Home
Menu

Tôi sợ đứt nguồn chu cấp nếu chia tay bố của con mình

Tôi tìm nhiều cách để anh thỉnh thoảng chi cho tôi như đưa tiền đi chơi, chi tiền đi ăn, chi tiền mua đồ ăn, mua đồ dùng trong nhà…
Tôi là mẹ đơn thân, đang có người yêu là bố của bé. Về hiện trạng mối quan hệ, bố bé hàng tháng vẫn chu cấp cho bé, ngoài ra có đưa tôi một khoản tiền lớn để hỗ trợ tôi mua nhà. Còn chu cấp định kỳ cho tôi thì hầu như không có gì. Tôi đang phải trả lãi ngân hàng hàng tháng, do vậy để trang trải cho cá nhân, tôi vẫn tìm các cách để anh thỉnh thoảng chi cho tôi ví dụ như đưa tiền đi chơi, chi tiền đi ăn, chi tiền mua đồ ăn, mua đồ dùng trong nhà.... Thậm chí có lần giận nhau, tôi còn yêu cầu anh trả tiền quan hệ. Anh phản ứng nhưng vẫn đồng ý trả cho lần đó. Bù lại anh để tôi thoải mái trong mối quan hệ xã hội, tất nhiên tôi biết ý cũng chưa làm gì quá đáng.
Hàng ngày tôi cũng nhận được nhiều lời chào hỏi, làm quen từ mạng xã hội. Có thể do trên mạng tôi chỉ có thông tin về bản thân và em bé. Tôi chỉ trả lời, nói chuyện, tâm sự xã giao chứ chưa có ý định đi xa hơn. Tôi từ chối các lời mời đi ăn uống vì thực sự cũng bận và không có hứng thú. Người yêu cũ thỉnh thoảng nói chuyện với tôi và nhiều người muốn quay lại. Tất nhiên tôi chỉ nói chuyện, hỏi thăm chừng mực. Có lần một người yêu cũ đề cập đến chuyện quan hệ, tôi chặn hẳn luôn, vì tính tôi không muốn quay lại các mối quan hệ đã chấm dứt. Tuy nhiên, dần dần tôi cảm thấy cô đơn, trống trải trong lòng dù tôi vẫn đang nói chuyện với anh hàng ngày, việc quan hệ nếu tôi muốn, anh vẫn sẵn sàng đáp ứng.
Tôi đang nói chuyện với một người đàn ông trên mạng xã hội, thấy khá phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh của tôi và cũng suy tính tiến tới nhiều hơn. Tuy nhiên nếu tiến tới, tôi sẽ phải yêu cầu bố của con tôi không đến nhà và không tiếp xúc nữa. Tôi phân vân là nếu chấm dứt như vậy sẽ ảnh hưởng đến nguồn chu cấp và nói thật con còn nhỏ, cũng cần người quan tâm đến con, không biết người mới có quan tâm đến bé tốt không. Nếu tiến tới với chàng trai kia mà kết quả không thành, tôi không biết có quay lại với bố bé được không, dù anh luôn nói em đi đâu chán nếu quay lại anh vẫn đón nhận. Thanh xuân không còn nhiều, tôi phân vân quá vì không xác định được sự chắc chắn với người yêu trong tương lai. Tôi đã quá nửa U40 rồi.
Tú Xuyên
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
11/06/2026

Vợ chồng ly hôn bắt nguồn từ chuyện chiếc bình sữa của con

Sau mỗi lần thăm con, tôi thấy xót cho vợ cũ, một mình chăm con; cũng thương con, nhớ con là lại khóc.
Tôi là nam, 28 tuổi, mấy nay buồn và tủi thân nên muốn chia sẻ với các bạn. Năm 2021 tôi cưới vợ, đầu năm 2023 vợ chồng có một bé trai. Sắp sinh, vợ về quê trước một tháng để chuẩn bị nghỉ thai sản. Vợ bảo vợ chồng nghỉ việc hẳn ở TP HCM rồi về quê tìm việc gần nhà và nuôi... Đọc thêm

Nếu cắt đứt với bồ, tôi sẽ không có đủ khả năng nuôi vợ con

Người thứ ba đã giúp tôi khi khó khăn, hiện tại nhờ cô ấy mà tôi có cơ sở làm ăn, có tiền lo cho vợ con và cha mẹ.
Tôi và vợ đến với nhau rất khó khăn vì gia đình ngăn cản, nhưng thương nhau nên đã vượt qua tất cả. Khi chung sống, tôi phát hiện nhiều điều không hay về vợ. Ngoài tính cách hiền lành, vợ chỉ biết chăm lo sắc đẹp bản thân và mua sắm online, bỏ mặc cảm giác của tôi... Đọc thêm

Đã ký nhận 400 triệu không chu cấp, có nên yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng cho con?

Thời gian đầu chồng cũ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con, nhưng càng về sau càng thưa dần.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình được nhận xét là ổn, làm tại bệnh viện huyện ở quê, lương khoảng 13 triệu đồng. Tôi ly hôn chồng được hơn một năm. Lý do hai vợ chồng ly hôn, nếu người ngoài nhìn vào cũng không có gì quá to tát, nhưng với tôi, đó như giọt nước tràn ly, âm ỉ từng ngày. Chồng tôi... Đọc thêm

Nếu ly hôn, tôi phải trả toàn bộ nợ chung, chồng không chu cấp

Tôi chán cuộc hôn nhân với người chồng vô tâm, ham chơi và hay chửi tục; việc nhà, chăm con anh cũng đẩy hết cho tôi.
Tôi 31 tuổi, kết hôn được 4 năm, con một tuổi rưỡi, chồng bằng tuổi tôi. Tôi làm công nhân, anh làm tự do, mức lương hai vợ chồng bằng nhau, mỗi người khoảng 8 triệu đồng một tháng, chồng lo cho con khoảng 3 triệu đồng.
Trong mắt anh, tôi luôn là người kiếm tiền kém... Đọc thêm

Tôi bị vợ giận vì lén chu cấp cho gia đình mình

Tôi lén lấy một phần tiền thưởng Tết, tiền làm thêm, có lúc vay bạn bè, gửi về cho ba mẹ hoặc em trai trả bớt nợ.
Tôi 36 tuổi, kết hôn được tám năm, có hai con nhỏ, vợ chồng đều làm công ăn lương, thu nhập tạm ổn. Nhìn bên ngoài, chúng tôi khá yên ổn, không thiếu thốn gì, đôi lúc còn được mọi người khen là vợ chồng biết lo làm ăn, giỏi vun vén. Thực ra, từ ngày cưới nhau... Đọc thêm