Home
Menu

Chồng ngoại tình với phụ huynh lớp con tôi

Chị ấy là mẹ đơn thân, bán đồ ăn sáng gần trường, tính tình vui vẻ nên khá thân với mọi người, làm trong ban phụ huynh cùng chồng tôi.
Chồng tôi bán hàng online nên thời gian khá linh động. Anh vốn là người năng nổ, thích các hoạt động tập thể nên từ ngày con vào tiểu học, anh thường xuyên tham gia việc lớp. Năm ngoái, anh được các phụ huynh tín nhiệm bầu vào ban đại diện cha mẹ học sinh. Trong ban phụ huynh, có một chị là mẹ đơn thân, có con gái học cùng lớp với con tôi. Chị ấy bán đồ ăn sáng gần trường, tính tình vui vẻ nên khá thân với mọi người. Vì chồng tôi thường đứng ra liên hệ đặt nước, thuê xe, chuẩn bị quà cho các con,... trong những dịp của lớp nên hai người cũng có nhiều việc phải trao đổi.
Ban đầu tôi không để ý. Có những đợt như trung thu, Tết, liên hoan cuối học kỳ, cuối năm, hội phụ huynh lớp vẫn nhắn tin, gọi điện trao đổi có hôm tới tận khuya và tôi thấy cũng bình thường. Như trung thu vừa rồi, các phụ huynh lớp con tôi còn hẹn nhau tới nhà một phụ huynh để chuẩn bị mâm ngũ quả cho các con. Vợ chồng tôi cũng góp mặt và thấy rất vui vẻ.
Nhưng tối qua, chồng tôi đi nhậu với bạn về say. Tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn đến lúc khuya nên mở ra xem ai nhắn. Tin đó là của một người bạn cùng nhóm đi nhậu, hỏi xem anh về chưa. Đóng tin nhắn lại, tôi thấy trong danh sách người nhắn tin có chị phụ huynh lớp con tôi. Tôi định bỏ qua nhưng lại thấy thời gian nhắn cũng mới, lúc anh đang nhậu. Thấy tò mò nên tôi vào xem và không thể tin nổi là họ nhắn tin rất tình tứ với nhau, nào là nhớ nhung này kia, nào là hẹn hôm sau anh đưa con tới quán em ăn sáng,... Tôi kéo lên xem tin nhắn cũ thì không thấy gì khác, chỉ là những tin bàn về quà cáp cho các con ở lớp. Có lẽ họ đã xóa hết những tin nhắn tình cảm kia.
Tôi thức trắng đêm, người như mất hồn. Sáng hôm sau tôi đưa tin nhắn cho chồng xem, anh chẳng biện minh được lời nào và thú nhận qua lại với chị ấy từ Tết năm ngoái khi cùng lớp tổ chức hoạt động cho các con. Anh nói ban đầu chỉ nói chuyện công việc, sau đó tâm sự nhiều hơn vì chị ấy một mình nuôi con, còn anh thì thấy được chia sẻ.
Anh hứa sẽ chấm dứt, rút khỏi ban phụ huynh, không liên hệ với chị ta nữa và xin tôi tha thứ, nói chỉ là nhất thời lầm lỡ. Tôi chưa biết phải đối diện với chuyện này thế nào. Tôi nên làm gì lúc này đây?Lệ Thủy 27/09/2026

Lớp con tôi không lập nhóm chat riêng cho phụ huynh

Tôi thấy bất bình, đã nói với cô chủ nhiệm và hội phụ huynh nên lập nhóm hội phụ huynh cho dễ trao đổi.
Tôi là mẹ của hai con lớp sáu và lớp một. Những năm bé lớn học cấp một và đứa con trai nhỏ học lớp mẫu giáo, giáo viên thường lập hai nhóm qua chat, một nhóm lớp và một nhóm hội phụ huynh (không có cô giáo trong nhóm này). Mọi người có thể trao đổi trong cả hai nhóm, tuy nhiên... Đọc thêm

Phụ huynh lớp con im lặng sau khi hôn được tôi

Mong rằng anh sẽ sớm nhắn lại rủ tôi đi chơi như trước, phải chăng khi đàn ông chinh phục được rồi sẽ nhanh chán thế sao?
Tôi sinh năm 1991, đã kết hôn và có con trai học lớp 3. Yêu nhanh cưới vội, không tìm hiểu kỹ nên sau hai tháng đã kết hôn. Chồng cũ là người vô trách nhiệm, nợ nần cờ bạc, lô đề nên khi con được 5 tuổi tôi quyết định ly dị, đến nay vừa tròn 3 năm.
Trong... Đọc thêm

Phụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?

Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.
Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết... Đọc thêm

12 năm đèn sách không được bố mẹ, ông bà đi họp phụ huynh

Tôi có một tuổi thơ sống cùng ông bà từ bé cho tới hết năm cấp hai, do kinh tế nên ba mẹ phải bươn chải ở nơi xa.
Nhà tôi nghèo nhưng ba mẹ không để con cái nhịn đói hay phải nghỉ học, chẳng qua không bằng bạn bằng bè thôi, dù có khó khăn ba mẹ cũng không cho tôi nghỉ học, đó là con đường ngắn nhất để tôi có thể tự lo cho bản thân sau này. Tôi đã ra trường và đi làm gần 6 năm,... Đọc thêm

Người vợ ngoan hiền của tôi ngoại tình sau lần họp lớp

Vợ nói cuộc sống hôn nhân quá đơn điệu, còn người kia luôn biết cách lắng nghe và quan tâm.
Tôi và vợ cưới được 9 năm, có với nhau hai con, một bé học tiểu học, một bé mới vào mẫu giáo. Tôi làm kỹ thuật, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, còn vợ làm kế toán cho công ty tư nhân. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng đủ để nuôi con và trả góp căn hộ nhỏ. Vợ tôi ngoan hiền,... Đọc thêm