Home
Menu

Chỉ quan hệ với bạn trai nhưng lại mắc bệnh xã hội, có nên cho anh biết?

Giờ tôi muốn im lặng chữa trị, giữ khoảng cách với anh và đến lúc nào đó thích hợp thì dừng lại, hay tôi nên làm như thế nào?
Tôi ngoài 30 tuổi, ly hôn năm 2021. Trong thời gian sau ly hôn, tôi không có quan hệ tình dục với ai. Đến tháng 6 vừa rồi, tôi quen một người đàn ông lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Chúng tôi đi quá giới hạn khi quen nhau được hơn một tháng. Vừa rồi tôi có biểu hiện sùi mào gà ở âm đạo, anh không có biểu hiện gì. Tôi biết sau khi anh ly hôn cũng quen nhiều cô. Hiện giờ, chúng tôi tình cảm rất tốt, yêu thương và chăm sóc nhau hết lòng.
Tôi chưa muốn cưới nhưng dành nhiều tình cảm cho anh. Tôi cảm nhận anh cũng rất chân thành, luôn nghĩ sẽ cùng anh bước tiếp trong chặng đường sau này. Giờ tôi phát hiện bị bệnh như thế, nếu điều trị sẽ ngừng gần gũi anh một thời gian. Đối với anh, tình dục là vô cùng cần thiết, nếu tôi dừng lại chắc chắn cũng dẫn đến việc chia tay. Giờ tôi muốn im lặng chữa trị, giữ khoảng cách với anh và đến lúc nào đó thích hợp thì dừng lại, hay tôi nên làm như thế nào? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoài Ngọc 06/12/2025

Chồng mắc bệnh xã hội vẫn tiếp tục tìm đến gái gọi

Tôi bây giờ không còn nhiều cảm xúc với chồng, nhìn chồng cũng không muốn nhìn, mọi ứng xử của chồng đều không như mong muốn của tôi.
Tôi đang lo lắng cuộc sống hôn nhân của mình. Chúng tôi kết hôn được 6 năm, chồng không phải kiểu người tôi mong muốn, nhưng thôi chuyện cũng xảy ra rồi nên tôi chấp nhận hậu quả về hành động của mình, sống một cuộc sống bình thường. Mâu... Đọc thêm

Vợ có 400 triệu để dành nhưng bỏ mặc tôi bệnh tật và khoản nợ 200 triệu

Mệt mỏi và bệnh tật khiến tôi không còn đủ sức để làm việc, vợ cũng không hỏi han gì.
Tôi sinh năm 1991, vợ sinh năm 1994, có cô con gái gần 5 tuổi rất lanh lợi và dễ thương. Chúng tôi gặp nhau vào cuối năm 2019 và nhanh chóng kết hôn sau khi vợ có bầu chỉ sau 3 tháng quen biết. Cuộc sống của chúng tôi từng rất hạnh phúc, ổn định với công việc tốt và thu nhập ổn định. Tuy nhiên,... Đọc thêm

Khi cần động lực sống, tôi lại đến bệnh viện quan sát

Không phải tôi đi khám tâm lý mà là để quan sát, chứng kiến và cảm nhận nỗi đau thể xác giày vò gấp vạn lần nỗi đau tinh thần.
Tôi thích đi xe bus? Không. Tôi thích đến bệnh viện? Không. Tôi thường xuyên đi chùa vì ở đó yên tĩnh? Càng không. Chỉ đơn giản vì những nơi tôi muốn đến đều có lý do riêng.
Tôi có thể ngồi xe bus hàng giờ tới trạm cuối rồi lại lên mà chẳng quan tâm... Đọc thêm

Mắc kẹt giữa 5 mối quan hệ nên không thể lấy được vợ

Những mối quan hệ này khiến tôi hoang mang và bối rối, không thể chắc chắn rằng mình có thể cho đi điều mà họ cần
Gia đình luôn hỏi tại sao tôi vẫn chưa kết hôn, bạn bè cũng thúc giục, nhưng tôi lại không biết làm thế nào. Thực sự tôi không thiếu người có tình cảm, nhưng mỗi người trong số họ lại khiến tôi cảm thấy bối rối hơn là rõ ràng. Tình yêu đâu phải là thứ có thể... Đọc thêm

Chồng chỉ quan tâm mèo ăn gì, tắm nắng chưa, con ốm mặc kệ

Mỗi lần gọi về, anh không hỏi tôi khỏe không, con quấy không, chỉ hỏi mèo ăn gì, có chải lông cho nó không, có cho nó ra nắng chưa.
Tôi 29 tuổi, kỹ thuật viên phòng xét nghiệm; chồng tôi 35 tuổi, là đầu bếp tại một nhà hàng lớn. Chúng tôi có hai con, bé gái 5 tuổi và bé trai vừa tròn một tuổi. Chồng làm theo ca nên thường xuyên vắng nhà, còn tôi nghỉ việc sau khi sinh bé trai vì bệnh viện... Đọc thêm