Mất 300 triệu đồng vì không hiểu biết vẫn tham gia Forex
Hôm nay tôi chính thức xóa lệnh, rút tiền và xóa app sau hai tháng tham gia thị trường ngoại hối.
Thực sự rất buồn bã, hối hận và cực kỳ tự trách khi để mất số tiền 300 triệu đồng. Đây là hai phần ba số tiền riêng của tôi (mẹ tôi cho khi bán đất). Tôi làm công việc văn phòng với mức lương 13 triệu đồng, chồng làm kỹ thuật lương 22 triệu đồng, có hai bé học lớp mầm. Chúng tôi đã có nhà, hai mảnh đất phòng thân.
Tôi là người lo xa và chi tiêu biết cân đối. Trước nay, chồng luôn tin tưởng tôi tay hòm chìa khóa trong nhà, chi tiêu tháng nào minh bạch tháng đó (tiêu bao nhiêu, vào việc gì, tiết kiệm bao nhiêu). Vậy mà giờ nhìn lại bản thân thì sao. Tôi thất vọng, buồn chán với chính mình và luôn đặt ra câu hỏi tại sao. Tại sao tôi lại tham gia vào thị trường ngoại hối, bỏ ra số tiền lớn để chơi mà chả hiểu gì về nó? Tại sao lại bỏ bê con cái vì nó? Tại sao cuộc sống của tôi đang rất ổn mà tôi lại làm đảo lộn? Khi thua lỗ, tôi luôn dằn vặn bản thân và tự hỏi mình chơi tiếp để làm gì? Không chơi thì chi tiêu vẫn rủng rỉnh, vậy mình cần kiếm tiền từ nó làm gì?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi đặt ra và yêu cầu bản thân phải dừng lại. Nhưng không, tôi đã không thể chiến thắng chính mình. Mỗi lần thất bại (nhìn số tiền giảm dần) tôi lại tâm sự với đồng nghiệp (bạn là người rủ tôi chơi cùng), bạn luôn khuyên tôi kiên nhẫn chút. Thị trường Forex chạy rất nhanh nên hãy kiên nhẫn. Bạn bảo đã gồng đến vùng này (vùng đỉnh hoặc đáy) thì cố chờ thêm chứ giờ cắt đi rất phí. Tôi biết bạn có ý tốt, bạn cũng có kinh nghiệm và kiến thức để tham gia đầu tư (bạn tham gia thị trường ngoại hối khoảng năm năm) nên khuyên tôi vậy.
Tuy nhiên đến hôm nay, tôi không thể tiếp tục tham gia nữa. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác dằn vặt bản thân; không thể chịu được khi nhìn số tiền trong tài khoản ngày một ít đi; không thể chịu được sự tra tấn tinh thần của mình, không thể chịu được cảm giác tội lỗi vì bỏ bê con cái. Vì thế tôi quyết định dừng lại. Dừng lại để tôi trở về với cuộc sống hàng ngày. Dừng lại để tôi trở về với sự tất bật vì con vốn có trước đây. Dừng lại để tôi tìm được bình an trong tâm hồn. Đau, rất đau nhưng tôi phải dừng lại trước khi mất tất cả. Dù tôi không động đến tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Dù đó là tiền riêng của tôi. Dù nhà cửa, đất cát vẫn còn nhưng nghĩ tới nó tôi lại nghẹt thở khó tả. Cứ ai nhắc tới tiền, tôi lại cảm giác không thở nổi. Có những đêm tôi bật khóc và tự trách vì tham mà để xảy ra cơ sự này.
Cho phép tôi được nói đôi lời xin lỗi tới người thân vì tôi không thể nói trực tiếp với họ. Bởi có nói ra cũng không giải quyết được gì, lại làm cho người thân lo lắng thêm. Con xin lỗi bố mẹ, em xin lỗi anh (chồng), mẹ xin lỗi các con vì sự ngu dại và tham lam của mình. Xin lỗi tất cả mọi người. Mỗi hành động, mỗi việc làm sai trái đều phải trả giá. Và tôi phải trả giá cho sự tham lam của mình bằng một số tiền không nhỏ. Xin cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự này.
Phương Anh 26/08/2024Giấu thu nhập 200-300 triệu đồng, chồng chỉ đưa tôi 100 triệu
Tôi phát hiện dòng tiền vào của anh mỗi tháng lên đến 200-300 triệu đồng, thỉnh thoảng chuyển cho mẹ chồng mấy chục triệu.
Tôi và chồng kết hôn được năm năm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống tương đối hạnh phúc, có cô con gái bốn tuổi. Chồng tôi rất yêu con, ít nhậu nhưng đã đi với bạn là thâu đêm, vào những quán karaoke tay vịn. Ở nhà anh không bao giờ phụ giúp bất kỳ...
Đọc thêmTôi từng gửi 300 triệu đồng, bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con
Chín năm nay, tôi gửi mẹ con cô ấy tổng cộng 330 triệu đồng, giờ khi tôi có vợ mới, cô ấy đòi thêm.
Tôi có một chuỗi homestay, kinh doanh được hai năm, tuy có lời nhưng số nợ vay để khởi nghiệp vẫn còn khá nhiều. Cách đây 10 năm, khi đang làm quản lý cho tập đoàn lớn, tôi có quen một người, cô ấy lúc đó đang học năm cuối đại học, cũng hứa hẹn sẽ bên cô ấy hết đời, sau đó...
Đọc thêmMẹ ngã quỵ khi bị lừa gần 300 triệu đồng
Giờ tinh thần mẹ hoảng loạn, lo sợ, không ăn không ngủ được, phải uống thuốc thần kinh mỗi ngày nhưng tình hình ngày một xấu.
Em là nam, đang học lớp 12, dưới có em gái học lớp bảy. Mẹ em 45 tuổi, là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con tại Sài Gòn. Chín năm trước, gia đình em có nhà, có xe nhưng ba lao vào cờ bạc, cá độ, vậy là mất hết. Sau đó, nghe mọi người nói ba đi làm ở...
Đọc thêmVợ sợ tôi sa ngã khi giữ lại 300 triệu đồng tiền lương
Vợ lo nếu tôi giữ quá nhiều tiền có thể sinh thói hư tật xấu nên muốn tôi chuyển thêm một phần thu nhập cho cô ấy quản lý.
Tôi là tác giả bài viết "Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng". Sau khi bài viết được đăng, tôi thấy có một số bạn đọc thắc mắc về công việc cũng như thu nhập của tôi. Tôi làm việc tại văn phòng Việt Nam của một trong những tập đoàn...
Đọc thêmVừa sửa nhà 300 triệu đồng, cô tôi đòi về ở
Cô bảo đây là nhà cô bỏ tiền xây, cho tôi ở nhờ, tôi tự sửa không hỏi, có ý chiếm đoạt và tống tiền khi định đòi tiền sửa.
Bà nội tôi có hai người con là ba và cô, khi bà mất để lại hai căn nhà. Ba tôi ở một căn, căn còn lại để trống nên khi tôi lập gia đình có xin ba và cô ở căn nhà đó, cô nói ở nhà khác rồi nên tôi cứ ở. Suốt thời gian qua, cô tôi thỉnh thoảng ghé chơi...
Đọc thêm