Vợ chồng ly hôn bắt nguồn từ chuyện chiếc bình sữa của con
Sau mỗi lần thăm con, tôi thấy xót cho vợ cũ, một mình chăm con; cũng thương con, nhớ con là lại khóc.
Tôi là nam, 28 tuổi, mấy nay buồn và tủi thân nên muốn chia sẻ với các bạn. Năm 2021 tôi cưới vợ, đầu năm 2023 vợ chồng có một bé trai. Sắp sinh, vợ về quê trước một tháng để chuẩn bị nghỉ thai sản. Vợ bảo vợ chồng nghỉ việc hẳn ở TP HCM rồi về quê tìm việc gần nhà và nuôi con. Tôi cũng đồng ý và nghỉ việc ở TP HCM để về quê. Tôi chăm vợ từ lúc vào đến khi ra viện về nhà, hai tuần sau tôi tìm được việc mới, đi đào tạo ở Đà Nẵng hai tuần. Trước đó tôi bàn với vợ tổ chức đầy tháng cho con ở ngoại rồi về nội nhưng bên ngoại không đồng ý. Bên ngoại lại giấu tôi tổ chức đầy tháng trước một ngày rồi mới cho rước về. Tôi biết nhưng không nói gì vì vợ mới sinh, không muốn làm lớn chuyện.
Chiều và đêm đó đón con về nội, bé khóc quá, ông bà nội mới cho cháu ti bình sữa. Vợ tôi khó chịu và cãi nhau với ông bà nội. Vợ gọi tôi, tôi gọi về kêu ba mẹ để vợ chăm con theo ý cô ấy. Trong lúc cãi nhau, ba tôi tức quá mới nói ngày mai đem con đi đâu khuất mắt thì đi, chứ nhìn cháu khóc tao sót ruột. Lúc đó vợ tôi gọi ba mẹ vợ và để máy cho ông bà ngoại nghe. Sáng hôm đầy tháng, mẹ tôi kêu vợ tôi đi thay đồ đẹp, để cháu đó bà giữ tiếp. Vợ tôi bảo: "Con không nói chuyện với mẹ nữa, có gì ba mẹ con nói chuyện, mất công mẹ nói con hỗn". Mẹ tôi im lặng.
Khi ông bà ngoại xuống đã la vợ tôi, nói cô ấy hỗn rồi xin rước hai mẹ con về trong khi ba mẹ tôi chưa đồng ý. Khi về nhà, vợ nhắn tin cho tôi đòi ly dị, nói làm dâu thất bại. Cô ấy kể là ba mẹ chồng đối xử tệ, mua ngô nướng cho ăn trong khi cô ấy làm răng giả sao ăn được. Cô ấy chỉ ăn được một con tôm, mẹ chồng nói ăn ít thế mai mốt không mua nữa. Cô ấy thèm cháo cá, ba tôi đi mua nhưng không ngon, cô ấy không ăn, gọi cho bố đẻ đi mua chỗ khác. Vợ nói những điều đó xong đòi ly dị. Tôi gọi cho ba mẹ, nói họ nhường nhịn cô ấy đi. Ba mẹ mới lên giảng hòa trên nhà thông gia rồi đón con dâu về nhưng vợ tôi không chịu, nói là khi nào chồng về rồi tính. Hai tuần sau tôi về, lên nhà vợ ở 4 tháng nhằm thuyết phục cô ấy về. Cuối tuần tôi rủ hai mẹ con về nội chơi nhưng lúc nào ba vợ la mắng thì cô ấy mới chịu đi, Đến nhà tôi, vợ chỉ bấm điện thoại, để cháu cho ông bà nội giữ xíu rồi về.
