Chiếc thang thoát hiểm 43 triệu đồng và sự bội tín của con trai chủ nhà
Tôi thuê nhà kinh doanh, góp tiền làm thang thoát hiểm, khi trả nhà, chủ mới nuốt lời, viện cớ để không hoàn tiền.
Tôi thuê nhà để kinh doanh khách sạn, hợp đồng đến hết năm 2026. Tuy nhiên, đầu năm 2024, do hoàn cảnh riêng, chúng tôi thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm vào cuối năm. Giữa năm, chủ nhà thông báo đã bán căn nhà cho con trai. Người con này mong muốn lấy lại nhà trước hạn, nhưng không đưa ra hợp đồng mua bán nào cho tôi. Tôi đề nghị nếu lấy lại nhà sớm thì cần có bồi thường. Nếu không, tôi sẽ trả nhà vào cuối năm theo thỏa thuận. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng họ đồng ý để tôi thuê đến cuối năm.
Trong quá trình thuê, tôi cùng ông góp tiền làm thang thoát hiểm trị giá 43 triệu đồng (tôi góp 23 triệu đồng, ông góp 20 triệu đồng). Khi chuyển nhượng nhà cho con trai, hai bên thỏa thuận người con sẽ trả lại cho tôi 20 triệu đồng, còn ông chủ nhà không lấy lại phần tiền của mình. Nghĩa là người con chỉ cần bỏ ra 20 triệu đồng để có chiếc thang thoát hiểm đáng giá hơn 43 triệu đồng, một khoản tiết kiệm không nhỏ.
Tưởng rằng mọi việc đã ổn thỏa nhưng đến ngày bàn giao nhà, người con bất ngờ đề nghị chỉ trả 15 triệu đồng với lý do "thang bị hư hao", mặc dù tôi đã chủ động trừ 3 triệu đồng từ trước để tính khấu hao. Dù không đồng tình, tôi vẫn chấp nhận. Số tiền đó tiếp tục được chia làm hai đợt: 10 triệu đồng trả ngay, 5 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán sau khi thang được cơ quan phòng cháy chữa cháy (PCCC) phê duyệt. Tôi tin tưởng. Tuy nhiên, đến nay, khi thang đã được duyệt về PCCC, anh ta nói đã "làm lại thang" (chỉ sơn và hàn lại) với chi phí 15 triệu đồng nên sẽ không trả nữa. Anh ta không cung cấp bằng chứng về yêu cầu làm lại của cơ quan chức năng, cũng như chứng từ sửa chữa. Chiếc thang vẫn là thang cũ mà tôi cùng ông chủ nhà làm.
Vậy là sau hai lần nuốt lời, chỉ với 10 triệu đồng, họ đã có một chiếc thang thoát hiểm trị giá hơn 43 triệu đồng, mọi chuyện khép lại nhanh gọn. Tôi không tiếc số tiền ấy bằng việc thất vọng về cách người ta sẵn sàng lật lọng chỉ vì vài triệu đồng. Bạn sẽ làm gì nếu rơi vào trường hợp như tôi? Tiếp tục đòi lại số tiền nhỏ nhưng mất thời gian, hay chấp nhận để giữ sự bình yên trong lòng?
Văn Thành 07/05/2025Chồng tiếc chiếc áo rách dù tháng kiếm được gần 200 triệu đồng
Gia đình tôi chưa hạnh phúc có lẽ do quá keo kiệt, chỉ muốn kiếm tiền mà không chịu xài.
Tôi là tác giả bài viết "Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính". Thật sự cảm ơn vì rất nhiều bạn đọc đã nghiên cứu, giúp tôi phân tích, đưa ra vấn đề và giải pháp. Tôi xin cung cấp thêm một số thông tin chưa nêu trong bài trước để mọi người có thể nhìn nhận...
Đọc thêmBạn trai phản bội tôi vì không thoát khỏi cạm bẫy của vợ cũ
Lúc đó tôi đoán ra được ý đồ nhưng không thể ngăn cản được vì họ nói gặp nhau vì con - một lý do quá chính đáng.
Tôi hiểu nỗi buồn và lo của tác giả bài viết: Tủi thân khi thấy chồng vui vẻ sinh nhật con gái bên vợ cũ vì tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh khá giống bạn nhưng đỡ hơn bạn vì chưa cưới, vẫn có thể rút chân ra được. Tôi từng yêu người ly hôn có hai con riêng. Tôi có...
Đọc thêmVợ chồng ly hôn bắt nguồn từ chuyện chiếc bình sữa của con
Sau mỗi lần thăm con, tôi thấy xót cho vợ cũ, một mình chăm con; cũng thương con, nhớ con là lại khóc.
Tôi là nam, 28 tuổi, mấy nay buồn và tủi thân nên muốn chia sẻ với các bạn. Năm 2021 tôi cưới vợ, đầu năm 2023 vợ chồng có một bé trai. Sắp sinh, vợ về quê trước một tháng để chuẩn bị nghỉ thai sản. Vợ bảo vợ chồng nghỉ việc hẳn ở TP HCM rồi về quê tìm việc gần nhà và nuôi...
Đọc thêmTôi đòi lại chiếc đồng hồ đã tặng vì em có người mới sau hai ngày chia tay
Giờ bình tĩnh hơn, tôi cảm thấy hành động đòi quà đó của mình không được hay lắm.
Cô ấy nói chia tay tôi chỉ vì hai ngày tôi không nhắn tin. Hai ngày đó tôi đi làm trên vùng cao, sóng điện thoại rất chập chờn, có lúc gần như mất hẳn. Tôi thừa nhận mình có phần sai vì đã không tìm mọi cách để báo trước hoặc cố gắng liên lạc rõ ràng hơn. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là trong...
Đọc thêmChia tay bạn trai chỉ vì chiếc bánh mì
Một hôm tôi nấu cơm, anh bảo không thích, hôm sau tôi lại mua bánh mì nhưng anh thái độ vì bánh này không ngon.
Tôi 28 tuổi, làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Anh là bác sĩ 27 tuổi, chúng tôi quen nhau tình cờ tại quán cà phê. Anh có nụ cười tươi và cách nói chuyện hài hước, luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi ở bên. Mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng phát triển. Anh kể cho tôi nghe...
Đọc thêm