Tôi từng gửi 300 triệu đồng, bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con
Chín năm nay, tôi gửi mẹ con cô ấy tổng cộng 330 triệu đồng, giờ khi tôi có vợ mới, cô ấy đòi thêm.
Tôi có một chuỗi homestay, kinh doanh được hai năm, tuy có lời nhưng số nợ vay để khởi nghiệp vẫn còn khá nhiều. Cách đây 10 năm, khi đang làm quản lý cho tập đoàn lớn, tôi có quen một người, cô ấy lúc đó đang học năm cuối đại học, cũng hứa hẹn sẽ bên cô ấy hết đời, sau đó tôi không muốn tiếp tục nữa nên chia tay, đúng lúc cô ấy có thai. Chúng tôi đồng ý giữ thai lại nhưng mỗi người một nơi, cô ấy trong Nam, tôi ngoài Bắc. Lúc cô ấy bầu bì và sinh nở, tôi không phải phụ cấp gì, mọi thứ cô ấy đều tự thân. Trong 8 năm qua tôi có vào thăm con hai lần.
Sau này cô ấy khởi nghiệp, tôi gửi cho 300 triệu đồng, không may gặp dịch nên phải đóng cửa hàng, mặc dù đang làm ăn tốt. Khoảng thời gian dịch hai năm đó tôi thất nghiệp nên cũng không phụ cấp gì. Đến khi con vào lớp một, tôi phụ cấp 1,5 triệu đồng hàng tháng. Trước đây còn làm quản lý cho tập đoàn lớn, lương tôi rất khá, để dành được tiền. Sau thời gian ra riêng tự kinh doanh và xây nhà cho bố mẹ, tôi vỡ nợ. Mới đây tôi khởi sắc lại nhờ chuỗi homestay thì tôi cưới vợ.
Hiện tại, bạn gái cũ yêu cầu tôi gửi 2 triệu đồng mỗi tháng cho con, tôi mới cưới ba tháng trước nên không thể, chỉ gửi được 1,5 triệu đồng. Cô ấy trách tôi ngày xưa không gửi đồng nào, con được 3 tháng cô ấy đã phải đi làm kiếm cơm, mãi đến sau này bỗng dưng gửi 300 triệu đồng xem như tiền nuôi con, vậy mà sau này tôi cứ nhắc hoài chuyện 300 triệu đồng đó. Tôi chỉ nhắc trong số tôi nợ có số tiền 300 triệu đồng đó để cô ấy biết thôi. Cô ấy trách tôi tết nói lì xì một triệu đồng nhưng lại không gửi tiền học tháng đó nên đó cũng không gọi là lì xì. Trách tôi có tiền đi du lịch mà cô ấy xin thêm tiền mua đồ dùng học tập, tôi lại nói chủ nợ đang đòi tiền. Đại loại cô ấy trách tôi có tiền làm này làm kia, nhưng con xin thêm lại viện cớ nợ nần.
Tôi muốn cô ấy tự nâng cao thu nhập. Cô ấy lại nói tôi không phải nuôi dạy con, có thời gian kiếm tiền hơn thì gửi khoảng 2/3 chi phí hàng tháng của con chứ không thể chia đôi chi phí như thế được. Tôi lại thấy cô ấy sáng đưa con đi học, chiều đi làm về rồi đón con, tối con tự học, thời gian rảnh biết bao mà sao cô ấy không tăng thêm thu nhập được? Tôi có hứa mua tặng con ipad vào sinh nhật, nhưng giờ không mua, cô ấy lại trách tôi có tiền mua điện thoại mới, vậy mà hứa mua ipad xong để con mong chờ rồi lại thất hứa với con, tôi thấy đâu có to tát gì.
Cô ấy còn trách tôi vào Nam chơi một tuần nhưng chỉ gặp con được 4 tiếng đồng hồ, còn lại toàn đi chơi với bạn bè, vì lúc đó tôi đi cùng vợ sắp cưới. Những năm qua, tôi đã gửi hơn 300 triệu đồng, vậy mà cô ấy cứ đòi 2 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi chỉ muốn gửi 1,5 triệu đồng. Sau đó cô ấy cứ nhắn tin cả tuần nay, đòi thêm tiền mua đồ dùng học tập cho con. Tôi thấy khó chịu nên chặn số điện thoại cô ấy. Tôi có sai không?
Hoàng Minh 25/04/2025Tôi không chu cấp nuôi con riêng nữa, để bạn gái cũ tự xoay xở
Tôi thực sự kiếm không ra, công việc trì trệ, lo cho gia đình mình còn chưa xong, sao lo thêm được
Tôi là tác giả bài viết "Tôi từng gửi 300 triệu đồng nhưng bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con". Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và góp ý với tôi nhưng tôi không thể gửi thêm được nữa. Tôi còn gia đình mới cưới, công việc kinh doanh trì trệ, thật sự là không thể chu cấp thêm dù chỉ...
Đọc thêmGiấu thu nhập 200-300 triệu đồng, chồng chỉ đưa tôi 100 triệu
Tôi phát hiện dòng tiền vào của anh mỗi tháng lên đến 200-300 triệu đồng, thỉnh thoảng chuyển cho mẹ chồng mấy chục triệu.
Tôi và chồng kết hôn được năm năm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống tương đối hạnh phúc, có cô con gái bốn tuổi. Chồng tôi rất yêu con, ít nhậu nhưng đã đi với bạn là thâu đêm, vào những quán karaoke tay vịn. Ở nhà anh không bao giờ phụ giúp bất kỳ...
Đọc thêmMất 300 triệu đồng vì không hiểu biết vẫn tham gia Forex
Hôm nay tôi chính thức xóa lệnh, rút tiền và xóa app sau hai tháng tham gia thị trường ngoại hối.
Thực sự rất buồn bã, hối hận và cực kỳ tự trách khi để mất số tiền 300 triệu đồng. Đây là hai phần ba số tiền riêng của tôi (mẹ tôi cho khi bán đất). Tôi làm công việc văn phòng với mức lương 13 triệu đồng, chồng làm kỹ thuật lương 22 triệu đồng, có hai bé học lớp mầm. Chúng tôi...
Đọc thêmTừng bị lừa tình, giờ tôi lại bị người đàn ông khác lừa 300 triệu
Tôi xinh đẹp, kinh tế khá giả, định cư ở châu Âu, đã ly hôn với người chồng Tây và đang độc thân.
Tôi thường xuyên vào một diễn đàn về ôtô trò chuyện nên quen biết khá nhiều người bạn trong nước trên đó. Khi tôi thất tình vì bị người yêu (cũng là một thành viên diễn đàn) ruồng bỏ, tâm trạng buồn bã, chán nản..., một người đàn ông trong nhóm bạn chơi chung quan tâm, an ủi và...
Đọc thêmKhó khăn khi nuôi con nhưng cũng không muốn gửi nhà chồng cũ
Tôi làm cơ quan nhà nước, mới chuyển lên Hà Nội hai năm, 35 tuổi, con trai 11 tuổi, vợ chồng đã ly hôn 5 năm, chồng cũ ở tỉnh.
Do vợ chồng ở xa nhau nên con ở với tôi từ bé. Con trai tôi hơi mất tập trung, giảm chú ý, kém về giao tiếp so với các bạn cùng tuổi nhưng vẫn giao tiếp bình thường. Con ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành. Hai năm qua, tôi cố gắng lo liệu nên cuộc sống của hai mẹ con...
Đọc thêm