Con gái học lớp 9 không tự giác làm việc nhà
Vợ chồng tôi có việc gấp nên đang quét nhà cũng để đó, tối về thấy chổi và rác vẫn nguyên xi ở giữa phòng.
Tôi có hai đứa con, con gái lớn học lớp 9, con trai nhỏ lớp 7. Gần đây tôi bắt đầu để ý việc con gái lớn có khuynh hướng trì hoãn trong mọi việc sau khi chồng tôi nói về việc dạy con dọn dẹp.
Việc đi tắm con cũng trì hoãn, phải nhắc nhiều lần, con hay chần chừ tới tận lúc gần đi ngủ. Thế nhưng khi có bạn tới nhà hay cả nhà đi chơi, con lại làm việc rất lẹ. Nhiều lúc đi siêu thị về, đồ mua cho con tôi sẽ để một bịch riêng để con xách lên phòng. Con sẽ để nguyên đồ trong bịch, khi nào cần cái gì lấy mỗi cái đó ra. Có lúc lấy ra hết đồ, cái bịch đựng đồ con không dẹp mà để nguyên trên bàn cho tới khi bị nhắc.
Đỉnh điểm là khi vợ chồng tôi đang dọn dẹp vào dịp lễ vừa qua, hai con cũng nghỉ ở nhà chơi, ông bà nội gọi cho vợ chồng tôi kêu chở đi bệnh viện gấp. Vợ chồng tức tốc sang, chỉ soạn sơ đồ rồi đi liền, chồng tôi đang quét nhà, chỉ mới gom rác lại ở giữa nhà, chưa kịp hót vào thùng rác. Khi đi tôi dặn đứa lớn có gì thì đặt đồ ăn qua app. Vợ chồng vô viện làm thủ tục tới tận tối, tôi ở lại viện, chồng về lấy thêm đồ rồi sẽ vào cho tôi về.
Khi lên lại bệnh viện, chồng kể là cây chổi, rác giữa nhà còn nguyên. Chồng nói nếu không dạy thì mai mốt con sẽ mặc nhiên đó không phải việc cần làm, sau này đi làm rất nguy hiểm, hoặc khi lấy vợ lấy chồng. Hiện nhà tôi vẫn thuê người giúp việc theo giờ, tuần đôi ba ngày. Phòng riêng của hai đứa tôi chỉ nhờ quét, lau và dọn nhà vệ sinh, còn vẫn bắt con tự dọn dẹp, sắp xếp phòng ngăn nắp một tháng một hai lần. Thời gian đầu con ngủ riêng, tôi bảo con ngủ dậy phải gấp chăn lại. Con đang trong tuổi dậy thì, tôi đã nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng con chưa khắc phục được. Hy vọng được các vị phụ huynh trên đây góp ý. Chân thành cảm ơn.
Hà Hằng 18/09/2024Phụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?
Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.
Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết...
Đọc thêmTự ti khi không theo kịp các bạn ở lớp đại học
Những bài giảng phức tạp và các buổi thảo luận khiến em cảm thấy áp lực và tự ti.
Khi mới bước vào đại học, em tràn đầy háo hức và mong chờ để trải nghiệm một chương mới trong cuộc đời mình. Nhưng sau một thời gian, em lại cảm thấy lạc lõng giữa bạn bè. Họ học rất nhanh và tự tin phát biểu, trong khi em chỉ dám ngồi im lặng, lo lắng không theo kịp họ. Những bài giảng phức...
Đọc thêmCô đơn trong lớp học
Tôi là nam, 20 tuổi, cảm thấy chán nản bản thân vì trong quãng thời gian đi học kiểu bị cô lập, chẳng ai muốn quan tâm về tôi cả.
Đến giờ phút này tôi mới nhận ra trong quãng thời gian học cấp ba mình kém cỏi đến nhường nào. Từ việc học tập, vui chơi, giao tiếp, chăm sóc bản thân, kỹ năng và kinh nghiệm sống... tôi đều không giỏi bất cứ thứ gì, làm việc gì cũng chậm, thiếu sự...
Đọc thêmCháu chỉ biết im lặng chịu đựng khi bị bạo lực ngôn từ trong lớp học
Tầm 50% các bạn, chủ yếu là nam, kì thị và tỏ thái độ khinh miệt cháu, khiến cháu mệt mỏi, mỗi ngày đi học như đánh vật.
Cháu 16 tuổi, học lớp 11. Thế nhưng môi trường học tập lại không màu hồng như cháu tưởng tượng. Cháu là nam sinh nhưng cách nói chuyện, hành xử lại khá nhẹ nhàng, mềm mỏng, đây cũng chính là mấu chốt của vấn đề. Khi đi học, cháu hay bị trêu chọc, mang ra làm...
Đọc thêmCon vào lớp một, người làm cha như tôi đứng giữa những ngã rẽ
Tôi cố gắng giữ cho con một điểm khởi đầu trong sáng, không màu mè, không tính toán, không thủ thuật.
Tôi là kĩ sư cơ khí. Hơn 20 năm gắn bó với nghề đã dạy tôi sống bằng nguyên tắc, sự thẳng thắn và trung thực, điều tôi luôn tâm niệm không chỉ trong công việc mà cả trong cách nuôi dạy con. Tôi từng nghĩ, với những giá trị ấy, tôi có thể dẫn dắt con mình đi qua những ngã rẽ cuộc...
Đọc thêm