Home
Menu

Lời tiền ảo 1,4 tỷ đồng rồi lỗ ngay sau đó vì tham

Lần thứ hai thua lỗ, em như đi vào đường cụt, không dám nói với gia đình, mất phương hướng, không chú tâm vào học hành nữa.
Em là sinh viên năm hai, gia đình không khá giả, lên đại học em chỉ muốn kiếm việc làm để phụ giúp gia đình một chút. Vô tình em nhớ tới người bạn, hồi em mới tốt nghiệp lớp 12 có chơi trên điện thoại cái gì đó có hình nến xanh đỏ. Em chưa biết tới tiền ảo là gì nên chủ động hỏi một chút và tự tìm hiểu trên mạng rồi rót tiền vào đầu tư. Lúc đầu, như bao người, em bắt đầu với một số tiền rất nhỏ rồi tăng dần lên.
Bước ngoặt xảy đến khi em quyết định làm liều, dốc toàn bộ tiền học phí kỳ đó để chơi và mất khoảng 40%. Em mới chơi nên hoảng loạn, đã phải vay bạn để đóng học kỳ đó. Sau đấy, không dừng lại, lần đầu em biết đến vay tiền online, chỉ sau vài thao tác cơ bản đã có tiền, khoảng 30 triệu đồng nhưng lãi suất không hề nhỏ. Chuyện gì đến cũng đến, em lại thua hết 40 triệu đồng ngay sau đó. Khi đó em đã rất dằn vặt bản thân, quyết định nói với gia đình và được mọi người bỏ qua.
Ngựa quen đường cũ, sau khi đi làm bán thời gian được một hai tháng, em lại dùng số tiền vài triệu đồng đầu tư vào tiền ảo và lần này liên tục thắng, ngoài sự kỳ vọng của bản thân, kiếm được 1,4 tỷ đồng. Vì quá tham lam, em không dừng lại mà tiếp tục chơi, sau vài lần thua lớn, em càng lao vào gỡ, đến khi chỉ còn 160 triệu đồng cũng không biết dừng lại và sau đó âm 40 triệu đồng. Khi có số tiền lớn kia trong tay, em còn chưa tiêu được bao nhiêu cũng như chưa gửi về đồng nào cho gia đình.
Đứng trên khoản nợ lần thứ hai, em như đi vào đường cụt. Giờ em không dám nói với gia đình, mất phương hướng, không chú tâm vào học hành nữa. Em viết bài này không để than vãn hay xin sự thương hại, chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang đi trên con đường này, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Mong rằng không ai mắc phải sai lầm như em.
Quốc Thanh 29/03/2025

Tham giàu để rồi lâm cảnh nợ nần

Tất cả là do tôi muốn bằng bạn bằng bè, muốn có nhà có xe nên tìm tòi trên mạng cách kiếm tiền, làm giàu rồi vấp ngã từ đây.
Tôi 33 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn đồng trang lứa đã thành công, có nhà có xe, có sự nghiệp vững vàng. Ở miền quê Tây Bắc xa xôi này, tôi cũng có cho mình một gia đình nhỏ, cô công chúa ba tuổi, công việc với mức lương 12 triệu đồng, sáng đi tối về... Đọc thêm

Trở thành nô lệ của đồng tiền từ khi tham gia đầu tư tài chính

Cứ thắng được vài trăm triệu đồng xong lại mất khiến tôi gục ngã, cảm giác không muốn làm việc gì nữa.
Tôi 33 tuổi, có vợ và hai con, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó miền Trung, bố mẹ vất vả nuôi tôi học đại học nên tôi rất mong muốn kiếm thật nhiều tiền để thay đổi cuộc đời mình. Tôi đi làm từ 2015 đến 2019, tích góp được 500 triệu đồng, đã kết hợp cùng... Đọc thêm

Mất 300 triệu đồng vì không hiểu biết vẫn tham gia Forex

Hôm nay tôi chính thức xóa lệnh, rút tiền và xóa app sau hai tháng tham gia thị trường ngoại hối.
Thực sự rất buồn bã, hối hận và cực kỳ tự trách khi để mất số tiền 300 triệu đồng. Đây là hai phần ba số tiền riêng của tôi (mẹ tôi cho khi bán đất). Tôi làm công việc văn phòng với mức lương 13 triệu đồng, chồng làm kỹ thuật lương 22 triệu đồng, có hai bé học lớp mầm. Chúng tôi... Đọc thêm

Khó xử khi được bạn bè mời tham gia kinh doanh đa cấp

Ai tham gia loại hình kinh doanh này đều với tâm lý đổi đời rất lớn, cho rằng đây là cánh cửa mở ra thu nhập tốt, bền vững.
Tôi có nhiều người bạn đang làm kinh doanh đa cấp. Vì những người bạn ấy mời gọi nên tôi có tìm hiểu qua về loại hình kinh doanh này. Tôi không bài xích bất kỳ loại hình kinh doanh nào miễn nó hợp pháp, nhưng lại cảm thấy hơi phiền hà, khó xử vì các bạn hay... Đọc thêm

Số phận bi thảm của người đàn ông tệ bạc với vợ con

Từ lúc bệnh đến lúc ông đi, không thấy vợ cũ cùng mấy đứa con xuất hiện, cũng không thấy tình nhân chân ái nào của ông đến ngó ngàng.
Nhiều người trong chúng ta, nhất là phụ nữ, không hiểu bản chất thực sự của ngoại tình và phản bội trong hôn nhân, tình yêu. Bài viết này nhìn nhận dưới sự quan sát nhiều chuyện đời thực tế và sự suy ngẫm của người viết. Tôi lớn lên ở vùng... Đọc thêm