Mỗi lần tôi góp ý cách chăm cháu, mẹ chồng lại đề nghị gửi bé đi học
Tôi luôn hy vọng con mình sẽ được người thân chăm sóc thay vì gửi bé đi nhà trẻ.
Tôi ngoài 30 tuổi, chồng là người nước ngoài, lấy nhau được 4 năm, có con trai 2 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đang làm công việc hành chính, con trai thì nhờ mẹ chồng tôi chăm sóc, nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà đánh tiếng muốn chúng tôi gửi con đi học mẫu giáo. Gia đình tôi không quá dư dả nhưng vì thuộc típ người cầu toàn, kỹ tính trong việc nuôi dạy con cái nên tôi luôn hy vọng con mình sẽ được người thân chăm sóc thay vì gửi bé đi nhà trẻ.
Lúc vừa hết phép thai sản, tôi trở lại đường đua công việc, cả hai vợ chồng nhờ mẹ chồng đứng ra giữ bé. Ban đầu bà từ chối nhưng có lẽ do cảm thấy thương con trai và thương cháu nên sau cùng cũng đồng ý nhận giữ giúp. Nhưng có lẽ do cách biệt về tuổi tác nên giữa tôi và mẹ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong việc nuôi và chăm sóc bé. Nếu phát hiện gì đó phản khoa học hoặc giờ giấc ăn ngủ của bé quá lộn xộn, tôi sẽ chủ động đưa ra ý kiến và nhờ chồng thương lượng với mẹ trước, nếu vẫn chưa hiệu quả, tôi sẽ trực tiếp chia sẻ với bà. Nhưng tôi phát hiện rằng sau khi tôi đưa ra ý kiến gì đó liên quan đến thói quen chăm sóc cháu, bà không vui và sẽ nói với chồng tôi rằng nếu chúng tôi thấy bà không giỏi chăm hoặc chăm không tốt, có thể gửi bé đi bảo mẫu.
Trên thực tế, tôi chỉ muốn góp ý để giờ giấc ăn ngủ của con trở nên cố định và không rối ren như vậy, chứ không hề có ý nói bà như những gì bà đang suy nghĩ. Trong khoảng gần một năm rưỡi chăm cháu, không biết bao nhiêu lần bà đề nghị gửi bé đi bảo mẫu khi nghe tôi đưa ra ý kiến nào đó. Tôi rất buồn và có bàn với chồng hay gửi bé về Việt Nam để gia đình chị gái tôi chăm phụ. Nhưng thực tế do khoảng cách địa lý khá xa, vợ chồng tôi sau cùng vẫn không nỡ gửi con đi xa như vậy. Nhưng gửi cho bà chăm, khi tôi đưa ra ý kiến cá nhân, nhờ bà phối hợp, ví dụ như trưa có thể cho bé ngủ sớm hơn xíu thay vì cho đi ngủ lúc 14h, vào giấc đã gần 14h30 nên tối bé rất khó vào giấc. Vợ chồng tôi mỗi tối đều mất một tới một tiếng rưỡi để dỗ bé ngủ, hoặc cho bé vận động đi lại trong nhà nhiều hơn, để bé có thể phát triển chiều cao. Mẹ chồng thường thích để bé trong khu vực nôm na gọi là chuồng đồ chơi, 4 bên đều có vách ngăn.
Tôi sợ cứ để bé chơi trong khoảng không gian nhỏ như vậy sẽ hạn chế nhiều khả năng khác của con, đặc biệt là chiều cao, thì bà lại lấy thời gian buổi trưa để cho con đi lại nên mới dẫn đến việc 14h mới cho bé lên giường ngủ. Đặc biệt bà không thích cho bé phơi nắng, bà hay nói ánh nắng mặt trời quá chói sẽ làm hư mắt bé, nên da con tôi có phần vàng vọt và nổi nhiều mụn li ti, không biết có phải do thiếu ánh nắng mặt trời gây ra, dù tôi có cho con uống bổ sung vitamin D. Hiện tại bà nói không đủ sức khỏe để trông cháu, chạy theo giữ cháu, đề nghị vợ chồng tôi gửi con đi học. Chúng tôi xót cho bà vì tuổi già nên cũng đã tìm hiểu vài trường mầm non và cho bé học thử vài buổi trải nghiệm. Có lẽ vì thay đổi môi trường quá đột ngột dẫn đến tâm lý bé bất an, tối cứ nửa đêm là bé giật mình khóc thét, dỗ mãi không nín và liên tục nhiều đêm như vậy, bé khóc đến mất tiếng.
