Giai đoạn đầu khi nghỉ việc, tôi dự kiến sử dụng trợ cấp thất nghiệp để hỗ trợ chi phí trong thời gian học và chuyển nghề.
Về chuyện gia đình, tôi chưa kết hôn. Sau vài mối quan hệ không thành, tôi nhận ra bản thân sống một mình cũng khá ổn. Chuyện sau này thế nào tôi chưa đặt nặng, hiện tại chỉ muốn sống thoải mái và tận hưởng cuộc sống hơn. Tôi có tham gia một số group về nghỉ hưu/FIRE và thấy nhiều anh chị chuẩn bị rất chi tiết: lạm phát, y tế, tuổi già, dòng tiền, đầu tư, các khoản phát sinh... Trong khi kế hoạch của tôi hiện khá đơn giản: có nhà để ở, giữ khoảng 3 tỷ làm tài sản tích lũy, tạo thêm thu nhập từ Pilates và sau này có lương hưu.
Vì vậy tôi muốn xin kinh nghiệm của các anh chị đi trước: Với nền tảng như trên, nếu khoảng 37 tuổi tôi rời công việc hiện tại và chuyển sang một nghề có thu nhập thấp hơn nhưng yêu thích hơn, liệu đã đủ an toàn về tài chính chưa? Tôi không xác định "nghỉ hưu" theo nghĩa hoàn toàn không làm gì nữa, mà muốn chuyển từ giai đoạn kiếm thật nhiều tiền sang giai đoạn làm vừa đủ, có thời gian, sức khỏe và tận hưởng cuộc sống hơn. Liệu suy nghĩ như vậy có quá đơn giản không? Và nếu là các anh chị ở hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ chuẩn bị thêm những gì trước khi quyết định nghỉ? Rất mong được nghe chia sẻ thực tế từ những anh chị từng nghỉ việc sớm, chuyển nghề hoặc đang sống theo hướng tự do tài chính. Cảm ơn mọi người.Thanh Nhàn 13/09/2026

Muốn nghỉ việc để thoát tình yêu đơn phương nhưng 'tiếc' lương hấp dẫn

Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng khi đêm về lại càng cô đơn trong chính thứ tình cảm này.
Tôi 28 tuổi, vừa chuyển công tác qua công ty tư nhân. Anh bằng tuổi tôi. Ngày đầu tiên bước chân đi làm, tôi gặp anh, thực sự bị cuốn hút bởi nét trầm tư, lạnh lùng của anh. Tôi được nhận xét là người có ngoại hình và một phần vì đặc thù công việc nên giao tiếp khá tốt. Vậy mà khi đứng... Đọc thêm

Chồng đam mê chứng khoán, tôi dần mất tiếng nói trong hôn nhân

Chồng dư được đồng nào sẽ mua cổ phiếu, cũng đang mất đi sự trân trọng, yêu thương dành cho tôi.
Tôi yêu và cưới tình đầu hơn tôi 7 tuổi, đến nay được hơn 10 năm. Cứ nghĩ cuộc sống của gia đình tôi sẽ êm đềm, hạnh phúc khi cả hai cùng hướng về gia đình, nhưng tôi bất an vì sóng gió phía trước sẽ chia rẽ chúng tôi. Đầu năm nay, chồng có khoảng 800 triệu đồng đầu tư chứng... Đọc thêm

Bạn trai lương tháng 25 triệu nhưng không có tiền làm đám cưới

Tôi đã tiết kiệm được 100 triệu đồng cho đám cưới rồi, chỉ chờ anh có động thái gì đó cho thấy tâm ý của anh.
Tôi 29 tuổi, yêu anh bốn năm; anh bằng tuổi tôi, làm kiến trúc sư. Anh có nhiều ưu điểm như cao to, đẹp trai, hào phóng, thu nhập tốt, yêu chiều nhường nhịn tôi nhưng cũng có khuyết điểm là vô tư, vô tâm khiến tôi buồn lòng và suy nghĩ rất nhiều. Anh đi làm lương khá, trên... Đọc thêm

Việc lương thấp gần nhà hay lương cao xa nhà?

Vợ không đồng ý cho tôi đi làm xa nhà, còn la tôi một trận khi nghe tôi có ý định làm xa.
Tôi và vợ làm chung văn phòng, chỗ làm gần nhà. Tuy nhiên bộ phận của tôi lương hơi thấp, có dư hàng tháng nhưng không nhiều. Công việc của vợ lương ổn hơn tôi. Tôi có nhiều mối quen giới thiệu làm lương gấp rưỡi, có chỗ gấp đôi chỗ hiện tại nhưng phải đi xa các tỉnh. Ý định của tôi muốn... Đọc thêm

Tôi lương 50 triệu vẫn hạnh phúc bên chồng lương 14 triệu

Tôi chưa bao giờ để chồng cảm thấy áp lực hay tự ti vì sự chênh lệch thu nhập giữa hai vợ chồng.
Sau khi đọc bài viết "Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng", tôi muốn viết vài dòng chia sẻ. Tôi là nữ, sinh năm 1992, đã lập gia đình được 5 năm và có cậu con trai 4 tuổi. Ngày trước, tôi lên Sài Gòn với đúng hai bàn tay trắng, tự nỗ lực làm việc,... Đọc thêm