Bên chú vợ kêu tôi mua góp nền đất của chú, trị giá một tỷ đồng để ra riêng ở. Đỉnh điểm là bà nội nhớ cháu, nhắn tin cho vợ tôi, bảo khi nào cháu thức thì gọi cho bà nội. Vợ tôi xóa hết liên lạc bên chồng, tạo nick mới, tôi hỏi tại sao làm vậy thì vợ không trả lời, lại đòi ly dị. Tôi nói ba mẹ mình lên đón vợ lần nữa, vợ bảo hết duyên nợ nên ly dị và mẹ vợ cũng đồng ý thế.
Ra tòa làm thủ tục, toàn bộ tiền mặt vợ chồng tôi góp chung, vợ giữ hết, vàng cưới tôi giữ một lượng vàng 24k, cô ấy giữ một lượng vàng tương tự và toàn bộ vàng 18k. Sau ly hôn, tôi như người mất hồn, không hiểu mình có lỗi gì mà bị kết cục như vậy. Thật sự vợ chồng ly dị chỉ vì bình sữa, nghe thôi đúng là không thể tin được.
Nghĩ về vợ cũ, tôi thấy mình dường như không còn cảm xúc gì nữa, không thể tái hợp dù hiện tại cô ấy và bên vợ có năn nỉ để hàn gắn, thế nhưng nghĩ lại những gì xảy ra tôi thật sự không thể bắt đầu lại. Hiện tại ba mẹ tôi muốn tôi tiến thêm bước nữa. Nếu thế, tôi có phải người thiếu trách nhiệm không, thật sự tâm tư rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Tiến Thành 15/01/2025Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là...
Đọc thêmChiếc thang thoát hiểm 43 triệu đồng và sự bội tín của con trai chủ nhà
Tôi thuê nhà kinh doanh, góp tiền làm thang thoát hiểm, khi trả nhà, chủ mới nuốt lời, viện cớ để không hoàn tiền.
Tôi thuê nhà để kinh doanh khách sạn, hợp đồng đến hết năm 2026. Tuy nhiên, đầu năm 2024, do hoàn cảnh riêng, chúng tôi thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm vào cuối năm. Giữa năm, chủ nhà thông báo đã bán căn nhà cho con trai. Người con này mong muốn lấy lại nhà trước hạn,...
Đọc thêmChồng khóa cửa, xả bình gas khi tôi đòi ly hôn
Hiện giờ tôi chỉ sợ con gái út biết chuyện lại sốc và bệnh nặng hơn; tôi đau khổ, không biết làm sao để có thể vượt qua.
Tôi và chồng quen từ thời cấp ba, anh ta theo đuổi 4 năm tôi mới đồng ý. Lúc đó, tôi được đánh giá là xinh đẹp còn anh ta rất bình thường, có thể nói là xấu, nhưng lại rất được lòng bạn bè vì biết cách thu phục lòng người. Thời đó, khi kết hôn, cả hai...
Đọc thêmBa năm sống yên bình khi ly thân nhưng không dám ly hôn
Nghĩ đến hai từ ly hôn, tôi ám ảnh, không muốn con sống trong cảnh ba mẹ ly hôn, nhưng cũng dặn lòng, sống như này khác chi ly hôn.
Tôi 35 tuổi, có bé gái 5 tuổi, kết hôn gần 8 năm, ly thân với chồng và sống khác nhà hơn 3 năm. Thật ra vợ chồng đã không còn gần gũi nhau kể từ khi có bé được sáu năm rồi. Chồng hơn tôi 7 tuổi, có việc làm ổn định, chu cấp cho con. Chúng tôi gặp nhau một...
Đọc thêmSáu năm sau ly hôn tôi vẫn chưa tìm được bình yên
Tôi từng nghĩ rời khỏi nhà chồng là xong, ai ngờ sau 6 năm, nỗi đau vẫn còn nguyên, sự dò xét vẫn bủa vây.
Hậu ly hôn, dù bị động hay chủ động, dù đúng dù sai, dù mạnh mẽ hay yếu mềm tôi dám chắc một điều ai cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh nhất định, có chăng khác nhau ở khoảng thời gian dài hay ngắn. Với tôi, quãng thời gian đó đã 6 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Sau...
Đọc thêm