Tôi thật sự hy vọng thông qua mục Tâm sự của VnExpress nhận được những chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều bậc phụ huynh có trường hợp như tôi. Là tôi có nên nghỉ công việc hiện tại để lên kế hoạch sinh con thứ hai và chăm sóc con đầu thật tốt, lo cơm nước cho chồng? Kinh tế hiện tại của chúng tôi vừa đủ sống, có hai căn nhà và một khoản nợ ngân hàng. Chúng tôi dự kiến bán một trong hai căn để trả bớt nợ ngân hàng. Nếu vậy cuộc sống kinh tế sẽ không còn quá áp lực vì mỗi tháng phải trích ra phần lớn lương của chồng chi cho việc trả nợ ngân hàng.
Điều tôi băn khoăn hơn hết là nghỉ việc đối với một người phụ nữ ở thời buổi hiện đại có mang lại hậu quả đáng sợ lắm không? Hay nên trở thành một người mẹ đồng hành cùng tuổi thơ con và sinh thêm cho con em trai hoặc em gái để con có người chơi cùng, bầu bạn. Nói thêm, hiện tôi không nhận được sự hỗ trợ từ người thân bên ngoại vì khoảng cách địa lý, còn ba mẹ chồng đã lên tiếng rằng nếu tôi sinh thêm con, phải tự nghỉ việc để chăm con, ông bà không nhận giữ giúp nữa vì tuổi đã cao. Mong được quý độc giả chia sẻ cùng tôi.Quỳnh Hoa 11/09/2026Nếu không ưng nhà ngoại chăm cháu, người chồng nên nghỉ làm tự chăm
Khi đã nhờ vả, đương nhiên phải nhún nhường, bà ngoại lên phụ thì vợ chồng phải mang ơn hơn là soi mói, chỉ trích.
Đọc bài: "Nghe con khóc mà tôi bất lực vì mẹ vợ bảo thủ", xin chia sẻ ý kiến cá nhân. Tôi là mẹ bỉm mới sinh, con 3 tháng tuổi. Những vất vả của việc làm cha mẹ lần đầu, khi con nhỏ, tôi rất hiểu. Chồng tôi thuộc cung Kim Ngưu, tôi cung Bảo Bình, tính cách chồng khá...
Đọc thêmTôi kiệt sức vì mẹ đẻ và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm cháu
Bà nội bảo bên ngoại cứ thích can thiệp, muốn thì lên mà chăm cháu chứ đừng ngồi nhà chỉ trỏ.
Tôi sinh con đầu lòng cuối năm ngoái, từ đó đến nay gần như chưa có ngày nào thực sự thoải mái vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và mẹ ruột quanh chuyện chăm cháu.
Khi mới sinh, mẹ ruột tôi ra ở cùng hơn tháng để đỡ đần. Mẹ quen nuôi con kiểu cũ: cho bé tắm nước lá, hạn chế mặc bỉm,...
Đọc thêmMẹ chồng góp ý 1000 thứ về cách nuôi con, chồng chê tôi cứng đầu
Mấy hôm nay tinh thần tôi khá suy sụp, tôi khóc nhiều lần vì chán ghét khi nghĩ đến chồng, mẹ chồng.
Chúng tôi quen nhau đến nay là hơn bốn năm, kết hôn được hai năm, có một bé tám tháng tuổi. Chồng 31 tuổi, tôi 30 tuổi. Những điều trước đây dù biết là điểm yếu của anh nhưng tôi thấy cũng nhỏ, có thể bỏ qua, giờ tôi thấy nó là vấn đề lớn, làm tôi vô cùng khó chịu khi phải...
Đọc thêmCách dạy cháu tôi thành học sinh xuất sắc
Cháu gái học gần hết lớp một vẫn chưa thành thạo đánh vần những vần khó, tôi dạy cháu học đến lớp 2 cháu đã là học sinh xuất sắc.
Đọc bài: "Con học kém, vợ chồng tôi cãi nhau mỗi ngày", tôi thấy đây là một vấn đề có thể giúp ích nhiều người, có tác động thay đổi quan điểm giáo dục, thay đổi cuộc đời của nhiều đứa trẻ nên xin chia sẻ câu chuyện của cháu gái mình, hy...
Đọc thêmTôi từng nghĩ chồng tử tế, cho đến khi mẹ tôi vào chăm cháu
Tại sao tôi luôn cố gắng sống biết điều, nhún nhường, giải thích hết lời mà cách cư xử của chồng ngày càng tệ đi?
Vợ chồng tôi có một bé trai 8 tháng tuổi, sống chung gần 9 năm và kết hôn được tầm 3 năm. Vợ chồng không có vấn đề gì về tình cảm. Điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại thành vấn đề ngay lúc này. Mâu thuẫn phát sinh nhiều hơn khi tôi sinh con, vì chồng quá yêu con....
Đọc thêm