Tôi không chu cấp nuôi con riêng nữa, để bạn gái cũ tự xoay xở
Tôi thực sự kiếm không ra, công việc trì trệ, lo cho gia đình mình còn chưa xong, sao lo thêm được
Tôi là tác giả bài viết "Tôi từng gửi 300 triệu đồng nhưng bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con". Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và góp ý với tôi nhưng tôi không thể gửi thêm được nữa. Tôi còn gia đình mới cưới, công việc kinh doanh trì trệ, thật sự là không thể chu cấp thêm dù chỉ vài trăm ngàn.
Tháng vừa rồi bạn gái cũ đòi tôi chu cấp thêm vì vào năm học, nào tiền mua đồng phục, tiền xây dựng, học phí, quỹ hội các kiểu... Tôi nói bây giờ học phí được miễn rồi, tiền ăn thì cô ấy chu cấp, tôi chỉ có thể hỗ trợ 1,5 triệu đồng vì công việc đang khó khăn. Sau đó cô ấy nhắn chửi tôi một tràng dài, đại ý "Trách nhiệm chu cấp của ai thì người ấy phải tự lo, nói 2 triệu thì dù khó khăn cũng phải kiếm ra mà gửi, chứ bây giờ anh nói công việc khó khăn, tôi cũng khó khăn thì đứa trẻ chết đói à?".
Cả tháng nay tôi không chu cấp nữa, để cô ấy tự xoay xở. Số điện thoại tôi đã chặn từ lâu, cô ấy có nhắn tin từ đầu tháng tới hôm nay kêu gửi tiền tháng này tôi cũng không nhắn lại. Cô ấy chửi bới tôi ngày xưa không làm được thì đừng có hứa, trách nhiệm 1,5 triệu đồng mà đầu tháng gửi 500 nghìn, giữa tháng gửi 500 nghìn, cuối tháng 500 nghìn. Nhưng tôi làm việc dư đồng nào thì gửi mỗi nơi một ít chứ làm gì có một cục mà gửi 1,5 triệu đồng. Không phải tôi có mà không gửi, tôi thực sự kiếm không ra, công việc trì trệ, lo cho gia đình mình còn chưa xong, sao lo thêm được.
Tôi chỉ muốn nói là tôi không còn khả năng chu cấp. Nếu các bạn ở hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu tại sao tôi lại làm vậy; nợ nần, công việc kinh doanh kém, tôi lấy tiền đâu để chu cấp?
Hoàng Minh 21/08/2025Chồng để mình tôi xoay xở nuôi cả gia đình với lương gần 7 triệu
Chồng tôi lại thất nghiệp nhưng không tích cực tìm việc làm dù chúng tôi chưa có nhà, còn đang thuê.
Tôi 39 tuổi, chồng lớn hơn hai tuổi. Chúng tôi yêu xa, sau bốn năm thì cưới. Lúc quen nhau, tôi yêu mến anh vì tính cách hiền lành và rất yêu thương tôi. Trong lúc yêu, có nhiều vấn đề xảy ra, tôi và anh bất đồng quan điểm, nhưng lúc đó tôi nghĩ chắc không lớn. Anh là người thiếu quyết...
Đọc thêmTôi từng gửi 300 triệu đồng, bạn gái cũ vẫn muốn chu cấp thêm nuôi con
Chín năm nay, tôi gửi mẹ con cô ấy tổng cộng 330 triệu đồng, giờ khi tôi có vợ mới, cô ấy đòi thêm.
Tôi có một chuỗi homestay, kinh doanh được hai năm, tuy có lời nhưng số nợ vay để khởi nghiệp vẫn còn khá nhiều. Cách đây 10 năm, khi đang làm quản lý cho tập đoàn lớn, tôi có quen một người, cô ấy lúc đó đang học năm cuối đại học, cũng hứa hẹn sẽ bên cô ấy hết đời, sau đó...
Đọc thêmĐến với người khác, tôi sợ người tình không chu cấp nữa
Hiện tôi có nhà ổn định và muốn dứt anh ra để tìm một người khác có thể công khai cuộc sống với tôi.
Tôi thuộc thế hệ 8x đời cuối, về tình trường không được nhiều như các bạn của tôi, người yêu chỉ dưới năm đầu ngón tay, còn bạn trai kiểu thả thính, đi chơi, đi ăn hoặc cà phê thì nhiều. Quan điểm của tôi: đã yêu thì phải yêu người có điều kiện. Thực tế những người...
Đọc thêmChuyện gì cũng tự xoay xở nên tôi khó có bạn trai?
Bạn bè bảo tôi không yểu điệu, không màu mè, việc gì cũng tự xoay xở nên đàn ông không có cơ hội thể hiện, điều này có đúng không?
Tôi là độc giả thường xuyên của báo. Thấy nhiều bạn tìm được một nửa yêu thương và cùng nhau xây dựng tổ ấm dù không có điều kiện, tôi cũng cảm thấy vui lây. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu mình có được may mắn như thế không?
Hiện tại mọi...
Đọc thêmĐủ tỉnh táo để giữ lại chính mình trước vòng xoáy cờ bạc
Tôi vừa trải qua một thứ không ai dạy mình từ nhỏ: "Cờ bạc không có người thắng, chỉ có người chưa thua hết".
Tôi từng thắng cờ bạc 400 triệu đồng, cảm giác lúc đó thật sự "phê", thấy mình may mắn, thông minh, điều khiển được mọi thứ. Tôi nghĩ: "Có lẽ đây là cách kiếm tiền dễ nhất". Rồi như bao người khác, tôi quay lại bàn chơi với hy vọng thắng thêm, "làm một cú nữa rồi...
Đọc thêm