Home
Menu

Muốn xin chồng về sống với mẹ đẻ

Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ tôi 45 phút, mỗi cuối tuần tôi đều về chơi với mẹ đẻ nhưng thỉnh thoảng lại khóc vì nhớ mẹ.
Tôi 24 tuổi, đã có gia đình riêng. Tôi và chồng đều là con một, trùng hợp thay, cả hai bà mẹ của chúng tôi đều là mẹ đơn thân. Nghĩ đến cảnh mẹ lủi thủi một mình trong ngôi nhà vốn từng có hai mẹ con hay thủ thỉ với nhau là tôi lại chạnh lòng. Mẹ tôi ngoài 60 tuổi rồi. Tôi lấy chồng hơn một năm, cảm thấy không chịu nổi khi luôn nhớ mẹ, buồn lắm. Giờ tôi không biết phải làm sao để thuyết phục chồng và mẹ chồng cho về sống cạnh mẹ đẻ. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.Ngọc Hằng 19/05/2024

Muốn xin chồng về sống với mẹ đẻ

Nhà chồng cách nhà mẹ đẻ tôi 45 phút, mỗi cuối tuần tôi đều về chơi với mẹ đẻ nhưng thỉnh thoảng lại khóc vì nhớ mẹ.
Tôi 24 tuổi, đã có gia đình riêng. Tôi và chồng đều là con một, trùng hợp thay, cả hai bà mẹ của chúng tôi đều là mẹ đơn thân. Nghĩ đến cảnh mẹ lủi thủi một mình trong ngôi nhà vốn từng có hai mẹ con hay thủ thỉ với nhau là tôi lại chạnh lòng.... Đọc thêm

Chồng xin được sống cùng con riêng trong căn nhà tôi xây

Tôi không muốn đẩy anh ra đường, càng không muốn nhìn tài sản cá nhân của mình để người khác sử dụng.
Tôi định cư ở nước ngoài nhiều năm, sau dịch Covid mới về nước, quen và lấy chồng, người từng qua một lần đò như mình. Những tưởng mọi thứ an yên nhưng sóng gió từ đây trải dài không có hồi kết. Kết hôn lần hai, tôi hiểu cái khó của một người từng tổn thương. Mọi thứ... Đọc thêm

Khó xử khi anh chị chồng xin cho con gái học đại học sống cùng

Anh chị cũng tâm sự thật là lên thăm phòng trọ con ở thấy điều kiện quá thiếu thốn, tạm bợ và cảm giác mất an toàn.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố được gần mười năm trong căn chung cư rộng 58 m², hai phòng ngủ, mua trả góp từ ngày cưới. Cuộc sống không dư dả nhưng ổn định. Một phòng dành cho vợ chồng tôi, phòng còn lại cho hai con trai đang học tiểu học, ngủ chung từ bé nên... Đọc thêm

Mẹ kế hay xin tiền bố tôi nhưng không sống cùng và chăm sóc ông

Bố tôi hay phàn nàn rằng vợ hai không có trách nhiệm với gia đình bên chồng, không sống cùng hay chăm sóc bố.
Bố mẹ tôi có hai người con. Tôi là con trai cả, đã lập gia đình và sống ở Đà Nẵng. Em gái tôi đang học đại học. Mẹ tôi mất cách đây 13 năm, sau đó bố đi bước nữa, hiện bố sống ở quê. Vợ thứ hai của bố có hai con riêng đang đi học và có thêm một con trai chung 6 tuổi. Tuy... Đọc thêm

Tôi sa ngã sau nhiều năm sống trong cảnh van xin vợ gần gũi

Trong suốt khoảng bảy năm qua, số lần chúng tôi quan hệ chỉ đếm bằng lần.
Tôi 36 tuổi, vợ hơn tôi một tuổi. Tôi làm sale cho công ty nước ngoài, thu nhập ở mức thấp, 20 triệu mỗi tháng. Cách đây 3-4 năm, thu nhập của tôi khoảng 30-50 triệu đồng. Kinh tế không có nhiều nhưng chủ yếu tôi làm là chính. Chúng tôi có hia con, một gái và một trai (làm IVF). Tôi viết những dòng này không phải... Đọc thêm